Salah xuất sắc, nhưng Real Madrid có "cỗ máy hủy diệt" còn khủng khiếp hơn

Quế Nam, Theo Thế Giới Trẻ 20:05 23/05/2018

Salah - cầu thủ tiến bộ nhanh nhất của bóng đá thế giới đối đầu với Marcelo, đội phó và là điểm tựa của Real Madrid những khi bế tắc. Hai gã đầu xù sẽ định đoạt cuộc chiến ở Kiev.

Salah xuất sắc, nhưng Real Madrid có cỗ máy hủy diệt còn khủng khiếp hơn - Ảnh 1.

1. Vị trí khởi điểm của Marcelo là một tiền đạo, rồi anh dần thành danh ở vị trí hậu vệ trái của thần tượng Roberto Carlos. Mohamed Salah là hậu vệ trái ở tuyến trẻ El Mokawloon, trước khi trở thành cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Và hai hành trình trái ngược ấy sẽ gặp nhau ở Kiev, địa điểm diễn ra trận chung kết Champions League 2018.

Có quá nhiều câu hỏi chờ đợi ở trận cầu này. Liệu Mohamed Salah có mang Liverpool đến chức vô địch, qua đó đưa mình đến gần hơn danh hiệu Quả bóng vàng, vốn là lãnh địa riêng của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi suốt một thập kỷ qua? Liệu câu chuyện thành công tuyệt vời của Zinedine Zidane có dừng lại?

Một hành trình khởi đi từ hai năm rưỡi trước, nơi Zidane vô địch Champions League ngay trong trải nghiệm cầm quân chuyên nghiệp đầu tiên. Rồi chỉ một năm sau, Zidane trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này. Ông còn cách 90 phút, hoặc tối đa là 120 phút cùng loạt sút luân lưu, cho một cú hattrick chưa từng có tiền lệ.

Salah xuất sắc, nhưng Real Madrid có cỗ máy hủy diệt còn khủng khiếp hơn - Ảnh 2.

Đã từng có hai HLV vô địch Cúp C1 ba lần trong lịch sử, nhưng vô địch ba lần liên tiếp thì chưa có ai. Một người cầm quân chưa đến ba năm, liệu có thể vượt mặt Bob Paisley huyền thoại của Liverpool hay Carlo Ancelotti, thầy của chính Zidane ngày trước?

Zidane với Real Madrid là một mối lương duyên kỳ lạ, cũng giống như Real Madrid và Champions League. Ông tiếp quản văn phòng của Rafa Benitez với không nhiều những hy vọng.

Sáu tuần sau đó, Zidane lần đầu trải nghiệm cảm giác cầm quân ở Champions League. Trận chung kết với Liverpool tới đây là trận Champions League thứ 33. Trong 32 trận trước đó, Zidane chỉ thua bốn trận, hòa 6 trận và thắng đến 22 trận. Zidane - HLV chưa từng biết thua ở nốc ao Champions League là gì!

Salah xuất sắc, nhưng Real Madrid có cỗ máy hủy diệt còn khủng khiếp hơn - Ảnh 3.

Lần cuối cùng hai gã đầu xù gặp nhau, Mohamed Salah ôm hận trước Real Madrid của Marcelo.

Vòng nốc ao đầu tiên của Zidane là ở mùa 2015/16. Real Madrid chạm trán AS Roma ở vòng 1/8. Real thắng 4-0 chung cuộc, mỗi lượt 2-0. Zidane rất mừng vì những cơ hội tốt nhất của Roma đều rơi vào chân Mohamed Salah và đều bị ngôi sao người Ai Cập hoài phí.

2. Hai năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Juergen Klopp đã biến Salah thành một sát thủ thật sự. Bây giờ, có cảm giác những cơ hội ngon ăn nhất đều tìm đến vị trí đứng của Salah.

Anh vừa ghi những bàn rất dễ dàng kiểu đệm bóng cận thành, vừa lập những siêu phẩm sút xa khó tin. Phong độ của Salah biến anh thành cầu thủ hay nhất Premier League mùa này. Anh đang xếp thứ nhì trong danh sách Chiếc giày vàng châu Âu, chỉ kém Lionel Messi.

Phong độ của Salah khiến cuộc đối đầu giữa anh và Marcelo là tâm điểm của mùa bóng này. Bởi vì Marcelo cũng là một tay tấn công cự phách, là nỗi đe dọa thường trực cho hành lang phải của mọi đội bóng. Nhưng vì rất hay lên tấn công, Marcelo thỉnh thoảng để lộ những khoảng trống sau lưng, và đấy chính là mảnh đất màu mỡ cho tốc độ của Salah.

Salah xuất sắc, nhưng Real Madrid có cỗ máy hủy diệt còn khủng khiếp hơn - Ảnh 4.

Mohamed đang có một mùa giải hoàn hảo...

Năm 2016, Zidane đã từng lo sợ điều ấy. Và ông đã phải yêu cầu Sergio Ramos thường xuyên dịch chuyển sang trái để hỗ trợ tối đa cho Marcelo. Kết quả là Marcelo là người kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở lượt đi. Lúc nào cũng là như thế, Marcelo lấy công bù thủ và ép đối phương phải lùi về phòng ngự thay vì đứng yên chịu trận.

Trận này, trấn giữ hành lang phải của Liverpool sẽ là Trent Alexander-Arnold, một hậu vệ trẻ. Liệu anh có thể kiềm tỏa Marcelo, để có thể giúp cho Salah tự tin hơn ở tuyến đầu. Cánh trái là nơi tập trung hỏa lực mạnh nhất của Real Madrid ở Champions League mùa này. Marcelo ở đó, Marco Asensio ở đó và Cristiano Ronaldo cũng ở đó.

Ở bán kết, Marcelo là cầu thủ có công lớn nhất trong việc loại Bayern: anh ghi bàn gỡ 1-1 ở lượt đi và kiến tạo cho Karim Benzema gỡ 1-1 ở lượt về. Bayern đã thành công trong việc xuyên thủng cánh trái của Real Madrid, khi hâu vệ phải Joshua Kimmich ghi đến hai bàn vào lưới Keylor Navas ở hai lượt trận. Vấn đề là Marcelo vẫn có cách bù đắp lại ở mặt trận tấn công.

Salah xuất sắc, nhưng Real Madrid có cỗ máy hủy diệt còn khủng khiếp hơn - Ảnh 5.

...nhưng Marcelo mới là người sẽ có thêm dòng hình xăm mang số "2018" nữa?

Marcelo đã ghi bàn ở mọi vòng nốc ao trên đường đến Kiev: anh sút tung lưới nhà vô địch Pháp Paris S.G, nhà vô địch Italia Juventus và nhà vô địch Đức Bayern Munich. Anh vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 cách đây hai tuần và thâm niên ở Real Madrid chỉ kém mỗi Sergio Ramos. Anh đã trải qua 8 đời HLV khác nhau và luôn thuyết phục họ mình là hậu vệ trái số một.

Fabio Capello lấy vị trí của Roberto Carlos trao lại cho anh. Jose Mourinho từng tin cậy đồng hương Fabio Coentrao vì "không thích Marcelo", nhưng sau đó bảo "tôi yêu cậu ấy" và khen Marcelo là "hậu vệ trái số một thế giới".

Chung kết Champions League với Atletico Madrid năm 2014, Carlo Ancelotti để Marcelo ngồi dự bị. Nhưng khi anh vào sân, Real quật khởi và chính anh ghi bàn định đoạt trận đấu trong hiệp phụ.

Mohamed Salah tất nhiên là rất xuất sắc rồi, nhưng chớ quên Marcelo cũng có một mùa giải để đời!