Giọt nước mắt tiếc nuối của đội nữ PTTH Kim Liên

Kakashi, Theo 00:01 08/03/2011

Một ngày thi đấu đầy áp lực với các đội bởi đây đã là những trận cuối cùng của vòng bảng. <img src='/Images/EmoticonOng/24.png'>

Giải bóng rổ thành phố bước sang ngày thi đấu thứ 7 với những trận thi đấu cuối cùng của vòng bảng.
 
Mở màn cho ngày thi đấu đầu tiên là cuộc giao tranh mang tính thủ tục của tuyển Việt Đức với Nguyễn Siêu. Dù đã chắc suất vòa vòng trong nhưng Việt Đức vẫn thể hiện đẳng cấp của một quán quân mùa giải trước và giành chiến thắng với tỉ số 33-14. Các nhà quán quân vững vàng vào vòng trong với 3 trận toàn thắng.
 
Trận thứ 2 là cuộc so tài giữa chuyên Nguyễn Huệ và chuyên Ngoại Ngữ. So tài quyết liệt và bám đuổi tỉ số. 2 đội thi đấu ngang sức và kết quả Chuyên Ngoại Ngữ thắng với tỉ số 20-18.
 
 
 
 
Trận tiếp theo là trận đấu vòng bảng thuộc khối THCS giữa Thăng Long và Ngô Gia Tự. Giành chiến thắng dễ dàng vì đối thủ của mình (Lê Quý Đôn) không thể đến tham gia. Trần Nhân Tông bước vào trận đấu đầu tiên của mình.
 
 
 
 
Buổi chiều diễn ra trận đấu của khối PTTH nữ giữa Đống Đa và Kim Liên. Trận đấu diện ra vô cùng quyết liệt và hấp dẫn. 2 đội đã thực sự cống hiến cho khán giả 2 bên một trận đấu thú vị.
 
 
 
 
Một trận đấu kịch tính, thu hút sự chú ý của khán giả
 
Kết quả chung cuộc Kim Liên chịu thất thủ trước những cô gái Đống Đa với tỷ số sát nút 20-18. Nhưng Kim Liên đã chơi thật sự rất cống hiến.
 
Những giọt nước mắt nuối tiếc của các cô gái Kim Liên.