Barca gọi, MU trả lời!

Nakulny, Theo 04:42 05/05/2011

Được chơi trên thánh địa Old Trafford, đội hình 2 của MU đã không mấy khó khăn đè bẹp đối thủ tới từ nước Đức...<img src='/Images/EmoticonOng/34.png'>

Dẫn trước 2-0 sau trận lượt đi, cộng thêm lợi thế sân nhà, Sir Alex tự tin tung ra đội hình xuất phát có tới 9 sự thay đổi so với trận đấu lượt đi trên đất Đức. Hai ngôi sao W.RooneyRio Ferdinand thậm chí còn không có tên trong... danh sách thi đấu. Có thể thấy rõ ý đồ "xoay tua" đội hình của "ông già gân" Ferguson, nhằm giúp các cầu thủ ở đội 1 giữ sức cho trận "chung kết" với Chelsea trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Trong khi đó, ở thế chẳng còn gì để mất, Schalke đã tung ra một đội hình thiên về tấn công với mong muốn làm nên một điều thần kỳ ngay tại sân khách.
 
Schalke buộc phải tấn công trong trận lượt về
 
Ở những phút đầu tiên của trận đấu, MU nhập cuộc khá thận trọng. Với 3 tiền vệ trung tâm Paul ScholesGibsonAnderson, đội bóng của HLV Alex Ferguson chủ động chơi chậm và chắc bên phần sân nhà trước khi chờ đợi cơ hội phản công.
 
Quyết tâm ghi bàn thể hiện rõ trong từng bước chạy của các cầu thủ Schalke, và điều này đã giúp cho đội bóng Đức có cơ hội đầu tiên của trận đấu với pha sút xa chệch cột dọc của tiền đạo Farfan.
 
MU ngay lập tức có câu trả lời. Phút 13, Berbatov có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái vượt qua Uchida và Hoewedes, tuy nhiên pha chuyền bóng cuối cùng tiền đạo người Bulgaria lại không qua được đôi tay "nhựa" của thủ thành Neuer.
 
Valencia mở tỷ số cho MU
 
 
Thi đấu không hoàn toàn vượt trội so với đối thủ, nhưng "quỷ đỏ" MU lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Phút 26, sau pha chuyền hỏng vô duyên của Uchida, bóng tới chân Gibson và tiền vệ này tung ra một đường chọc khe "sắc lẹm" cho Valencia đang lặng lẽ băng lên từ cánh phải. Tiền vệ người Ecuador tung ra cú dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Neuer để đem về bàn thắng dẫn trước cho MU.
 
Gibson tiếp tục nhân đôi cách biệt cho đội nhà
 
 
Chưa kịp "hoàn hồn" với bàn thua "lãng xẹt", Schalke lại tiếp tục phải nhận thêm bàn thua thứ 2 chỉ 5 phút sau đó. Từ một quả ném biên của Valencia, bóng được chuyền tới chân của Gibson. Tiền vệ trẻ tung ra một cú sút rất mạnh khiến thủ môn Neuer để bóng vuột khỏi tay và chui tọt vào lưới. Tỷ số là 2-0 và số phận của Schalke dường như đã được định đoạt.
 
"Chúa nhẫn" Raul cũng đành bất lực
 
Có được hai bàn dẫn trước, hàng thủ MU chơi có phần thiếu tập trung. Hệ quả là sau một pha bóng hỗn loạn trước khu vực cấm địa bên phía MU ở phút thứ 35, Jurado có cú dứt điểm rất nhanh ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt cho đội bóng của HLV Rangnick. Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ chủ nhà.
 
Hiệp hai diễn ra với tốc độ có phần nhanh hơn hiệp một. Schalke vẫn là đội chủ động cầm bóng nhiều hơn và liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành Van Der Sar. Nhưng MU vẫn là đội bóng “già dơ” hơn so với những cầu thủ "học việc" của HLV Rangnick. 2 tiền đạo nữa là EduHuntelaar lần lượt được HLV Rangnick tung vào sân với hi vọng mong manh về một cuộc lật đổ ngoạn ngục.
 
Anderson có cú đúp cho riêng mình
 
Tuy nhiên, chưa kịp ghi bàn, Schalke đã lại phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. Phút 71, Nani có một pha đi bóng solo hoàn hảo, vượt qua 3 cầu thủ Schalke rồi chuyền bóng vào trong cho Anderson. Sau 2 pha dứt điểm liên tiếp, tiền vệ người Brazil đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn cho đội bóng chủ sân Old Trafford.
 
Người nhện Neuer đã... hết phép
 
Không còn gì để mất, Schalke tiếp tục tấn công trong vô vọng và hệ quả là MU lại có bàn thắng thứ tư từ một pha phản công 4 phút sau đó. Berbatov di chuyển rất khôn ngoan nhận đường chọc khe của Valencia. Sau đó, tiền đạo người Bulgaria có đường căng ngang thuận lợi cho Anderson đệm bóng cận thành lập cú đúp trong trận đấu. Bàn thắng của tiền vệ mang áo số 8 cũng là pha ghi bàn khép lại một trận đấu đầy thuyết phục của MU.
 

Vượt qua Schalke 04 với tổng tỷ số sau hai lượt trận đi và về tới 6-1, các học trò của Sir Alex dường như đã sẵn sàng cho màn “phục hận” với Barca tại "sân nhà" Wembley.                 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày