Mourinho “ăn đòn” vì khiêu khích đối phương

Mật Ong, Theo 00:00 11/01/2011

Màn ăn mừng có phần… thái quá của HLV Jose Mourinho khi Kaka ghi bàn thắng ấn định thắng lợi 4-2 cho Real Madrid trước Villarreal đã khiến “Người đặc biệt” phải "trả giá".<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Trận đấu giữa Real Madrid - Villarreal diễn ra đêm qua trong khuôn khổ La Liga đã xảy ra một tình huống lộn xộn. Sau đường kiến tạo thông minh của Cristiano Ronaldo, “thiên thần” Kaka đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 cho Real Madrid. Quá phấn khích, HLV Mourinho rời khỏi khu vực kỹ thuật chạy lại trước mặt đám đông cổ động viên và ban huấn luyện Villarreal hò hét và ăn mừng có phần hơi thái quá.
 
Bàn thắng của Kaka chính là nguyên nhân dẫn tới vụ lộn xộn.
 
Lập tức, chiến lược gia của Real gặp sự phản đối mạnh mẽ của từ phía các CĐV và các cầu thủ đội khách. Thậm chí tiền vệ Cani đã không kiềm chế được đã ném chai nước vào phía HLV người Bồ Đào Nha. Sau đó hai bên thậm chí còn suýt xảy ra xô xát và bầu không khí căng thẳng chỉ lắng xuống khi có sự can thiệp từ các trọng tài.
 
Cận cảnh pha "ném lon" của tiền vệ Cani.

Phát biểu sau trận đấu, Mourinho lên tiếng thanh minh: “Tôi chỉ muốn ăn mừng bàn thắng với cậu con trai đang có mặt trên khán đài. Chuyện chỉ có vậy và tôi hoàn toàn không có ý gì khác”.

Dường như mọi việc tôi làm đều được lý giải theo chiều hướng tiêu cực, có lẽ tốt nhất là tôi nên ngồi im và chẳng làm gì. Tôi đã giải thích chuyện này với HLV của Villarreal. Tôi yêu lũ trẻ của tôi và tôi dám thề là lúc đó tôi chỉ muốn chia vui với cậu con trai”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày