Sáng 2/3, tờ Koreaboo đưa tin, cuốn sách True Stories of Sexual Crimes: Bizarre Cases (Những câu chuyện có thật về tội phạm tình dục: Những vụ án kỳ dị) của tác giả Hiroki Moruka đã được phát hành và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Nhật Bản. Trong cuốn sách, vụ 1 nữ thần tượng tuổi teen Nhật Bản bị người yêu (tạm gọi là A) sát hại dã man rồi phân xác đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Nữ ca sĩ vốn không có công ty quản lý hậu thuẫn. Trước năm 17 tuổi, cô đã gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm với người đàn ông tên A. Được biết, A vốn là fan nữ idol, từng chi tiền ủng hộ cho các hoạt động của cô. Cặp đôi còn sống chung với nhau sau khoảng 1 năm rưỡi hẹn hò. Sau này, tên A kiểm tra điện thoại nữ ca sĩ và phát hiện cô cũng đang chung sống với người đàn ông khác. Sau khi phát hiện nữ idol ngoại tình, tên A quyết định ra tay sát hại cô. Vào hôm xảy ra bi kịch thương tâm, A đã "quan hệ" với nữ ca sĩ rồi siết cổ cô. Sau khi phát hiện bạn gái tử vong, tên A còn chụp ảnh và thực hiện hành vi đồi bại với thi thể nạn nhân xấu số. Hắn thậm chí đã phân xác nữ ca sĩ rồi nảy sinh ý định xử lý thi thể nạn nhân theo 1 cách vô cùng tàn bạo. Tuy nhiên, tên hung thủ đã từ bỏ ý định sau khi nhận được 1 cuộc gọi từ mẹ. Được biết, nữ thần tượng trẻ xấu số trút hơi thở cuối cùng khi mới hơn 18 tuổi. Đến nay, danh tính của cô vẫn chưa được tiết lộ công khai.
Dư luận Nhật Bản rúng động trước vụ nữ ca sĩ tuổi teen bị bạn trai giết hại dã man rồi phân xác
Kẻ thủ ác sau đó đã ra đầu thú và bị kết án 17 năm tù giam tại tòa. Trong quá khứ, tên này từng bị tố cáo vì hành vi bạo hành gia đình.
Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng xứ sở hoa anh đào kịch liệt lên án tội ác dã man của tên hung thủ ra tay sát hại nữ idol tuổi teen. Đồng thời, netizen còn bày tỏ mong muốn danh tính của kẻ thủ ác sẽ sớm được công bố trên các phương tiện truyền thông.
Công chúng lên án gay gắt hành vi của tên hung thủ ra tay sát hại dã man bạn gái ca sĩ
Nguồn: Koreaboo