Sanna Khánh Hòa và Cần Thơ là 2 tân binh V.League 2015 trong khi Phú Yên là đội bóng mùa rồi lên hạng Nhất bằng dàn cầu thủ Năng khiếu HAGL (U.21) do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt. Nhìn vào 3 đội bóng khách mời, có thể thấy HAGL muốn tạo được một sự khởi đầu thuận lợi cho quá trình chuẩn bị cho V-League 2015.
Nhưng ngay trận ra quân, Công Phượng và các đồng đội đã cảm
nhận được rõ rằng chặng đường sắp tới sẽ rất chông gai. Thua chỉ một trận
đấu, nhất là ở giải giao hữu chưa nói lên được nhiều điều. Song điều quan trọng
là cách thua của thầy trò HLV Graechen có rất nhiều vấn đề.
Trong hơn 1 năm qua kể từ khi “xuống núi”, lứa U19 học viện
HAGL Arsenal JMG với rất nhiều cầu thủ trong số đó sẽ được đôn lên đá V-League 2015
gây được thiện cảm và được ca ngợi bởi lối đá đẹp mắt, kỹ thuật. Nhưng tất cả vẫn
chỉ đá thử, bởi tất cả những giải U23 trở xuống đều chỉ được coi là giao hữu.
Trước Sanna Khánh Hòa, HAGL với Công Phượng làm đội trưởng vẫn
chơi tấn công đẹp mắt, tạo ra được vô số cơ hội ăn bàn. Nhưng tính hiệu quả
trong những đường tấn công của HAGL không cao, bằng chứng là Công Phượng bị
phong tỏa hoàn toàn, còn tiền đạo Obama có một trận đấu quá tệ khiến khán giả
Pleiku liên tục la ó đòi thay ra sân.
Công Phượng đã có một trận đấu không tốt trước Sanna Khánh Hòa
Tương tự là Văn Toàn, cầu thủ quá nhỏ con, thua sút cả về thể
hình và thực lực so với đối thủ. Điểm sáng trong 90 phút chiều qua trong trận
thua 1-2 của HAGL trước Sanna Khánh Hòa có lẽ chỉ là siêu phẩm của Ribeiro,
chân sút Brazil cũng đang được bầu Đức thử việc để đá cặp với Công Phượng ở mùa
giải tới.
Nếu như hàng công gây thất vọng, thì hàng thủ cũng sẽ là một
dấu hỏi với HLV Graechen. Nếu để ý, xuyên suốt quãng thời gian kể từ khi U19
HAGL ra mắt đến nay, hệ thống phòng ngự vẫn luôn bị coi là tử huyệt và chưa có
dấu hiệu gì cho thấy nó được cải thiện.
Ở những giải đấu đã qua của U19 Việt Nam với nòng cốt là U19
HAGL, phần lớn bàn thua đều đến trong hiệp 2 và đặc biệt ở 15 phút cuối trận. Ngay
ở cuộc đối đầu Sanna Khánh Hòa chiều qua, lại là một bàn thua nữa diễn ra ở
phút 86 của trận đấu. Đó cũng là minh chứng cho thấy thể lực của các cầu thủ trẻ
HAGL không được đảm bảo vào cuối trận, kéo theo đó là sự mất tập trung ở hệ thống
phòng ngự.
Cần phải nhìn thẳng vào thực tế, các đối thủ cỡ SLNA, Đà Nẵng,
B. Bình Dương hay Hà Nội T&T ở V-League sẽ khác rất xa so với Sanna Khánh
Hòa, Cần Thơ hay Phú Yên. Đó đều là những đội bóng có nhiều cầu thủ đẳng cấp,
kinh nghiệm trận mạc dày dạn, yếu tố đang là điểm yếu nhất của các cầu thủ trẻ
HAGL.
Dĩ nhiên, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… cần được thử lửa
để biết mình đứng ở đâu trong môi trường khốc liệt V-League. Nhưng sẽ là viển
vông nếu kỳ vọng lứa U19 HAGL Arsenal JMG có thể làm nên một điều gì đó, bởi tập
thể này vẫn còn "non và xanh lắm".