Trước giờ thi đấu, Nguyễn Công Phượng làm 1 vòng tham quan SVĐ K's Denki. Anh chia sẻ: "Đây là một băng ghế đẹp, nhưng tôi không bao giờ muốn ngồi ở đây, tôi muốn được thi đấu trên sân cỏ." Công Phượng chụp ảnh lưu niệm trên mặt cỏ tuyệt đẹp của sân K's Denki. Anh cũng ghé thăm phòng thay đồ và chụp ảnh lưu niệm cùng linh vật của CLB. Dù Mito Hollyhock chỉ kiếm được 1 trận hòa trước Thespakusatsu Gunma, nhưng do 2 CLB ở nhóm cầm đèn đỏ là Tochigi SC và Oita Trinita cũng không thể giành chiến thắng, nên đội bóng này thậm chí đã nới rộng khoảng cách với khu vực xuống hạng lên thành 4 điểm. J-League 2 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc, cách biệt này rất khó để có thể san lấp. Công Phượng được một số CĐV áo xanh nhận ra. Cầu thủ gốc Nghệ An vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người. Công Phượng cũng chia sẻ cảm xúc của mình với phóng viên: "Tôi rất hạnh phúc khi được mọi người ở đây chào đón nồng nhiệt. Tôi rất ngạc nhiên khi những người hâm mộ ở đây biết đến tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc!" "Nguyễn Công Phượng được chào đón rất nồng nhiệt tại sân K's Denki ở Mito. Có vẻ như anh ấy khá nổi tiếng", trang fanpage chính thức của J.League phiên bản tiếng Việt chia sẻ. |