Sống gầm cầu 15 năm để "nghiên cứu xổ số", người đàn ông tự tin làm giàu nếu 100 triệu người Trung Quốc làm 1 việc cho mình

Kim Linh, Theo Nhịp sống thị trường 17:07 22/03/2024

Người đàn ông này không tin xổ số là ngẫu nhiên và chắc chắn có quy luật, nên anh dành nhiều nghiên cứu để tìm ra "mật mã" của xổ số.

Sống gầm cầu 15 năm để nghiên cứu xổ số, người đàn ông tự tin làm giàu nếu 100 triệu người Trung Quốc làm 1 việc cho mình - Ảnh 1.

Một chiếc giường ghép từ gỗ cũ, một chiếc bàn nhỏ, củi, gạo, dầu và muối để la liệt trên mặt đất là những vật dụng giá trị nhất người đàn ông Vương Thừa Châu sở hữu khi sống dưới chân cầu Dương Tử (Trùng Khánh, Trung Quốc). Vương Thừa Châu lựa chọn lối sống không ai hiểu được từ khi anh phát hiện ra “sự nghiệp lý tưởng” là nghiên cứu xổ số và đã ở dưới gầm cầu này 15 năm.

Sống gầm cầu 15 năm để nghiên cứu xổ số, người đàn ông tự tin làm giàu nếu 100 triệu người Trung Quốc làm 1 việc cho mình - Ảnh 2.

Vương Thừa Châu và cuộc sống dưới gầm cầu

Vợ bỏ vì “nghiện” xổ số vẫn không tỉnh ngộ

Người đàn ông này sinh năm 1969 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Vương Thừa Châu học giỏi toán nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải bỏ học từ năm lớp 9. Đến tuổi trưởng thành, Vương Thừa Châu rời quê lên thành phố làm ở công trường, nhờ sự chăm chỉ mà có một vị trí quản lý nhỏ tại nơi làm việc.

Sau đó người đàn ông này cưới vợ, sinh con, cuộc sống về cơ bản khá hạnh phúc. Năm 1998, Vương Thừa Châu dẫn đầu một nhóm công nhân tách ra làm riêng, tài chính gia đình nhờ vậy mà trở nên dư giả. Thế nhưng cơn sốt xổ số năm 2003 tại Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời người đàn ông này.

Ban đầu anh chỉ có ý định mua vài tờ vé số để thử vận may nhưng dần dần Vương Thừa Châu trở thành người "nghiện" xổ số, mỗi ngày đều mua hàng chục vé số. Trái tim người đàn ông họ Vương đập "loạn nhịp" theo những quả bóng trên chương trình công bố kết quả và trở nên phấn khích khi trúng giải thưởng vài nghìn NDT.

Sống gầm cầu 15 năm để nghiên cứu xổ số, người đàn ông tự tin làm giàu nếu 100 triệu người Trung Quốc làm 1 việc cho mình - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Vợ Vương Thừa Châu khuyên chồng từ bỏ xổ số nhưng bất thành nên đã bỏ nhà đi. Người đàn ông họ Vương không những không tìm vợ mà còn cho rằng đây là cơ hội để anh tập trung nghiên cứu xổ số, khi trúng lớn đón vợ về cũng không muộn. Đội công nhân của anh Vương sau đó cũng phải giải tán vì không có việc, Vương Thừa Châu trở lại làm việc ở công trường.

Đến năm 2008, một tai nạn tại công trường khiến Vương Thừa Châu bị gãy chân, được bồi thường 50.000 NDT (170 triệu đồng) và cho phép về quê dưỡng thương. Trong thời gian này, người đàn ông họ Vương chỉ dành thời gian để ghi lại các dãy số trúng thưởng và tìm ra quy luật xổ số. Đến khi chân lành lại, anh ngay lập tức trở về Trùng Khánh mà không nói với gia đình.

Ôm mộng làm giàu từ gầm cầu

Vì sức khỏe yếu hơn trước nên Vương Thừa Châu không thể tiếp tục làm việc ở công trường. Tiền sinh hoạt cũng cạn kiệt, người đàn ông này tìm chỗ trú ẩn mới ở dưới gầm cầu sông Dương Tử sau đó làm việc cho quán thịt nướng gần đó. Mức lương ít ỏi từ công việc này đủ để anh Vương trang trải chi phí hàng ngày.

Sống gầm cầu 15 năm để nghiên cứu xổ số, người đàn ông tự tin làm giàu nếu 100 triệu người Trung Quốc làm 1 việc cho mình - Ảnh 4.

Ban ngày Vương Thừa Châu đi làm, đêm đến lại ngồi "tính toán". Sau 8 năm, quán thịt nướng cũng đóng cửa, người đàn ông này mất việc, phải đi làm nghề bốc vác. Mỗi tháng anh dành 2.000 NDT (gần 7 triệu đồng) để mua vé số.

Vương Thừa Châu tự học xác suất và hàm số từ SGK cấp 3 cũ, vạch ra các quy luật xổ số. Năm 2018, một số phóng viên đã đến phỏng vấn và đưa tin về người đàn ông này. Vương Thừa Châu khi đó khẳng định dù chưa trúng giải nhất trong 10 năm qua nhưng anh cảm nhận bản thân “đã rất gần với giải độc đắc và hoàn toàn tự tin”.

“Tôi sẽ không bao giờ trở về quê nhà nếu không kiếm đủ 100 triệu NDT” , người đàn ông họ Vương khẳng định. Đó là lý do dù người mẹ 76 tuổi gọi điện kêu Vương Thừa Châu về nhà đón Tết, anh cũng thẳng thừng từ chối. Mẹ chỉ biết người đàn ông này ở đâu thông qua tin tức trên báo đài khi đó.

Sống gầm cầu 15 năm để nghiên cứu xổ số, người đàn ông tự tin làm giàu nếu 100 triệu người Trung Quốc làm 1 việc cho mình - Ảnh 5.
Sống gầm cầu 15 năm để nghiên cứu xổ số, người đàn ông tự tin làm giàu nếu 100 triệu người Trung Quốc làm 1 việc cho mình - Ảnh 6.

Vương Thừa Châu cũng tiết lộ dự định xuất bản 4 cuốn sách về phương pháp tư duy và “mật mã” xổ số. Anh không tin xổ số là ngẫu nhiên và may mắn mà cho rằng chỉ cần nắm vững bản chất của xổ số trong cuốn sách này, người bình thường cũng có thể dễ dàng đổi đời. Chính điều này khiến không ít người gọi đùa anh là "giáo sư xổ số".

“Có 100 triệu người chơi xổ số ở Trung Quốc, nếu mỗi người chi 800 NDT (2,7 triệu đồng) mua sách, như vậy tôi sẽ giàu có khi sở hữu 80 tỷ NDT (270.000 tỷ đồng)”, Vương Thừa Châu tự tin nói.

Năm 2023, một phóng viên trở lại thăm Vương Thừa Châu, lúc này 54 tuổi. Dù vẫn chưa thể nghiên cứu được quy luật cuối cùng của xổ số nhưng người đàn ông này vẫn kiên định với giấc mơ đổi đời của bản thân.

Câu chuyện của Vương Thừa Châu khiến không ít cư dân mạng Trung Quốc bàn tán. Cộng đồng mạng để lại bình luận nhắc nhở những người quá đam mê xổ số như Vương Thừa Châu chuyện “đổi đời chỉ sau 1 đêm” luôn có xác suất rất thấp, vì vậy hãy sống thực tế hơn, chi tiêu có kế hoạch, mua sắm bằng lý trí.

Nguồn: Toutiao