"Siêu nhân" của bầu Đức kiến tạo, tiền đạo xịn hơn Văn Toàn ghi bàn song vẫn thua Hà Nội

Ngô Trà, Theo Pháp luật & Bạn đọc 20:51 04/04/2022

Hai cầu thủ từng một thời là niềm tự hào của bầu Đức - giờ đây đã về với học viện Nutifood JMG, thi đấu cực kỳ nổi bật, song đội bóng của ông Guillaume Graechen vẫn bị loại.

"Thần đồng", "siêu nhân" là những danh xưng rất nhiều người dùng để gọi Trần Gia Huy. Từng được đặc cách nhận vào khóa 4 học viện HAGL JMG, cầu thủ có kỹ thuật cực kỳ khéo léo dù nhỏ con và còi cọc này rốt cuộc được chuyển giao cho học viện Nutifood. Với chế độ dinh dưỡng và điều trị, Gia Huy đã cải thiện được rất nhiều về cả thể hình lẫn thể lực, thay vì đi vào vết xe đổ của Phan Thanh Hậu.

Trong màu áo U19 Nutifood, "siêu nhân" ngày nào của bầu Đức nhận được không ít lời tán dương với những pha chơi bóng đầy đẳng cấp của mình. Bên cạnh Gia Huy là Nguyễn Quốc Việt - cựu học viên khóa 4 của học viện HAGL JMG, từng khiến bầu Đức say lòng với những pha đi bóng "xé gió", thậm chí từng được đánh giá sẽ còn "xịn" hơn cả Văn Toàn.

Bước vào trận bán kết 1 VCK U19 quốc gia, những pha bóng phối hợp giữa Gia Huy và Quốc Việt quả thực khiến khán giả phải say lòng, và chính một pha bóng như thế khi Gia Huy kiến tạo cho Quốc Việt ghi bàn đã đem về bàn thắng mở tỷ số cho U19 Nutifood, đặt các cầu thủ trẻ CLB Hà Nội vào thế nguy hiểm.

Siêu nhân của bầu Đức kiến tạo, tiền đạo xịn hơn Văn Toàn ghi bàn song vẫn thua Hà Nội - Ảnh 1.

Song đáng tiếc, đó là tất cả những gì các học trò của HLV Guillaume Graechen - thầy cũ của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... làm được trước đội bóng thủ đô. Quốc Việt ắt hẳn sẽ rất tiếc những cơ hội nguy hiểm mà mình tạo ra được trong hiệp 1. Nếu may mắn, con số bàn thắng của tiền đạo nổi trội hoàn toàn so với các cầu thủ cùng trang lứa không chỉ dừng lại ở con số 1.

Phút 58, Quang Huy của U19 Nutifood phạm lỗi với Sỹ Đức trong vòng cấm địa của đội nhà, và Phan Lạc Dương thực hiện thành công quả phạt đền, mở ra màn lội ngược dòng của U19 Hà Nội.

Chỉ 4 phút sau, đến lượt hậu vệ Vũ Văn Sơn lên tham gia tấn công, đánh đầu tung lưới thủ môn U19 Nutifood sau pha đá phạt góc từ đồng đội. Tinh thần lên cao khiến các cầu thủ trẻ Hà Nội chơi dồn ép đội bóng với khá nhiều thành viên từng được kỳ vọng sẽ là những Công Phượng, Văn Toàn mới của bóng đá Việt Nam.

Dồn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ, rốt cuộc các cầu thủ trẻ của HLV Guillaume Greachen dính đòn và đúng phút cuối cùng của trận đấu với thêm một quả phạt đền. U19 Hà Nội bước vào chung kết với trận thắng 3-1 đầy xứng đáng.

Trên bục nhận huy chương đồng, không ít cầu thủ trẻ Nutiffod đã tháo huy chương ngay khi được trao, tạo hình ảnh khá phản cảm với khán giả khi đây là lứa cầu thủ trẻ từng được chăm bẵm dưới sự quan tâm của bầu Đức.

https://soha.vn/sieu-nhan-cua-bau-duc-kien-tao-tien-dao-xin-hon-van-toan-ghi-ban-song-van-thua-ha-noi-20220404200755389.htm