Napoli 1-3 Real Madrid (chung cuộc 2-6)
Ghi bàn: Mertens (24') - Ramos (51’), Merten (57', phản lưới), Morata (90+1’)
Đội hình thi đấu
Napoli: Reina; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan (Rog 55’), Diawara, Hamsik (Zielinski 75’); Callejon, Mertens, Insigne (Milik 70’)
Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric (Isco 80’); Bale (Vazquez 68’), Benzema (Morata 77’), Cristiano Ronaldo.
CĐV Napoli đến sân từ rất sớm để cổ vũ cho đội nhà trong cuộc tiếp đón những nhà ĐKVĐ .
Họ giơ cao tấm băng rôn nhằm tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà.
Chính nhờ sự cổ vũ nhiệt thành từ CĐV mà Napoli đã có những phút đầu nhập cuộc rất hứng khởi, họ thi đấu lấn lướt trước những vị khách.
Và rồi những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp ở phút 24, nhờ cú sút chéo góc hiểm hóc của Dries Mertens.
Bàn thắng như khiến cả cầu trường sân Sao Paolo muốn nổ tung, bởi Napoli chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa và không để thủng lưới là họ có thể cầm tấm vé vào vòng tứ kết.
Đến lúc này, Real mới bừng tỉnh bằng pha dứt điểm dội cột dọc của Ronaldo ở phút 29.
Pha bỏ lỡ khiến CR7 bị CĐV đội nhà la ó, gây áp lực.
Sau đó không lâu, Mertens cũng khiến CĐV Real Madrid im bặt khi anh có pha dứt điểm trúng khung thành thủ môn Keylor Navas. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, khi mà khí thế đội nhà đang lên cao thì cũng là lúc đẳng cấp của các nhà ĐKVĐ lên tiếng.
Phút 51, đội trưởng Sergio Ramos tận dụng quả đá phạt góc của Toni Kroos bật cao đánh đầu gỡ hòa tỷ số trận đấu.
Trong lúc Napoli còn đang bàng hoàng trước bàn thua, thì lại là Ramos với khả năng đánh đầu thượng thặng đã giúp Real Madrid vươn lên dẫn trước 6 phút sau đó, và người kiến tạo cho anh vẫn là cầu thủ người Đức với một quả đá phạt góc như đặt.
Nhận 2 bàn thua quá chóng vánh đội chủ nhà dường như đã sụp đổ, bởi họ phải ghi tới 5 bàn thắng nữa mới có thể đi tiếp, một điều bất khả thi.
Và rồi điều gì đến cũng đã đến phút 90+1, Morata đã chính thức kết liễu Napoli bằng cú đá bồi sau khi Ronaldo không thể thắng được Reina.
Lội ngược dòng với tỷ số 3-1 trên đất Italia và giành vé vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 6-2 sau 2 lượt trận, HLV Zidane đang mơ về việc đưa Real trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng Champions League.