Mạng xã hội dậy sóng sau thẻ đỏ chớp nhoáng của Steven Gerrard

NCT, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 23/03/2015

Nhận thẻ đỏ khi mới vào sân chưa đầy 1 phút, đội trưởng của Liverpool trở thành đối tượng bị châm biếm trên mạng xã hội twitter.

Trong trận đấu giữa Liverpool và MU đêm qua, Steven Gerrard không có mặt trong đội hình xuất phát và chỉ được HLV Brendan Rodgers tung vào sân sau 15 phút nghỉ giữa hai hiệp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tiền vệ đội trưởng The Kop chỉ vỏn vẹn có... 40 giây bởi anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đạp vào chân của Ander Herrera.

Trước tình huống dở khóc dở cười này, các CĐV bóng đá đã bộc lộ nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau trên mạng xã hội Twitter.

Bản đồ nhiệt vùng hoạt động của Gerrard – 1 vệt dài từ giữa sân cho đến phòng thay đồ.

Thống kê các chỉ số cá nhân của Gerrard: thi đấu 40 giây, 0 đường chuyền, 0 pha cản phá, 1 pha phạm lỗi và 1 thẻ đỏ.

Trang Opta đưa ra một số liệu buồn của Liverpool: Trong mùa giải năm nay, The Kop đã 2 lần phải nhận những thẻ đỏ chớp nhoáng, 1 của Fabio Borini trong trận gặp Arsenal và 1 là của Gerrard trong trận đấu vừa kết thúc.

Gerrard vừa có trận đấu ngắn nhất trong sự nghiệp của mình.

Pelé ở trên sân còn lâu hơn cả Steven Gerrard.

Gerrard là diễn viên chính của một bộ phim về tốc độ.

HLV Rodgers “phát hoảng” khi vừa thay Gerrard vào sân nhưng giờ phải đón anh ra sân.

Sơ đồ di chuyển của Gerrard trong trận gặp MU.

Nhà cái Paddy Power thậm chí còn sáng tác một bài hát để trêu ghẹo Gerrard.