SEA Games 2019: Đối thủ bỗng dưng mất tích, HLV nháo nhác xác nhận và cái kết mỹ mãn

Hoàng Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 11:04 06/12/2019

Nội dung marathon nữ SEA Games 2019 đã kết thúc, tuyển điền kinh Việt Nam cứ ngỡ đã hụt huy chương vì không thể bắt kịp 3 người dẫn đầu. Tuy vậy, đến khi về đích thì cả đội tá hỏa khi không thấy VĐV dẫn đầu đâu.

Tình huống dở khóc dở cười diễn ra vào sáng nay 6/12, ở nội dung marathon (42km) nữ, SEA Games 2019. Tuyển điền kinh Việt Nam có sự tham dự của VĐV Phạm Thị Hồng Lệ.

Do cung đường khó, nhiều dốc và BTC chỉ cho khảo sát, biết địa hình vào cuối buổi chiều ngay trước ngày thi đấu, Hồng Lệ dù đã nỗ lực hết mức nhưng chỉ giành HCĐ với thành tích 3 giờ 02 phút 52 giây, thành tích không phải là tốt nhất của cô gái sinh năm 1998, quê Bình Định.

SEA Games 2019: Đối thủ bỗng dưng mất tích, HLV nháo nhác xác nhận và cái kết mỹ mãn - Ảnh 1.

Khoảnh khắc VĐV Phạm Thị Hồng Lệ sải những bước chạy cuối cùng về đích. Ảnh: Hoàng Tùng

Điều đáng nói là sau khi Hồng Lệ về đích, HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng vài thành viên của đội điền kinh Việt Nam cứ tưởng là đã trật huy chương. Ngay cả khi những phóng viên ảnh cho xem thứ tự về đích, ông Sỹ cũng không tin, vẫn nháo nhác đi khắp nơi xác nhận và chờ kết quả chính thức từ ban tổ chức.

HLV Nguyễn Văn Sỹ liên tục tra cứu thông tin và nháo nhác tìm hỏi tất cả, chỉ để xác nhận có đúng học trò mình về thứ 3 và có HCĐ hay không. Ảnh: Hoàng Tùng

SEA Games 2019: Đối thủ bỗng dưng mất tích, HLV nháo nhác xác nhận và cái kết mỹ mãn - Ảnh 3.

Lý do được VĐV kỳ cựu Nguyễn Văn Lai chia sẻ: "Do xuyên suốt quãng đường, Hồng Lệ không theo kịp tốp 3. VĐV dẫn đầu luôn là Indonesia. Trong quãng cuối, em nó còn bị dẫn xa tới mấy trăm mét. Ai ngờ đâu đến khoảng 400-500m cuối, chúng tôi chẳng thấy VĐV của Indonesia đâu nữa. Hỏi ra thì mới rõ là cô ấy kiệt sức nên được đưa thẳng vào phòng y tế rồi".

SEA Games 2019: Đối thủ bỗng dưng mất tích, HLV nháo nhác xác nhận và cái kết mỹ mãn - Ảnh 4.

Hồng Lệ sụt sùi trên bục nhận HCĐ SEA Games 2019. Ảnh: Hoàng Tùng

Phạm Thị Hồng Lệ giành HCĐ, xếp sau 2 VĐV chủ nhà Philippines, gồm: Tabal Mary Joy (HCB với 2 giờ 58 phút 49 giây) và Hallasgo Christine (HCV với 2 giờ 56 phút 56).

Trả lời phỏng vấn nhanh sau khi giành huy chương, Hồng Lệ tiếc vì đã không thể chinh phục được cung đường nhiều dốc bất ngờ mà chủ nhà Philippines bố trí. Còn về đánh giá của một số VĐV điền kinh Việt Nam, thời tiết tại New Clark City cũng là trở ngại lớn, nếu có thời gian thích nghi thì sẽ tốt hơn.

Một số hình ảnh nội dung marathon nữ diễn ra vào sáng nay 6/12:

SEA Games 2019: Đối thủ bỗng dưng mất tích, HLV nháo nhác xác nhận và cái kết mỹ mãn - Ảnh 6.
SEA Games 2019: Đối thủ bỗng dưng mất tích, HLV nháo nhác xác nhận và cái kết mỹ mãn - Ảnh 7.
SEA Games 2019: Đối thủ bỗng dưng mất tích, HLV nháo nhác xác nhận và cái kết mỹ mãn - Ảnh 8.
SEA Games 2019: Đối thủ bỗng dưng mất tích, HLV nháo nhác xác nhận và cái kết mỹ mãn - Ảnh 9.
SEA Games 2019: Đối thủ bỗng dưng mất tích, HLV nháo nhác xác nhận và cái kết mỹ mãn - Ảnh 10.
SEA Games 2019: Đối thủ bỗng dưng mất tích, HLV nháo nhác xác nhận và cái kết mỹ mãn - Ảnh 11.