Messi giúp Barca bắn hạ “Kền kền trắng” ngay tại Bernabeu

Feu Luck, Theo 07:29 28/04/2011

2 bàn thắng của Messi giúp Barcelona gần như đã đặt... cả 2 chân vào trận chung kết.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn trước trận đấu, Jose Mourinho tiếp tục chỉ đạo các học trò sử dụng lối chơi thiên về phòng ngự để đối đầu với dàn sao tấn công bên phía Barcelona. Và cũng giống với 2 trận El Clasico gần nhất, Barca lại tiếp tục gặp vô vàn khó khăn khi phải đối đầu với hệ thống phòng ngự “made by Mourinho”.
 
Lối đá rắn của Real Madrid khiến Barca gặp rất nhiều khó khăn

Cần phải nói thêm rằng, việc thiếu vắng Iniesta vì chấn thương cũng ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng vận hành của lối đá tiqui – taca của các cầu thủ Barca. Bên cạnh đó, rút ra thất bại từ trận thua với tỷ số 0-1 ở trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha, cùng với việc phải thi đấu trên sân khách, Pep Guardiola cũng muốn các học trò thi đấu “chậm mà chắc” để đảm bảo một thế trận có lợi.

Trong suốt hiệp 1, rất ít khi fan hâm mộ được chứng kiến những đường lên bóng biến ảo của dàn sao tấn công hảo hạng bên phía Barcelona. Sự bế tắc trong khâu tấn công của Barca được khắc họa rõ nét nhất qua tình huống… sút xa từ cự ly chừng 30 mét của Xavi, một pha bóng rất hiếm khi xuất hiện ở cầu thủ kiến thiết người Tây Ban Nha này.

Những cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất của Barca trong hiệp 1 thuộc về David VillaXavi. Tuy nhiên, cả hai đều không thắng được thủ thành đang có phong độ rất ổn định Iker Casillas. Bên phía Real, cơ hội đáng kể nhất tới từ cú sút xa của Ronaldo nhưng bóng đã tìm đến đúng vị trí mà Victor Valdes đã chọn sẵn. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, kèm theo đó là chiếc thẻ đỏ cho thủ môn dự bị của Barca Pinto với tình huống lộn xộn bên ngoài đường piste. 
 
Pinto bị đuổi sau tình huống lộn xộn bên ngoài đường piste

Sang hiệp 2, đặc biệt là ở 15 phút đầu tiên, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về Barcelona. Tuy nhiên, cũng như trong hiệp thi đấu thứ nhất, những Messi, Xavi, Pedro vẫn tỏ ra bế tắc trong việc xuyên phá bức tường phòng ngự của Real Madrid.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút thứ 61 của trận đấu. Từ một tình huống vào bóng bằng gầm giày với Daniel Alves, Pepe, ngôi sao sáng nhất ở 2 trận “El Clasico” gần đây nhất đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài người Đức Wolfgang Stark. Phản ứng gay gắt với tình huống bị thẻ đỏ của cậu học trò cưng, “Người đặc biệt” Jose Mourinho cũng bị đuổi khỏi băng ghế huấn luyện.
 

Pepe bị đuổi một cách "xứng đáng"

Mất tiền vệ đánh chặn Pepe và ông thầy cá tính, bức tường phòng ngự của Real Madrid bắt đầu bộc lộ nhiều khoảng trống. Phút 68, suýt chút nữa Barca đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống dứt điểm căng của Villa, bóng bật khỏi tay Casillas và tìm đến đúng vị trí của Pedro, rất may cho Real Madrid là ngôi sao trẻ của Barca lại đánh đầu không trúng đích.

Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số cuối cùng cũng đã tới với các cầu thủ Barcelona. Phút thứ 76, Affelay, cầu thủ mới vào sân thay Pedro chấn thương đã có màn tăng tốc loại bỏ sự truy cản của Marcelo, rồi căn ngang rất vừa tầm để Messi băng vào đệm bóng chính xác, mở tỷ số cho đội bóng xứ Catalan.
 
Messi phá "dớp" không ghi bàn tại các trận bán kết Champions League
 
Có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Barcelona thi đấu với tâm lý vô cùng thoải mái. Trong khi đó, 10 cầu thủ còn lại bên phía Real Madrid vừa phải lo nhiệm vụ phòng ngự, vừa phải cố gắng tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 87, mọi việc càng trở nên tồi tệ với đội bóng của Jose Mourinho khi Messi có màn solo hoàn hảo, loại bỏ 3 cầu thủ của Real Madrid, trước khi dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Casillas.
 
Bàn thắng thứ 2 của Messi như nhấn chìm mọi hi vọng của các cầu thủ Real Madrid

Thời gian còn lại là không đủ để đội bóng chủ sân Bernabeu có thể tìm kiếm một bàn thắng danh dự trước đại kình địch Barcelona. Thua 0-2 ngay trên sân nhà, cùng với việc mất Pepe, Ramos và cả ông thầy cá tính Jose Mourinho ở trận đấu lượt về, cơ hội vào chơi trận chung kết Champions League của Real Madrid xem như đã không còn.