"Son Heung-min thứ 2" chết não sau khi bị người say rượu tông trúng, kịp cứu 7 người trước lúc ra đi

AB, Theo Phụ nữ mới 14:10 13/05/2024

Cựu cầu thủ Jin Ho-seung đã hiến tạng góp phần cứu sống 7 người.

Ngày 13/5, Cơ quan hiến tạng Hàn Quốc đã thông báo về trường hợp hiến tạng của cựu cầu thủ Jin Ho-seung (22 tuổi). Theo cơ quan này, quá trình trên đã diễn ra tại bệnh viện đại học Ajou vào ngày 24/9/2022. Sau gần 2 năm, câu chuyện của Jin mới được chia sẻ.

Chosun cho biết, Jin bị một tài xế xe tải đang say rượu tông vào người khi đang trở về nhà. Dù lập tức được đưa vào viện, Jin không thể tỉnh lại, bị xác định đã chết não.

Son Heung-min thứ 2 chết não sau khi bị người say rượu tông trúng, kịp cứu 7 người trước lúc ra đi - Ảnh 1.
Son Heung-min thứ 2 chết não sau khi bị người say rượu tông trúng, kịp cứu 7 người trước lúc ra đi - Ảnh 2.

Cầu thủ xấu số Jin Ho-seung

Sau khi được sự đồng ý từ gia đình, Jin đã hiến tim, phổi, gan, thận, tuyến tụy và mắt. Nghĩa cử cao đẹp này đã góp phần cứu sống 7 người. "Gia đình cậu ấy hy vọng với sự hiến tặng này, một ai đó có thể nhìn thế giới với đôi mắt của Jin, sống tiếp với trái tim của Jin", Chosun chia sẻ.

Ông Lee, giám đốc của Cơ quan hiến tạng Hàn Quốc, cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình Jin. "7 người đã nhận được món quà để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi rất cảm kích trước trái tim ấm áp của người hiến tạng và gia đình cậu ấy", ông cho biết.

Jin, sinh ra tại Suwon, đam mê bóng đá từ nhỏ. Theo tiết lộ, Jin đã chơi bóng đá được 10 năm, ước mơ trở thành Son Heung-min tiếp theo của bóng đá Hàn Quốc. Cậu từng có thời gian chơi cho đội trẻ của Incheon United, đã sang Đức tu nghiệp một năm.

Tuy nhiên sau khi trở về quê nhà, cậu gặp tai nạn không thể viết tiếp giấc mơ của mình. Dù vậy, cậu cũng kịp cứu nhiều người trước khi ra đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày