Sau màn hạ đẹp Việt Nam, Thái Lan sốc nặng với trận chung kết "kinh thiên động địa"

NGÔ TRÀ, Theo PL&BĐ 23:13 10/04/2022

Những tưởng một khi đã hạ gục được Việt Nam, Thái Lan sẽ thẳng đường đến ngôi vô địch. Ai mà ngờ được...

Từng cầm hòa thành công Việt Nam ở vòng bảng, Indonesia khiến Thái Lan phải ngạc nhiên đến choáng váng với cách nhập trận cực kỳ tự tin trước đội bóng "ông kẹ" Đông Nam Á. Họ chủ động chơi đôi công, khiến khung thành "Voi chiến" phải chao đảo ngay từ phút đầu trận.

Những tưởng bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 8 sau sai lầm của hàng thủ Thái Lan chỉ khiến trận đấu hấp dẫn hơn khi "ông lớn" Đông Nam Á đè nghẹt thở đối thủ "cửa dưới", song nó chỉ làm cho Indonesia kiên cường hơn, quyết tâm hơn, chơi cực kỳ chặt chẽ khiến đối thủ phải "lạnh sống lưng".

Trận đấu được đẩy lên nhanh đến chóng mặt. Indonesia chơi một trận tưng bừng chưa từng thấy, khác hẳn hoàn toàn lối đá "nhẫn nhịn" trước Việt Nam. Hiệp hai trôi qua được 5 phút, họ thêm lần tạo "địa chấn" với bàn thắng thứ hai khiến Thái Lan choáng váng toàn tập.

Sau màn hạ đẹp Việt Nam, Thái Lan sốc nặng với trận chung kết kinh thiên động địa - Ảnh 1.

Sai lầm của cầu thủ Thái Lan trong pha băng lên cắt bóng ở phút thứ năm của hiệp hai phải trả giá bằng bàn thua thứ hai. Ardiansyah ghi bàn đẹp mắt đưa Indonesia tiến thêm một bước dài đến chức vô địch.

Sau bàn thua choáng váng, Thái Lan chơi tất tay trong tuyệt vọng để thắp lại hi vọng vô địch, nhưng họ đã chạm phải đối thủ quá đỗi thăng hoa. Bên cạnh đấy, thủ môn Indonesia có trận đấu với đến 200% khả năng, vô hiệu hóa tất cả các cơ hội mà "Voi chiến" có thể tạo ra được.

Những phút cuối cùng, Thái Lan tấn công trong tuyệt vọng, còn người hâm mộ Indonesia chứng kiến trận đấu trong sự hân hoan. Chức vô địch đến rất gần với đội bóng được đánh giá yếu hơn, thì đúng vào lúc trận đấu bước vào phút thi đấu cuối, Thái Lan thắp lên hi vọng với bàn thắng rút ngắn tỷ số với bàn thắng mang nặng sự may mắn của Krit.

Và khó ai ngờ nổi, khi trận đấu chỉ còn 30 giây, thì Thái Lan có bàn thắng gỡ hòa khiến kịch tính trận đấu được đẩy lên ở mức cao nhất. Osamanmusa tung cú sút "não đại bác" găm thẳng vào góc cao hiểm hóc, đưa Thái Lan trở lại từ "cõi chết".

Bước vào hai hiệp phụ - mỗi hiệp 5 phút, có một sự đổ vỡ "không hề nhẹ" với các cầu thủ Indonesia khi thể lực của họ đã rút hết cho những phút cuối trận, và tâm lý cũng có phần "vụn vỡ" bởi màn lội ngược dòng "khó tưởng" của đối thủ. Những đôi chân của cầu thủ Indonesia bắt đầu "đeo đá".

Rồi điều gì đến cũng đến, khi hiệp phụ đầu tiên chỉ còn 1 phút 39 giây, số 10 của Indonesia nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha giật cùi chỏ vào mặt Krit bên phía Thái Lan. Trên khán đài, cổ động viên Thái Lan reo hò vang dội trong sự trầm tư lặng lẽ của cổ động viên đối phương. Tuy nhiên, với hơn một phút rưỡi chơi hơn người, Thái Lan lại không tài nào ghi được thêm bàn thắng, dù sức ép họ tạo ra là cực kỳ nghẹt thở.

Trận đấu còn hơn 2 phút, chân sút số 1 của Thái Lan - Osamanmusa, có pha đệm bóng "không tưởng" khi chỉ đứng cách vạch vôi khung thành Indonesia chỉ 1 gang tay, song lại đưa bóng ra ngoài khung thành thay vì tung lưới. Thành quả của những phút chơi power-play bị chân sút số 11 của Thái Lan "ném qua cửa sổ", để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu cân não.

Thái Lan thực hiện thành công hai quả sút luân lưu trên chấm 6m đầu tiên, trong khi đó Indonesia lại không thể chiến thắng thủ thành đối phương ở của luân lưu thứ hai, đặt dấu chấm hết cho trận chung kết "kinh thiên động địa" mà họ tạo ra được trước "ông vua" của futsal Đông Nam Á.

Tỷ số: Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu: 3-5)

Ghi bàn

Indonesia: Soumilena (8'), Ardiansyah (25')

Thái Lan: Krit (40'), Osamanmusa (40')

https://soha.vn/sau-man-ha-dep-viet-nam-thai-lan-soc-nang-voi-tran-chung-ket-kinh-thien-dong-dia-20220410192420904.htm