Phút 113, trận chung kết U23 châu Á 2020, Jeong Tae-wook cao 1m95 đã đánh đầu tung lưới U23 Saudi Arabia, mang về chiếc cúp vô địch lần đầu tiên cho U23 Hàn Quốc ở sân chơi này.
Cái kết đau sau bao nỗ lực của U23 Saudi Arabia y hệt như những gì mà U23 Việt Nam đã nếm trải trong tuyết trắng Thường Châu ở VCK U23 châu Á 2018. Khi đó, từ quả phạt góc biên trái, Andrey Sidorov cao 1m93 đã băng vào đánh đầu dũng mãnh, làm bó tay thủ môn Bùi Tiến Dũng dù đã phản xạ cực nhanh nhưng không thể cản phá.
Phút 120 khi tỉ số đang là 1-1 ở trận chung kết VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, tiền đạo Andrey Sidorov có bàn thắng quý hơn Vàng, nâng tỉ số lên 2-1, chấm dứt mọi hi vọng kéo trận đấu đến loạt sút penalty của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: AFC
Theo nhiều chia sẻ của các cầu thủ phòng ngự U23 Việt Nam khi đó, dù đã cố gắng theo kèm rất sát, nhưng Andrey Sidorov vẫn như một cái bóng khổng lồ lướt đi trong trời tuyết rơi nặng hạt. Ảnh: AFC
Dù bại trận, VCK U23 châu Á 2018 vẫn luôn sẽ là ký ức đẹp của bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFC
Sau 2 năm, kịch bản lặp lại, vẫn là một tình huống bóng bổng bên cánh trái và người ghi bàn quyết định cũng cao trên 1m90. Ảnh: AFC
Trung vệ Jeong Tae-wook, cao 1m95, đánh đầu mang về chiếc cúp vô địch cho U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC
Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC
Người hùng Jeong Tae-wook (5) ăn mừng cùng các đồng đội. Ảnh: Hiếu Lương
Cầu thủ U23 Saudi Arabia thất vọng sau trận đấu họ đã nỗ lực trên 100% trước một U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội từ đầu giải. Ảnh: Hiếu Lương
Đây là lần đầu tiên U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á. Hồi năm 2016, U23 Hàn Quốc từng vào chung kết nhưng thất bại 2-3 trước U23 Nhật Bản. Ảnh: Hiếu Lương
Niềm vui tột độ của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Ảnh: Hiếu Lương