Becks "bó tay" nhìn nước Anh "tuột" quyền đăng cai World Cup 2018

Mật Ong, Theo 00:19 03/12/2010

Những nỗ lực của hoàng tử William và David Beckham không đủ để giúp nước Anh giành quyền đăng cai World Cup 2018.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Trong buổi lễ công bố vừa diễn ra cách đây ít phút, đích thân chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã bóc tấm phong bì trong đó có tên của nước sẽ giành quyền đăng cai World Cup 2018. Và đó là… Nga chứ không phải nước Anh như giới chuyên môn đã dự đoán từ cách đây mấy hôm. Trong buổi lễ, Qatar cũng dành thắng lợi tuyệt đối trước các ứng của viên châu Á khác để được chọn là nước chủ nhà đăng cai World Cup 2022.

Giây phút định mệnh với người Anh.
 
Sáng mùng 3 tháng 12 (theo giờ địa phương) đại diện của Anh gồm David Beckham, hoàng tử Anh William và thậm chí cả thủ tướng Anh, David Cameron đã chuẩn bị những bài thuyết trình cực kì ấn tượng. Tuy nhiên tất cả những điều đó vẫn không đủ để giúp nước Anh giành “tấm vé” đăng cai World Cup 2018.
 
Hoàng tử William...
 
...và David Beckham cùng tham gia buổi thuyết trình kêu gọi bỏ phiếu cho nước Anh.
 
Phát biểu với giới truyền thông sau buổi lễ, David Beckham không giấu nổi sự thất vọng: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã làm tất cả những gì có thể. Mọi người cực kì thất vọng về kết quả này, tuy nhiên Nga và Qatar cũng rất xứng đáng dành chiến thắng, chắc chắn họ sẽ tổ chức một kì World Cup thành công và khiến FIFA tự hào vì sự chọn lựa của mình”.
 
Hoàng tử William...
 
...cùng thủ tướng Anh David Cameron cũng "bó tay".
 
Trái với sự thất vọng của Anh là sự sung sướng của Nga, thậm chí thủ tướng Putin sẽ bay đến Zurich để cùng ban vận động đăng cai của nước Nga, bao gồm chủ tịch Chelsea, Roman Abramovich và tiền đạo Andrey Arshavin ăn mừng thắng lợi.
 
Trái với sự thất vọng của người Anh...
 
...là sự vui mừng của ban vận động nước Nga.