Khán giả Anh phẫn nộ vì phát ngôn bừa bãi của hai BLV gạo cội

Lucas, Theo 00:01 26/01/2011

Chỉ vì quên tắt micro, hai bình luận viên gạo cội của kênh Sky Sports đã nói những lời khó nghe trong trận đấu giữa Wolves và Liverpool.<img src='/Images/EmoticonOng/16.png'>

Trong trận đấu giữa Wolves và Liverpool ở vòng 24 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, hai bình luận viên lão làng Andy Gray và Richard Keys đã gây sốc cho hàng vạn khán giả theo dõi trận đấu trực tiếp qua kênh Sky Sports.

Nữ trọng tài biên bị hai BLV dè bỉu

Trước giờ bóng lăn ít phút, vì tưởng rằng micro đang để chế độ tắt, hai chuyên gia bình luận hàng đầu xứ sương mù tranh thủ “chém gió”. Người được họ lấy làm mục tiêu để “chém” lại chính là nữ trọng tài biên điều khiển trận đấu, cô Sian Massey.

Chân dung BLV Andy Gray

Richard Keys mở màn: “Trọng tài biên là Sian Massey à? Chắc phải có ai đó mò xuống sân giải thích cho cô ta thế nào là luật việt vị”. Tiếp lời, Andy Gray nói thêm: “Thật không tin nổi. Một phụ nữ mà cũng làm trợ lý trọng tài ở giải đấu này. Phụ nữ đâu hiểu luật việt vị là gì cơ chứ.”

Còn đây là Richard Keys

Chưa dừng lại ở đó, hai “bình loạn viên” lão làng còn tiếp tục thể hiện thái độ phân biệt giới tính khi nói xấu bà phó chủ tịch CLB West Ham, Karen Brady. Oái oăm thay, tất cả những lời lẽ khó nghe này đều đã đến tai các CĐV theo dõi trận đấu qua TV. Và ngay lập tức, một làn sóng phản đối hai ngôi sao bình luận của kênh Sky Sports nổ ra.

Cả hai làm mất mặt kênh Sky Sports

Sự việc nghiêm trọng tới mức kênh Sky Sports  đã phải đưa ra thông cáo báo chí với nội dung: "Sự việc này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã nói chuyện với Richard và Andy, đề nghị họ xem lại quan điểm. Họ đã xin lỗi và thể hiện sự hối tiếc của mình".

Về phía nữ trọng tài Massey, người đã đưa ra những quyết định chính xác trong trận đấu, hiện cô vẫn chưa có phản ứng nào.
 
Cùng xem lại diễn biến của "vụ án" đang rất nóng hổi tại xứ sở Sương mù nhé!
 
Phóng viên: "Hình như hôm nay sẽ có một nữ trọng tài biên thì phải..."
 
Gray: Một nữ trọng tài biên ư???
 
"... tôi không biết liệu tôi có tin tưởng được cô ta không nữa".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày