Ronaldo bớt kiêu ngạo, không còn ích kỷ

PHƯƠNG LINH, Theo VTC 18:43 24/06/2024

Tham dự EURO ở tuổi 39, Ronaldo thể hiện hình ảnh rất khác so với những định kiến về siêu sao này suốt những năm qua.

Cristiano Ronaldo đang có kỳ EURO thứ 6 trong sự nghiệp. Trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu lần thứ 27 ra sân tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp độ đội tuyển của siêu sao Bồ Đào Nha - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào.

Ở tuổi 39, Ronaldo vẫn vĩ đại và vẫn khiến người hâm mộ bồi hồi khi bước ra sân và mang theo tấm băng đội trưởng. Thế nhưng tại EURO 2024, khán giả dường như đang được chứng kiến một Ronaldo "mới", nhưng vẫn với sự vĩ đại vốn có của chủ nhân 5 Quả bóng vàng.

Ronaldo bớt kiêu ngạo, không còn ích kỷ - Ảnh 1.

Ronaldo tham dự kỳ EURO thứ 6 trong sự nghiệp. (Ảnh: Reuters)

Đường chuyền đơn giản khiến thế giới sửng sốt

Cristiano Ronaldo kiến tạo cho Bruno Fernandes bằng đường chuyền tường như ai cũng làm được. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy lại khiến cộng đồng hâm mộ bóng đá khắp thế giới phải bàn tán xôn xao.

Không ít lần người hâm mộ nhìn thấy hình ảnh Ronaldo bực tức trên sân khi anh không phải là nhân vật chính của trận đấu. Ngay cả khi đội bóng giành chiến thắng đậm, truyền thông vẫn thường nhận thấy vẻ mặt không hài lòng của Ronaldo, có lẽ vì anh không phải người ghi bàn.

Gareth Bale, đồng đội cũ của Ronaldo cho biết: "Nếu Real thắng 5-0 và Ronaldo không ghi bàn, cậu ấy sẽ nổi giận và ném giày trong phòng thay đồ".

Ngay tại kỳ World Cup 2 năm về trước, chính siêu sao người Bồ Đào Nha cũng nhận rất nhiều chỉ trích với bàn thắng bằng cọng tóc. Hình ảnh ăn mừng cuồng nhiệt, tự nhận mình là người đánh đầu ghi bàn dù pha quay chậm cho thấy quả bóng cùng lắm chỉ chạm vào ngọn tóc của anh khiến CR7 bị chế giễu.

Trong suốt những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp, Ronaldo luôn gắn với định kiến về một cầu thủ ích kỷ với cái tôi cao. Tuy nhiên, siêu sao 39 tuổi thể hiện hình ảnh rất khác ở giải đấu có thể là kỳ EURO cuối cùng của anh.

Ronaldo bớt kiêu ngạo, không còn ích kỷ - Ảnh 2.

Ronaldo ăn mừng cùng tài năng trẻ Conceicao trong chiến thắng kịch tính trước Cộng hòa Czech.

Khi tài năng trẻ Francisco Conceicao ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng kịch tính trước Cộng hòa Czech, Ronaldo lao đến ôm chầm lấy đàn em. Đó là khoảnh khắc rất bình thường của bóng đá và Ronaldo cũng không ít lần làm như vậy trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đến EURO 2024, khoảnh khắc ấy lại gây chú ý nhiều hơn.

Trên mạng xã hội X (Twitter), không ít cổ động viên đề cao hành động này của siêu sao 39 tuổi. Một tài khoản nhận xét: "Ronaldo đã thay đổi - dường như thái độ đã trở nên tốt hơn ngay cả khi không ghi bàn".

Cử chỉ vốn rất bình thường bây giờ trở thành một trong những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi về tâm thế chơi bóng của Ronaldo. Dường như anh không còn khao khát trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn nữa.

Ronaldo thay đổi

Cả sự nghiệp của Ronaldo tạo ra ấn tượng với chất "ngông". Siêu sao người Bồ Đào Nha thường được nhắc đến với sự tự tin đến mức kiêu ngạo. Tuy nhiên, trước EURO 2024, người hâm mộ lại thấy phiên bản Ronaldo có phần nhún nhường.

Trong phát biểu trước giải, CR7 khẳng định anh tôn trọng mọi quyết định của huấn luyện viên Roberto Martinez. Đội trưởng Bồ Đào Nha thừa nhận ở thời điểm này, được ra sân chơi bóng đã là một món quà đối với anh. Cổ động viên quen với những chi tiết như vậy ở... Lionel Messi nhiều hơn là Ronaldo.

Ronaldo bớt kiêu ngạo, không còn ích kỷ - Ảnh 3.

Ronaldo ăn mừng cùng Bruno Fernandes sau khi người đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Khán giả theo dõi Ronaldo đủ lâu có lẽ chẳng còn lạ gì với việc anh không hài lòng khi phải ngồi dự bị. Tại Juventus, chủ nhân 5 Qủa bóng vàng từng giận dỗi huấn luyện viên Max Allegri vì bị thay ra. Khi khoác áo Man Utd, siêu sao này có lần bỏ về sớm dù trận đấu còn chưa kết thúc.

Tại World Cup 2022, Ronaldo và huấn luyện viên Fernando Santos cũng bị đồn "cơm không lành, canh không ngọt". Mối quan hệ thầy - trò đi xuống trông thấy khi ông Santos cất ngôi sao số 1 của đội trên ghế dự bị ở vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên, với HLV Roberto Martinez, Ronaldo cho thấy sự mềm mỏng hơn thay vì thể hiện cái tôi của mình. Cựu HLV đội tuyển Bỉ cũng không tiếc lời ca ngợi thái độ chuyên nghiệp của Ronaldo trong những buổi họp báo.

Phải chăng càng về cuối sự nghiệp, Ronaldo càng trở nên nền nã hơn, thi đấu vì trách nhiệm của một người đội trưởng, thay vì cái tôi của một ngôi sao lớn? Từ một cầu thủ có cái tôi cao, giờ đây Ronaldo lại trở nên nền nã và trách nhiệm hơn. Thay vì theo đuổi thành tích cá nhân, Ronaldo đã đồng đội hơn, đặt chiến thắng của tập thể lên hàng đầu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày