1. Wayne Rooney… cạo lông ngực
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tiền đạo có biệt danh "gã Shrek" đã chạy ngay vào phòng thay đồ và ăn mừng bằng cách… cạo lông ngực thành số 19 (đây chính là con số tượng trưng cho số lần vô địch giải Ngoại hạng Anh của Manchester United). Màn ăn mừng “khó đỡ” này sau đó còn được Rooney ghi lại bằng máy ảnh cá nhân và đăng tải lên trang Twitter cá nhân với lời bình luận cụt ngủn: “Vô địch!”
2. Kevin-Prince Boateng nhảy Moonwalk
Còn nhớ hồi tháng 2, Kevin-Prince Boateng đã “đánh tiếng” trên tờ Gazzetta dello Sport rằng, anh sẽ nhảy điệu Moonwalk trước hàng vạn các fan hâm mộ ngay trên sân San Siro nếu đội nhà đoạt chức vô địch Seria mùa giải năm nay.
Quân tử “đã nói là làm”, sau chiến thắng hoành tráng với tỷ số 4-1 trước Cagliari tại sân nhà San Siro hồi cuối tuần qua, Boateng đã khiến fan AC Milan mãn nhãn với điệu nhảy Moonwalk huyền thoại.
3. Eric Abidal và Xavi thi nhau… ném ớt
Trước trận gặp Deportivo La Coruna ở vòng 37, ông lớn xứ Catalan Barcelona đã chính thức đoạt chức vô địch giải La Liga sớm 2 vòng đấu. Chính vì thế, trận đấu diễn ra có phần tẻ nhạt và kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
Không như thế trận buồn tẻ mà Barcelona đã trình diễn trong suốt 90’ bóng lăn, những màn hấp dẫn nhất lại diễn ra sau khi trận đấu đã… kết thúc.
Tuy nhiên, các học trò của Pep Guardiola không phải là những người duy nhất có “vũ khí” này trong tay. Theo ước tính, có khoảng 16.000 quả ớt đã được phát tới tận tay các CĐV Barcelona để cùng chung vui với Xavi và các đồng đội.
4. Sao Dortmund cho HLV… tắm bia
Trong lúc “thuyền trưởng” Jurgen Klopp đang “thao thao bất tuyệt” về chức vô địch tại cuộc họp báo sau trận đấu, đám học trò của ông đã “lạnh lùng” đổ thẳng một vại bia khổng lồ lên đầu vị HLV người Đức. Chỉ tội nghiệp vị HLV trưởng của Dormund, do không kịp đề phòng đã lĩnh trọn vại bia vào… đầu.
Số là do quá phấn khích, cầu thủ sinh năm 1988 này đã uống một lượng bia “kha khá”. Kết cục là Grosskreutz “không chịu nổi nhiệt” và các nhân viên an ninh đã phải tới dìu anh chàng này đi vào… toilet để "ác-xê-nôn".
5. Maarten Stekelenburg tái hiện màn rơi cúp của Ramos
Tuy nhiên, không hiểu tay chân kiểu gì mà trong lúc giương cao chiếc đĩa bạc - phần thưởng cho danh hiệu vô địch Hà Lan, Maarten Stekelenburg, thủ thành được ca ngợi có đôi tay “nhựa” đã lóng ngóng làm rơi mất cúp.
Rất may là một CĐV của Ajax đã nhặt được chiếc cúp và trao lại cho khổ chủ ngay sau đó.
Màn rơi cúp của Stekelenburg giống “y chang” tai nạn mà Ramos gặp phải ở màn rước cúp Nhà vua Tây Ban Nha hôm 21/4 vừa qua.