Singapore cùn mòn sẽ bị kết liễu bởi tuyệt chiêu “dụng đoản chế trường” của thầy Park?

TIỂU MÃ, Theo PL&BĐ 09:19 15/12/2021

Chỉ cần Singapore không thắng Thái Lan ở lượt đấu tiếp theo, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thể tạm thời kê cao gối ngủ.

Phải nói rằng Singapore vừa có màn trình diễn đầy nhạt nhoà trước đội lót đường Timor Leste, đối thủ đã chính thức bị loại.

Có một số thống kê khiến Singapore phải "buồn lòng", đặc biệt là các ngôi sao bên hàng công. Theo chỉ số của Now Goal, Singapore kiểm soát bóng tới 81%, có nhiều thời điểm bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của đội áo trắng, thế nhưng đội chủ nhà chỉ tạo ra nổi 6 cú dứt điểm và 2 bàn thắng.

Rõ ràng, đó là chỉ số cho thấy sự khiêm tốn trong khả năng tấn công của Singapore. Nên nhớ, Timor Leste đã đội yếu nhất giải, toàn thua cả 3 trận mà chưa ghi được bàn nào. Đáng lẽ trước một đối thủ yếu như thế, Singapore phải giành chiến thắng rất đậm để tạo lợi thế trước trận tranh ngôi đầu với Thái Lan ở lượt sau.

Có thể, một số người sẽ cho rằng Singapore muốn giữ sức để chờ quyết đấu với Thái Lan. Nhưng điều này không thể lý giải cho chiến thắng thiếu thuyết phục của đội chủ nhà. Thay vì đá cầm chừng, Singapore với lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh hơn, hoàn toàn có thể đặt mục tiêu thắng đậm Timor Leste để vượt qua Thái Lan trên BXH nhờ chỉ số phụ. Khi đó, Singapore mới thực sự nắm lợi thế để quyết đấu cho ngôi đầu với "Voi chiến".

Singapore cùn mòn sẽ bị kết liễu bởi tuyệt chiêu “dụng đoản chế trường” của thầy Park? - Ảnh 1.

Singapore đã trình diễn lối chơi quá đơn điệu, kém thuyết phục trước Timor Leste

Lý do thuyết phục hơn để lý giải cho chiến thắng nhạt nhoà của Singapore, có lẽ chính là sự thiếu hiệu quả ở khả năng tấn công. Trước một đội yếu như Timor Leste, Singapore thể hiện khả năng tấn công quá đơn điệu.

Hầu hết các đường tấn công nguy hiểm của họ đều đến từ phương án đánh biên, đặc biệt ở hành lang cánh phải để tận dụng chiều cao của các tiền đạo. Ngoài phương án này, Singapore gần như không có "chiêu bài" nào thực sự sắc nét. Thời điểm hiệp 2 khi tỷ số còn là 1-0, Singapore thay một loạt cầu thủ nhưng lối tấn công của họ vẫn không có gì thay đổi.

Lối đá bóng dài, thiên về sức mạnh của Singapore chỉ có thể giúp họ "bắt nạt" được Timor Leste nhưng nó sẽ là hạn chế lớn khi đội chủ nhà phải đối đầu với những đội có đẳng cấp cao hơn như Việt Nam hay Thái Lan.

Xét cục diện hiện tại, Singapore vẫn xếp dưới Thái Lan và rất có thể vị trí này sẽ giữ nguyên khi vòng bảng kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc Singapore là đội có xác suất cao sẽ đối đầu tuyển Việt Nam ở bán kết.

Trong trường hợp đó, lối đá bóng ngắn, thiên về kỹ thuật và sự gắn kết của tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo ra muôn vàn khó khăn cho Singapore.

Singapore cùn mòn sẽ bị kết liễu bởi tuyệt chiêu “dụng đoản chế trường” của thầy Park? - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam "có thừa" khả năng đánh bại Singapore nếu hai đội chạm trán ở bán kết

Rõ ràng, giữa lối đá của Singapore và Việt Nam (lẫn cả Thái Lan) có sự tương phản rõ rệt. So với các học trò của HLV Park, cầu thủ Singapore tỏ ra thua thiệt hẳn ở kỹ thuật cá nhân và sự linh hoạt trong lối chơi, đặc biệt là ở tuyến tiền vệ. Nếu cứ đá như ba trận vừa qua, sẽ là rất khó để Singapore cản được "cỗ máy chiến thắng" mang tên tuyển Việt Nam.

Bằng chiến thuật "dĩ nhu chế cương, dụng đoản chế trường", với những Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Công Phượng luôn giàu sức đột biến… thầy trò HLV Park Hang-seo có thừa khả năng để chiếm thế thượng phong nếu đối đầu Singapore và vượt qua đối thủ để tiến vào chung kết.

Singapore cùn mòn sẽ bị kết liễu bởi tuyệt chiêu “dụng đoản chế trường” của thầy Park? - Ảnh 3.