Đội hình xuất phát
Ghi bàn: Phi Sơn 83', Gustavo 90+1' - Dugary 90+5'
Sài Gòn FC: Đức An, Hoàng Quảng, Quốc Long, Tiến Duy, Ngọc Duy, Văn Triền, Thành Tín, Hữu Sơn, Da Sylva, Dugary, Hoàng Thiên.
TP.HCM: Thanh Diệp; Đặng Văn Robert, Đình Luật, Ngọc Đức, Văn Hoàn, Văn Thuận, Văn Thanh, Hải Anh, Phi Sơn, Tavares, Santos.
Sau chuyến làm khách sân Thanh Hóa và nhận thất bại 0-1 đầy tiếc nuối cuối tuần trước, CLB TP.HCM trở về sân Thống Nhất chạm trán Sài Gòn FC. Trận derby này, Sài Gòn FC là đội chủ nhà.
Không còn bản chất của những trận derby Sài Gòn xưa, nhưng trận đấu diễn ra khá quyết liệt.
Trong hiệp 1, CLB TP.HCM với lực lượng tốt hơn, thi đấu lấn lướt so với Sài Gòn FC. Chỉ trong 15 phút đầu trận, ngoại binh Gustavo có tới 3 tình huống đe dọa khung thành đội chủ nhà.
Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Ngôi sao chạy cánh Trần Phi Sơn tỏ ra rất nguy hiểm với những pha đi bóng lắt léo và tốc độ.
Mặc dù vậy, CLB TP.HCM vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Đức An bên phía Sài Gòn FC. Bên ngoài đường biên, HLV Miura tỏ ra rất sốt ruột. Nhà cầm quân người Nhật Bản có lúc không giữ nổi bình tĩnh quát tháo các học trò.
Phải đến những phút cuối, khán giả trên sân Thống Nhất mới được chứng kiến liên tiếp 3 bàn thắng. Phút 83, Phi Sơn dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng đầu tiên của Phi Sơn sau khi gia nhập CLB TP.HCM từ SLNA.
Sang phút bù giờ đầu tiên, "Ronaldo xứ Nghệ" lại tỏa sáng với đường kiến tạo cho Gustavo nhân đôi cách biệt. Trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, Dugary ghi bàn thắng danh dự cho Sài Gòn FC.
Đánh bại Sài Gòn FC, HLV Miura có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2018 cùng CLB TP.HCM. Mùa này, CLB TP.HCM thay máu lực lượng và một khi mọi thứ đi vào ổn định, thầy trò HLV Miura được nhận định là một cái tên khó chịu với bất kỳ đối thủ nào.