Sao đại chiến: Dương Cầm không thể rời mắt khỏi vẻ sexy của Đỗ Hiếu, nhóm MTV - Nguyễn Dân ra về

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 04:20 30/12/2017

Tập 7 "Sao đại chiến" với sự góp mặt trình diễn của các producer trên sân khấu đã có kết quả cuối cùng.

Tập 7 "Sao đại chiến" đã được phát sóng vào 21h15 phút tối thứ Sáu, ngày 29/12 trên VTV3. Trong tập này, các producer phải lao mình lên sân khấu thể hiện bản nhạc của chính mình phối cùng với ca sĩ.

Sao đại chiến: Dương Cầm không thể rời mắt khỏi vẻ sexy của Đỗ Hiếu, nhóm MTV - Nguyễn Dân ra về - Ảnh 1.

Mở màn tập 7, các producer Dương Cầm, Đỗ Hiếu, Nguyễn Dân, Rhymastic, SlimV đã thể hiện liên khúc: "Trở về" (Nguyễn Dân) – "Khát khao tôi" (Dương Cầm), "Yêu 5" (Rhymastic) – "Gạt đi nước mắt" (Đỗ Hiếu).

Ái Phương nhận xét: "Bây giờ các anh hiểu nỗi khổ của tụi em chưa. Anh Rhymastic khi diễn không nhìn khán giả, thiếu tương tác, em góp ý mình phải nhìn khán giả nhiều hơn nha anh! Hiếu đẹp hơn Phương, điệu hơn Phương, Phương không chịu, Hiếu bớt lại! Anh Nguyễn Dân, nào giờ em không biết anh đọc rap và còn rap rất sung. Anh Cầm ơi, em thấy mình ngồi hát hơi căng thẳng không nhìn khán giả nè, anh nhìn bên kia không đá lông nheo với tụi em, tụi em không đồng ý. Và phần nhan sắc 8 điểm phần hát 2 điểm tại anh hát hơi nhỏ anh à! Anh SlimV không hát nên em không nhận xét được nhưng anh đã làm cho tiết mục sôi động".

Trọng Hiếu cũng nhận định về producer Nguyễn Dân rằng: "Anh bắt đầu bài hát rất hay và tình cảm, giọng gió hơi lung lay một tí nên anh về tập thêm tí nữa. Anh Cầm thì rất tôn trọng chúng mình, biết ca sĩ khi nào cũng phải ăn mặc trông lấp lánh, nay anh làm tóc màu giống anh Đỗ Hiếu, Trọng Hiếu thấy rất hiện đại. Rhymastic có bài hát hay nhưng hát không rõ lời. Không phải Rhymastic không biết hát rõ lời mà do Rhymastic cầm mic cao quá!".

Sao đại chiến: Dương Cầm không thể rời mắt khỏi vẻ sexy của Đỗ Hiếu, nhóm MTV - Nguyễn Dân ra về - Ảnh 3.

Producer Đỗ Hiếu và ca sĩ Ái Phương đã trình diễn ca khúc "Mình yêu chậm thôi" của Đỗ Hiếu sáng tác.

Dương Cầm nhận xét: "Tôi thật không thể tin nổi, không thể tin nổi! Ái Phương ơi, có thể sau khi anh nói ra điều này em không nhìn mặt anh nữa nhưng anh phải nói là Đỗ Hiếu trông sexy hơn em rất nhiều! Đấy là lỗi của Đỗ Hiếu hôm nay. Bình thường anh rất để ý phần nhạc mà hôm nay anh phải cứ nhìn loanh quanh Đỗ Hiếu, em đã bị Đỗ Hiếu dìm hàng rồi!". Ca sĩ Ái Phương đã hài hước đáp trả rằng: "Anh Cầm ơi, bây giờ em mới biết… gu của anh!".

SlimV nhận xét: "Phần nhạc của Hiếu rất bắt tai nhưng trong bài có những đoạn tôi không thích như vocal pitch down (giảm cao độ xuống) làm ồm ồm. Đây là một bài sexy nên không hiểu ý đồ của Hiếu ở những phần này là gì?". Trả lời SlimV, Đỗ Hiếu cho rằng "SlimV đã có để ý rất hay và kỹ vì đây là một ca khúc mới, vocal những lúc đó chưa được tốt lắm nên mình chọn giải pháp là giảm tone xuống để cảm giác nghe lạ tai và che giấu điều đó".

Sao đại chiến: Dương Cầm không thể rời mắt khỏi vẻ sexy của Đỗ Hiếu, nhóm MTV - Nguyễn Dân ra về - Ảnh 5.

Hai bài hát "Em ơi" (Vũ Cát Tường) và "Ánh nắng của anh" (Khắc Hưng) được team Song Dương lựa chọn để gửi tặng đến khán giả. Dương Cầm và Dương Hoàng Yến đã cùng chơi hai chiếc dương cầm đen – trắng đối lập và phối hợp hát bè chính - phụ tình cảm trong bản mash-up này.

Rhymastic thấy thú vị với tiết mục này: "Anh Dương Cầm làm đúng những gì anh ấy làm tốt nhất, đúng bài hát để anh Dương Cầm thể hiện, cả hai có giọng hát hợp nhau nhưng vì anh Cầm không phải là ca sĩ nên bè đôi lúc cảm giác hơi với và phần lên xuống nốt của anh Cầm không rõ nên làm ngang phần hát của Yến. Còn kết hợp ban nhạc rất ấn tượng".

SlimV khẳng định: "Tiết mục của Dương Cầm và Dương Hoàng Yến là một mash-up chuẩn khi lấy nhạc bài này hát lời bài khác lên bởi nếu chuyển từ bài này sang bài khác thì thành liên khúc mất rồi, nhưng tôi vẫn thích anh Dương Cầm của các tuần trước hơn, đầy bất ngờ, gây cho người nghe thú vị. Với bản Ballad như anh Dương Cầm làm trong tiết mục này là hợp lý khi anh tập trung vào phần hòa quyện hai giọng hát. Nghe thì đơn giản nhưng thực chất ở phần bè bản mash-up này được làm kỹ, nốt của cả hai người được đặt đúng âm khu".

Sao đại chiến: Dương Cầm không thể rời mắt khỏi vẻ sexy của Đỗ Hiếu, nhóm MTV - Nguyễn Dân ra về - Ảnh 7.

Nhóm MTV cùng producer Nguyễn Dân đã trình diễn ca khúc "Cha", một sáng tác của Nguyễn Dân.

SlimV nhận định phần hát rất tốt, nhưng phần trung trầm của cả bài hơi thiếu. Dương Cầm lại trái ngược SlimV khi cho rằng không cần dàn nhạc vào bởi ý đồ tạo cao trào từ dàn nhạc lại làm mất phần tình cảm đang có trong bài. Rhymastic chia sẻ, với tiết mục của Nguyễn Dân và MTV thì anh thích phần sau của ca khúc hơn, phần rap của Karik bị trôi qua khi hơi nhỏ, nếu MTV tự rap luôn phần đó có thể sẽ tốt hơn. "Đỗ Hiếu thấy hình ảnh các anh MTV nhiều năm trước trong ca khúc tình cảm gia đình với hơi thở người trẻ. Đây là tiết mục có vài điểm được và chưa được nhưng vẫn là tiết mục hay nhất của các anh MTV tại "Sao đại chiến", producer Đỗ Hiếu nhận xét.

Sao đại chiến: Dương Cầm không thể rời mắt khỏi vẻ sexy của Đỗ Hiếu, nhóm MTV - Nguyễn Dân ra về - Ảnh 9.

Đội producer Rhymastic đã chọn mash-up hai ca khúc: "Anh yêu nàng" (Hoàng Tôn) và "Treasure" (Rhymastic) để biểu diễn. Rhymastic không còn là một producer mà trở thành một rapper trên sân khấu.

Producer Dương Cầm khẳng định: "Giọng rap của Rhymastic hôm nay tôi cảm thấy thú vị và sau này có khi có bài hát nào tôi phải mời Rhymastic đến rap". SlimV cũng ấn tượng phần rap của Rhymastic hơn phần hát của Hoàng Tôn. Producer Nguyễn Dân nhận định Rhymastic là một ngôi sao tỏa sáng.

Sao đại chiến: Dương Cầm không thể rời mắt khỏi vẻ sexy của Đỗ Hiếu, nhóm MTV - Nguyễn Dân ra về - Ảnh 11.

Producer SlimV và ca sĩ Trọng Hiếu đã chọn ca khúc "Bước đến bên em" của Trọng Hiếu sáng tác cho phần trình diễn của đội mình. Đây cũng là tuần thi Trọng Hiếu thể hiện một phong cách bụi bặm, không phải trẻ trung hay lịch thiệp như các tuần trước. Khán giả những tưởng SlimV chỉ đóng vai trò DJ trong tiết mục của Trọng Hiếu nhưng sự bất ngờ đến nửa sau ca khúc khi SlimV rời khỏi bàn DJ để thể hiện vũ đạo cùng Trọng Hiếu.

Rhymastic cho biết đây là lần đầu tiên anh thấy SlimV nhảy và: "Đây là phần biểu diễn em thỏa mãn nhất khi được nhìn thấy một góc khác của SlimV, như một con nhộng phá kén tìm chân trời mới!". "Từ giờ ai đặt lịch diễn với SlimV ngoài phần DJ thì phải có yêu cầu thêm phần vũ đạo với cú xoạc chân như trên sân khấu "Sao đại chiến"", producer Đỗ Hiếu nói thêm. Dương Cầm cho rằng, vẫn ngóng chờ gì đó đặc biệt khi SlimV trên bàn DJ để mọi người ở đây có thể đứng dậy nhún nhảy nhưng nào ngờ SlimV ra nhảy làm Dương Cầm ngồi im.

Phần trình diễn của SlimV và Trọng Hiếu cũng nhận được số điểm cao nhất từ 100 khán giả ở tập 7 - 872 điểm.

Sao đại chiến: Dương Cầm không thể rời mắt khỏi vẻ sexy của Đỗ Hiếu, nhóm MTV - Nguyễn Dân ra về - Ảnh 13.

Kết thúc tập 7 của "Sao đại chiến", đội producer Nguyễn Dân và nhóm MTV với bình chọn thấp nhất từ khán giả trường quay (791 điểm) đã phải rời khỏi chương trình.