Sau 10 năm, phép màu đã đến với cô gái từng bị gọi là "xấu xí nhất thế giới"

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 11:23 11/09/2016

"Bộ xương khô", "người phụ nữ xấu xí nhất thế giới" - đó là cái tên mà Lizzie Velasquez bị mọi người nhạo báng, chế giễu và kỳ thị trong suốt 10 năm qua…

Chẳng ai muốn mình sinh ra với một diện mạo xấu xí, tệ hơn là khi việc đó lại còn bị người khác mang ra phê phán và chế giễu. Vậy mà, khi Lizzie Velasquez mới 17 tuổi, các hình ảnh, thông tin và cả video về cô bị đưa lên mạng, bị cộng đồng mạng gọi là "người phụ nữ xấu xí nhất thế giới" cùng với vô số các lời nhận xét ác ý, chế bai và hạ thấp cô.

Sau 10 năm, phép màu đã đến với cô gái từng bị gọi là xấu xí nhất thế giới - Ảnh 1.

Lizzie Velasquez bị mắc một hội chứng hiếm gặp mang tên Neonatal Progeroid Syndrome.

Sinh ra ở bang Texas, Mỹ, Lizzie Velasquez bị mắc một hội chứng bẩm sinh hiếm gặp có tên NPS -Neonatal Progeroid Syndrome. Theo đó, người mắc bệnh này sẽ bị lão hóa sớm, xuất hiện nếp nhăn, vẩn đục giác mạc, bị ảnh hưởng đến tim, não, xương và không thể tăng cân.

Ngoài ra, do cơ thể của bệnh nhân mắc NPS không thể tích lũy mô mỡ, nên họ phải ăn liên tục, nếu không sẽ có thể dẫn đến tử vong do thiếu năng lượng. Trên thế giới mới chỉ phát hiện 3 trường hợp mắc phải căn bệnh quái ác này và hiện vẫn chưa có biện pháp điều trị nào khác ngoại trừ việc người bệnh phải tự bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Tuy vậy, những nỗi đau về cơ thể vẫn chưa đáng kể cho đến khi Lizzie nhìn thấy những lời nhạo báng, chê bai về mình trên mạng.

Sau 10 năm, phép màu đã đến với cô gái từng bị gọi là xấu xí nhất thế giới - Ảnh 2.

Từ năm 17 tuổi, Lizzie Velasquez xem được một đoạn video về mình trên mạng cùng với vô số lời chê bai nhạo báng về diện mạo của cô.

Cô kể lại: "Đó là một điều quá kinh khủng, khi tôi xem được đoạn video về mình và đọc tất cả các lời bình luận đó, tôi dường như không thể chịu đựng được. Tôi rất buồn, tôi tức giận, và không biết làm thế nào để vượt qua được nỗi đau quá lớn như vậy."

Nhưng đó là câu chuyện của 10 năm trước. Giờ đây, Lizzie đã thay đổi thái độ sống và tập trung phát triển hạnh phúc, bình an nội tại, cô trở thành một người phụ nữ tự tin, lạc quan và yêu đời.

Sau 10 năm, phép màu đã đến với cô gái từng bị gọi là xấu xí nhất thế giới - Ảnh 3.

Những tưởng không thể vượt qua những nỗi đau về cả tinh thần lẫn thể xác.

Lizzie hiện đang hoạt động như một diễn giả, nhận được rất nhiều lời mời, cô đi khắp nơi để truyền bá thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, để làm lan tỏa nghị lực và truyền cảm hứng cho mọi người thông qua câu chuyện về cuộc đời mình.

Mới đây nhất, Lizzie vừa cho xuất bản một cuốn sách mang tên "Trái tim dũng cảm: câu chuyện của Lizzie Velasquez" (A Brave Heart: The Lizzie Velasquez Story).

Cô chia sẻ: "Tôi hi vọng bạn có thể thấy được chính mình trong câu chuyện của tôi. Khi chúng ta đều phải trải qua những khoảng thời gian khó vượt qua nhất, hãy luôn nhớ rằng bạn không cô đơn, vẫn có một ánh sáng ở cuối đường hầm, tôi mong rằng bạn sẽ sớm tìm thấy nó như tôi đã từng."

Sau 10 năm, phép màu đã đến với cô gái từng bị gọi là xấu xí nhất thế giới - Ảnh 4.

Vậy mà giờ đây cô trở thành một người phụ nữ tự tin, vui vẻ và yêu đời.

Sau 10 năm, phép màu đã đến với cô gái từng bị gọi là xấu xí nhất thế giới - Ảnh 5.

Cuốn tự truyện của cô chứa đựng một nghị lực phi thường, nó truyền cảm hứng sống tích cực và làm lan tỏa thái độ lạc quan trước mọi khó khăn biến cố trong cuộc sống.