5 chú "nấm lùn" của giải Ngoại hạng

Mật Ong, Theo 10:39 10/02/2011

Bên cạnh 5 “<a href="http://kenh14.vn/c122/2011281554492/nhung-chu-seu-vuon-cua-giai-ngoai-hang-phan-1.chn" target="_blank">sếu vườn</a>”, hãy cùng điểm danh tiếp 5 chú “quỷ lùn” tại giải Ngoại hạng Anh nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

1. Aaron Lennon – 1m65 (Tottenham Hotspur)
 
 
Quả là một nghịch lý nếu đặt ngôi sao chạy cánh Aaron Lennon cạnh người đồng đội tại CLB Tottenham và đội tuyển Anh, Peter Crouch bởi “sếu vườn” cao sơ sơ có 1m98, trong khi chiều cao của Lennon chỉ là… 1m65.
 
Lennon trong màu áo đội tuyển Anh

Tiền vệ 22 tuổi của Spurs có thể chơi tốt ở cả 2 bên cánh. Dù có chiều cao rất khiêm tốn, nhưng Lennon lại được trời phú cho tốc độ bứt phá của một chú linh dương, giúp anh có thể dễ dàng loại bỏ hậu vệ đối phương rồi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

2. Shaun Wright Phillips – 1m66  (Manchester City)
 
"Siêu xe" S.W.Phillips

Các fan hâm mộ vẫn thường gọi Shaun Wright – Phillips bằng nick name “siêu xe” bởi con trai nuôi của huyền thoại bóng đá Ian Wright là một trong những cầu thủ nhanh nhẹn bậc nhất ở giải ngoại hạng Anh.

"Sếu vườn" Crouch và S.W.Phillips
 
Giống như Lennon, tuy gặp bất lợi về chiều cao (chỉ cao 1m66), nhưng S.W.Phillips lại biết sử dụng tốc độ trời phú của mình để tạo ra sự khác biệt trên sân cỏ. Nhờ những pha bứt tốc kinh hoàng cùng vô số những đường tạt cánh sắc lẹm của W.Phillips, đường đến khung thành đối phương luôn rộng mở với các tiền đạo trứ danh của Man xanh.
 
3. Daniel Pacheco – 1m68 (Liverpool)
 

Mặc dù xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Barca và sau này là Liverpool, nhưng tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha chỉ nổi danh với vai trò trụ cột trong đội hình… dự bị của quỷ đỏ vùng Merseyside. Có lẽ chiều cao khiêm tốn cùng nền tảng thể lực không thực sự sung mãn là những lý do khiến cầu thủ mới 20 tuổi này thất bại tại một giải đấu thiên về… sức mạnh như Ngoại hạng Anh.

4. Paul Scholes – 1m68 (Manchester United)
 
Lão tướng sắp về hưu Paul Scholes
 
Lão tướng của Manchester United chính là minh chứng rõ ràng nhất của câu tục ngữ “gừng càng già càng cay”. Xuất thân từ một tiền đạo tại đội trẻ MU, Paul Scholes lại thành danh với vai trò của một… tiền vệ. Chỉ cao có 1m68, quá khiêm tốn với các hậu vệ lực lưỡng tại xứ sở sương mù nhưng Scholes lại sở hữu khả năng… đánh đầu rất đáng nể. Bằng chứng là trong số 150 bàn thắng của lão tướng người Anh, có không ít các bàn thắng được anh ghi… bằng đầu.
 
P.Scholes rất hay ghi bàn bằng đầu
 
5. Carlos Tevez – 1m68 (Manchester City)
 
Biểu tượng của Manchester City
 
Chiều cao khiêm tốn 1m68 chưa bao giờ là vấn đề quá to tát với “quỷ lùn” Tevez bởi từ Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United và bây giờ là Manchester City, ở đâu Tevez cũng biết cách tỏa sáng rực rỡ.
 
Phong cách chơi bóng lăn xả, luôn hết mình vì đội bóng đã làm nên tên tuổi của Carlos Tevez
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày