Phút 73 trận lượt về vòng 1/8 giữa Man Utd và Rostov, Marcos Rojo có dấu hiệu kiệt sức và đã yêu cầu được ăn một trái chuối.
Đích thân HLV Jose Mourinho đã bóc trái chuối bên ngoài đường pitch, rồi sau đó đưa cho Ashley Young chuyển "thực phẩm" cho trung vệ người Argentina.
Sau khi ăn trái chuối, Marcos Rojo đã chơi trọn vẹn hơn 20 phút còn lại, giúp Man Utd bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Rostov, qua đó giành vé vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận.
Theo tiết lộ của nhà báo Andy Mitten của ESPN, Marcos Rojo đã được các nhân viên của UEFA đưa đi kiểm tra doping ngay sau khi trận đấu kết thúc.
"Vừa nói chuyện với Rojo sau trận đấu. Cậu ấy đã phải thử chất kích thích một cách ngẫu nhiên. Thật may chuối không nằm trong danh mục cấm", Andy Mitten chia sẻ trên trang Twitter.
Cũng có thể đây chỉ là một hành động ngẫu nhiên từ UEFA, nhưng cũng không loại trừ khả năng cơ quan quản lý bóng đá châu Âu nghi ngờ có chất kích thích trong trái chuối mà Marcos Rojo ăn ngay trên sân.
Nói về hành động bóc chuối đưa cho học trò, sau đó trở thành đề tài gây sốt trên mạng, HLV Jose Mourinho cho rằng chẳng có điều gì đáng buồn cười ở đây cả.
"Tôi đã từng nhiều lần mệt mỏi và tôi biết cơ thể mình cần bất cứ thứ gì. Cậu ấy (Rojo) đã yêu cầu một trái chuối, tình huống đấy chẳng đáng buồn cười chút nào cả.
Chúng ta cần phải tôn trọng thể trạng của mỗi cầu thủ. Man Utd luôn chiến đấu đến ngưỡng cao nhất của mình và đó là những gì chúng ta cần phải làm", Mourinho nói trên BT Sport.
Mourinho cũng đồng thời chỉ trích lịch thi đấu bất hợp lý của Premier League, khiến các đội bóng Anh phải cạnh tranh ở Cúp châu Âu (trong đó có Man Utd) bị ảnh hưởng rất nhiều về thể lực.