Ibrahimovic bị ép nhận giải thưởng “không ai muốn”

Lucas, Theo 13:40 16/04/2011
Chia sẻ

Chân sút lừng danh của Milan bị người dẫn chương trình đuổi theo để trao giải “heo vòi vàng”…<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Đang lang thang trên đường phố Milan, bỗng dưng Ibra thấy ai đó gọi tên mình. Ngỡ là fan cuồng nào đó nhận ra nên anh chàng rảo bước thật nhanh. Thế nhưng tiếng bước chân phía sau ngày một dồn dập và tiếng gọi vẫn vang lên đều đều. Mà nghe giọng thì đúng là của một người đứng tuổi chứ không phải mấy gã choai choai.

MC Valerio đuổi theo Ibra

Thế nên, tiền đạo cao lớn quay lại xem có chuyện gì. Anh nhận ngay ra gương mặt của người đang đuổi theo mình. Nào phải ai xa lạ, đó chính là người dẫn chương trình gạo cội ở Italia, ông Valerio Staffelli.

Bắt kịp rồi!

Nhưng sao Valerio lại hối hả đòi gặp Ibra giữa đường giữa chợ thay vì một cuộc phỏng vấn ở “nhà đài”? Khi Ibra vẫn còn đang tự hỏi như thế thì Valerio đã có câu trả lời. Chạy theo Ibra, trên tay của MC nổi tiếng này còn cầm theo một con heo vàng.

Chú heo dành cho Ibra

“Đây là giải thưởng dành cho cậu, Zlatan”, Valerio dõng dạc nói. Đến lúc này thì Ibra đã nhận ra, đó chính là giải thưởng “Heo vòi vàng” vốn chỉ dành cho những cá nhân hoặc tập thể thuộc các lĩnh vực thể thao, văn hóa suốt ngày được bêu riếu, bôi nhọ trên mặt báo.

Tiền đạo của Milan tỏ ra khá vui vẻ

Đây là “danh hiệu” do chương trình Striscia la Notizia thuộc hãng truyền thông khổng lồ Mediaset trao tặng. Theo kênh truyền hình này, giải “Heo vòi vàng” là để an ủi khổ chủ. Nhưng thực ra, an ủi bằng cách chạy theo và dúi bằng được giải thưởng vào tay người nhận chẳng khác nào một hành động bêu riếu… ngay trên phố.

 Danh hiệu rất xứng đáng với những gì Ibra đã “trình diễn”

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Ibra cũng đáng phải nhận giải thưởng này lắm cơ. Không đáng sao được khi từ ngày chuyển tới Milan, chân sút người Thụy Điển liên tục gây chuyện. Với tính khí thất thường cộng thêm việc “tinh vi” vì có đai đen Karatedo, Ibra đã nhiều lần “tung cước” vào các đồng đội ngay trên sân tập. Cứ hỏi những nạn nhân như Rodney Strasse, Onyewu hay Wilhelmsson là biết.

Người nhận giải này năm ngoái là “bad boy” Balotelli

Không chỉ đánh đồng đội, Ibra còn “đánh” cả đối thủ và “chửi” trọng tài. Ở trận derby Milan, anh “nện” luôn cả “gã đồ tể” Materrazzi khiến anh này rời sân trên cáng. Ở trận gặp Bari, Ibra đánh nguội Marco Rossi và bị đuổi khỏi sân. Mới nhất, ở trận đấu với Fiorentina, cựu ngôi sao của Barca tiếp tục nhận thẻ đỏ vì phản ứng thái quá với trọng tài.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày