Say sưa bắn nhạc Rihanna, cô gái bị gấu rượt đuổi mà không hề hay biết

, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 12/04/2016
Chia sẻ

Chỉ khi về nhà xem lại đoạn video tự sướng của mình, Kelly Murphy mới bàng hoàng nhận ra mình đã may mắn thoát nạn.

Không ít bạn trẻ có thói quen chỉnh âm lượng thật lớn khi đeo tai nghe và chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Quả thực đây là một cách hay ho để thư giãn nhưng dù sao, bạn cũng nên cẩn thận chú ý xung quanh bởi phiêu theo điệu nhạc có thể khiến chúng ta rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc như cô nàng có tên Kelly Murphy dưới đây.

Say sưa bắn nhạc Rihanna, cô gái bị gấu rượt đuổi mà không hề hay biết - Ảnh 2.

Đoạn video ghi lại quãng thời gian trượt tuyết vui vẻ của Kelly đã trở nên nổi tiếng bất ngờ nhờ sự góp mặt của một vị khách không mời - một chú gấu to lớn. 

Dành thời gian nghỉ đông tại Công viên Hakuba 47 Winter Sports, Nhật Bản, cô nàng quyết định đi trượt tuyết một mình và có thể thấy, Kelly đang rất tận hưởng kỳ nghỉ khi vừa trượt tuyết vừa ngân nga hát theo ca khúc Work đình đám của Rihanna. 

Sẽ không có gì đáng nói nếu trong đoạn phim tự sướng vui vẻ kia không có bóng dáng của một chú gấu đang đuổi theo sát Kelly, còn cô nàng thì cứ vừa hát vừa trượt không hề hay biết tới việc mình đang bị rượt đuổi bởi một loài động vật nguy hiểm.

Say sưa bắn nhạc Rihanna, cô gái bị gấu rượt đuổi mà không hề hay biết - Ảnh 3.

 Trong đoạn clip có thể nghe thấy rõ tiếng gầm gừ của chú gấu.

Say sưa bắn nhạc Rihanna, cô gái bị gấu rượt đuổi mà không hề hay biết - Ảnh 4.

 Cận cảnh chân dung chú gấu đã đuổi theo Kelly và bỏ cuộc ở những phút cuối.

Thậm chí trong đoạn phim người ta còn có thể nghe rõ tiếng gầm gừ đáng sợ của chú gấu khi nó đã đuổi rất sát cô nàng hồn nhiên Kelly. May mắn có được thế lực siêu nhiên thần bí bảo vệ, Kelly Murphy đã thoát chết trong gang tấc khi trình trượt tuyết của chú gấu không bắt kịp tốc độ của cô. Khu đồi trượt tuyết tại Hakuba 47 có độ cao hơn 5000m và đây không phải lần đầu tiên du khách bắt gặp gấu tại đây.

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ về độ xác thực của đoạn phim này và cho rằng đây chỉ là một chiêu trò quảng cáo sản phẩm tai nghe với chức năng lọc tiếng ồn mà thôi. Còn bạn thì sao, bạn có tin rằng cô nàng Kelly Murphu thực sự đã may mắn thoát chết trong gang tấc ? 

(Nguồn: Unilad)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày