Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt tiếc nuối tại sân khấu trận chung kết Olympia 2025

Lam Giang, Theo Đời sống & Pháp luật 16:16 26/10/2025
Chia sẻ

Nam sinh của Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã đánh mất 30 điểm đầy tiếc nuối.

Sáng 26/10, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã diễn ra vô cùng kịch tính với chiếc thắng thuộc về Bùi Trần Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội. Trong suốt cuộc thi, Bảo Khánh đã giữ phong độ thi đấu tốt và giành chiến thắng thuyết phục với số điểm 215.

Trận chung kết năm nay cũng đem lại cho khán giả nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, trong đó có khoảnh khắc trong phần thi Về đích của thí sinh Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TP Huế). 

Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt tiếc nuối tại sân khấu trận chung kết Olympia 2025- Ảnh 1.

Câu hỏi 30 điểm trong phần thi Về đích của Duy Khoa. 

Bước vào phần thi Về đích, Duy Khoa đang đứng thứ 3 với số điểm là 140. Nam sinh chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm.

Ở câu hỏi 20 điểm đầu tiên, Duy Khoa không đưa ra được câu trả lời đúng. Nhựt Lam đã bấm chuông giành quyền trả lời. Với đáp án: "Chủ quyền", Nhựt Lam đã giành được 20 điểm từ kho điểm của Duy Khoa. Lúc này, nam sinh đến từ Trường THPT chuyên Quốc học Huế còn 120 điểm.

Ở câu hỏi 30 điểm, là một câu hỏi về lĩnh vực Vật lý có nội dung như sau: "Để đo tốc độ âm trong gang, một nhà vật lý đã dùng một ống bằng gang dài 951,25m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống; hai tiếng gõ cách nhau 2,5 s. Biết tốc độ âm trong không khí là 340 m/s, hãy tính tốc độ âm trong gang, làm tròn đến chữ số hàng đơn vị".

Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt tiếc nuối tại sân khấu trận chung kết Olympia 2025- Ảnh 2.

Nam sinh ôm đầu tiếc nuối. 

Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt tiếc nuối tại sân khấu trận chung kết Olympia 2025- Ảnh 3.

Chỉ một sơ suất nhỏ, Duy Khoa đã mất 30 điểm. 

Duy Khoa đã đưa ra đáp án là: 3.194,3 m/s và MC của chương trình mời các thí sinh còn lại bấm chuông. Bảo Khánh đã bấm chuông nhanh nhất và đưa ra đáp án là 180 m/s, song đây không phải đáp án đúng. 

Khi MC Khánh Vy đọc cách giải và đáp án của câu hỏi trên, Duy Khoa đã vô cùng tiếc nuối, ôm mặt, gục đầu xuống sân khấu. 

Bởi Duy Khoa đã tính đúng, tuy nhiên nam sinh có chút sơ suất khi quên mất yêu cầu quan trọng của đề bài là "làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị". Do đó, đáp án đúng của câu hỏi này phải là 3.194 m/s. Với sơ suất này, Duy Khoa đã bỏ lỡ cơ hội giành được 30 điểm - một số điểm rất quý giá trong phần đi Về đích.

Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt tiếc nuối tại sân khấu trận chung kết Olympia 2025- Ảnh 4.

Chung cuộc, nam sinh giành giải 3 Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025. 

Càng tiếc hơn khi ở câu hỏi 30 điểm tiếp theo, Duy Khoa chọn ngôi sao hy vọng và đưa ra đáp án đúng, giành thêm 60 điểm. Nâng tổng điểm lên 180 điểm. Nếu ở câu hỏi trước, Duy Khoa trả lời đúng thì nam sinh này đã có thể đuổi sát 2 nhà leo núi đang dẫn trước là Thanh Tùng (210 điểm) và Bảo Khánh (230 điểm). 

Chia sẻ dự định đặc biệt sau trận chung kết

Sau trận chung kết, Duy Khoa tâm sự: "Trận chung kết hôm nay là một trận chung kết kịch tính. Mặc dù có một số tình huống khá là đáng tiếc, tuy nhiên tựu chung lại thì em thấy đây là nơi mà em đã thể hiện được rất nhiều điều của bản thân. Em rất tự hào về điều đó". 

Nói về những mục tiêu, dự định trong tương lai, Duy Khoa bộc bạch bản thân chưa định hình được cho mình con đường cụ thể. Tuy nhiên, Duy Khoa có sở thích đặc biệt với âm nhạc, chàng trai hy vọng sau trận chung kết sẽ có nhiều thời gian hơn để theo đuổi sở thích, đam mê đó, cụ thể là chơi đàn ghi ta. 

Duy Khoa gửi lời cảm ơn, biết ơn chân thành đến thầy cô, người thân, bạn bè, khán giả đã cổ vũ cho mình ở điểm cầu TP. Huế. Khoa hy vọng năm nay Trường THPT Chuyên Quốc học Huế sẽ có thí sinh được đội vòng nguyệt quế chung kết năm. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày