Cầu thủ Việt từng dính scandal bán độ giờ ra sao?

Alexx, Theo 00:01 19/03/2011
Chia sẻ

Đó là những cầu thủ từng dính "phốt" bán độ ở trận Việt Nam - Myanmar trong khuôn khổ Seagames 23.

Đến giờ, khi nhắc đến "phốt" bán độ của các cầu thủ U23 Việt Nam tại Seagames 23, nhiều người vẫn không khỏi buồn rầu và ám ảnh. "Con sâu làm rầu nồi canh", chính vì vụ bán độ đó mà nhiều người hâm mộ nước nhà đã mất lòng tin vào ĐTVN.
 
Nhóm cầu thủ dính scandal bán độ: Quốc Vượng, Văn Trương, Văn Quyến, Hải Lâm, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Quốc Anh sau một thời gian dài phải chịu tội hoặc sống với lỗi lầm mình đã gây ra, giờ họ ra sao?
 
Văn Quyến
 
Văn Quyến ngoài đời, nhìn không có vẻ gì của một cầu thủ bóng đá. Vóc dáng có phần hơi thô, cao chưa tới 1m70 nhưng nếu để tìm ra cầu thủ "dị" nhất Việt Nam trong khoảng 10 năm đổ lại đây, dám chắc ai cũng bỏ phiếu cho Quyến!
 
Nói thế bởi đơn giản, Quyến sở hữu những kỹ năng mà không ai có được. Cổ chân dẻo, có thể bứt tốc rất nhanh ở đoạn ngắn, hoặc đi bóng vặn sườn đối thủ rồi dứt điểm uy lực, hiểm hóc. Chưa hết, Quyến có là một trong những cầu thủ Việt Nam hiếm hoi tìm thấy bàn thắng từ những quả đá phạt ở cự ly trên dưới 20m.


Văn Quyến bên mẹ Niềm

Với những tố chất ấy, năm 2000, Văn Quyến khiến cả châu Á mê mẩn với màn trình diễn ấn tượng ở giải U16 châu Á tổ chức tại Đà Nẵng. Ở vòng chung kết năm đó, Quyến là cầu thủ xuất sắc nhất. Từ đó, người ta gọi Phạm Văn Quyến là "Cậu bé vàng" của bóng đá Việt Nam. Tài năng thiên bẩm của Quyến ngày càng được hoàn thiện và anh được HLV Calisto gọi lên tuyển khi 18 tuổi.
 
Nhưng vào năm 2003, trên đất Philippines, Quyến nhận thất bại của đời người. Ngày Văn Quyến dính vòng lao lý vì bán độ, người ta mới vỡ ra rằng, thông tin về những cuộc ăn chơi trác táng của "cậu bé vàng" trước đó là có thật. Quyến đã chín quá sớm, đã được tung hô quá mức và vì ánh hào quang loé mắt, Quyến đã đánh mất tất cả...


Trong màu áo ĐTVN năm 2010

Sau những chuối ngày sống trong sự dè bỉu, chê bai, điều tiếng xã hội, năm 2009, Văn Quyến nhận được lòng khoan dung và tha thứ của mọi người. Anh được trở lại sân cỏ trong màu áo SLNA. Và 2010, anh được HLV Calisto một lần nữa tin tưởng và gọi trở lại đội tuyển.
 
Thế nhưng đúng lúc khát khao cống hiến và đam mê với trái bóng, vận đen lại tìm đến Quyến khi anh dính phải chấn thương, tràn dịch cổ chân. Quyến phải rời đội tuyển để phẫu thuật.
 

Quyến béo ở Nghệ An
Thời gian dính chấn thương thì ít, nhưng cảm giác với bóng khi thi đấu đỉnh cao thì đã quá lâu Quyến không còn biết đến. Cái gì không luyện tập lâu thì cũng sẽ dễ bị mai một. Giờ đây, với lối đá bóng hiện đại hơn, ĐTVN cũng có nhiều nhân tố mới hơn, liệu có còn chỗ cho Quyến béo?
 
Quyến giờ béo hơn, yếu hơn, mong manh hơn. Không ít người lo ngại rằng, Quyến sẽ chẳng bao giờ tìm lại được dù chỉ trong một trận đấu, phong độ như thời đỉnh cao.

Quốc Vượng

Vụ án bán độ tại SEA Games 23, cái tên Lê Quốc Vượng nổi đình nổi đám nhất. Vượng bị quy vào tội chủ mưu, làm độ, xúi giục các đồng đội tham gia vào đường dây bán độ với lời rủ rê: “Mình bán thắng chứ có bán thua đâu!”, khiến các đồng đội và nhiều cầu thủ đàn em như Văn Trương, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Văn Quyến, Quốc Anh nhận lời giúp với suy nghĩ giúp một người bạn, một người anh tháo gỡ những khó khăn lỡ vướng vào và có thể là chỉ một lần rồi thôi…
 
Ngoài đời, Lê Quốc Vượng là một đàn anh "có số má". Không chỉ đam mê trái bóng sân cỏ mà anh còn đam mê trò đỏ đen trên chiếu bạc. Chính bởi những lần "hết mình" trên chiếu bạc, Quốc Vượng đã có lần cầm cố xe, sổ tiết kiệm...
 
Sau khi được đặc xá vào năm 2009, Vượng được phép ra sân thi đấu nhờ nhiều chữ kí bảo lãnh của các lãnh đạo cấp tướng ở Thể Công Vietel và sự ưu ái của VFF.

Hình ảnh mới nhất của Quốc Vượng sau vụ lùm xùm bị bạn gái đâm

Tuy nhiên, khi đôi chân còn chưa nghe lời trên sân cỏ, thì mới đây, NHM lại thấy tin tức không hay về cuộc sống riêng tư của Quốc Vượng. Từ chuyện bị bạn gái đâm, lùm xùm với người tình cũ... Có thể thấy Quốc Vượng trở lại rất nhanh cả trên sân cỏ lẫn những tiêu cực ngoài đời.
 
Không biết Quốc Vượng còn có thể tìm lại bản thân trên sân bóng không, nhưng những kí ức về quá khứ "tiêu cực" của anh đang mấp mé trở về trong suy nghĩ những người hâm mộ anh.

Hải Lâm
Hải Lâm và "ngón tay thối"


Sau vụ bán độ Seagames 23, Hải Lâm nhận án treo giò 3 năm. Trong thời gian nhận án treo giò, Hải Lâm vẫn "ăn cơm" đội SHB Đà Nẵng và luyện tập ở CLB này.
 
Trong thời gian thụ án, Hải Lâm dính phải chuyện lùm xùm về việc một cô gái ở Bắc Ninh tố cáo đã bị Hải Lâm lừa tình lừa tiền. Sau đó là chuyện vợ anh làm ăn thua lỗ, Hải Lâm đã kí giấy vay nợ rất nhiều người ở Đà Nẵng và số tiền lên đến 1 tỉ đồng...
 
Được trở lại sân cỏ sau thời gian thụ án, Hải Lâm lại bị kỉ luật treo giò 4 trận vào mùa giải 2010 khi dùng "ngón tay thối" lăng mạ tiền đạo Timothy (Hòa Phát HN)  trên sân Hàng Đẫy. Hiện nay, Hải Lâm vẫn đang thi đấu trong màu áo SHB Đà Nẵng.

Văn Trương

Văn Trương trong màu áo đội tuyển năm 2010

Sau khi nhận án treo giò vì vụ bán độ Seagames 23, Văn Trương vẫn luyện tập cùng đội HAGL. Văn Trương được giảm án đợt cuối cùng trong 7 cầu thủ dính chàm, cùng với Văn QuyếnQuốc Vượng. Sau khi trở lại, Văn Trương vẫn thi đấu trong màu áo HAGL.
 
Năm 2010, Văn Trương được HLV Calisto gọi lên tuyển cùng đợt với Văn Quyến. Nhưng không bắt nhịp được với lối đá hiện đại mới của ĐTVN, Văn Trương cùng với Mạnh Dũng và Xuân Thành (HNACB - cầu thủ đã từng dính chàm bị treo giò vì tội tàng trữ ma túy và chất kích thích) xin rút lui khỏi đội tuyển.

Quốc Anh, Phước Vĩnh, Bật Hiếu

Phước Vĩnh bên vợ

3 cầu thủ này được xóa án trước thời hạn, cùng Hải Lâm. Sau vụ án bán độ Seagames 23, cả 3 đều đã làm lại, và được thi đấu ngay sau khi hết án treo giò. Vào giai đoạn lượt về V- League mùa giải 2008, cả Hải Lâm, Quốc Anh, Phước VĩnhBật Hiếu đều được ra sân và đã có cơ hội "chạm mặt" nhau trên sân cỏ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày