Rơi nước mắt với tình mẫu tử trong Hi Bye, Mama!: Không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con

Lạt, Theo Trí Thức Trẻ 07:36 05/03/2020

Hi Bye, Mama! không ít lần khiến khán giả phải rơi nước mắt khi chứng kiến nỗi đau của những người mẹ vì lằn ranh sinh tử mà không thể nào gặp lại con.

Khoác trên mình một màu áo tươi sáng, hài hước cùng với sự góp mặt của "nữ thần không tuổi" Kim Tae Hee sau 4 năm vắng mặt màn ảnh nhỏ để tập trung chăm sóc cho gia đình, thế nhưng điều khiến Hi Bye, Mama! (Mẹ Đến Từ Thiên Đường) thật sự thu hút khán giả lại nằm ở cốt truyện vô cùng sâu sắc, ý nghĩa. Xoay quanh câu chuyện về một người mẹ vì không muốn rời xa con mình mà chẳng thể nào siêu thoát sau khi qua đời, bộ phim đã khiến khán giả không ít lần rơi nước mắt cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả giữa các nhân vật.

1. Cha Yoo Ri - người mẹ xấu số với ước mơ được 1 lần ôm con trong lòng

Cha Yoo Ri từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh người chồng yêu thương mình hết mực và một sinh linh nhỏ đang chờ ngày chào đời. Thế nhưng bất hạnh thay, tai họa ập đến cướp đi mạng sống của người mẹ trẻ và để lại đứa con nhỏ ở lại cùng cha. Mất đi sinh mạng, Cha Yoo Ri trở thành hồn ma không thể siêu thoát, ngày ngày ở cạnh chồng con và sau này là cả người vợ mới của chồng để dõi theo quá trình con gái trưởng thành.

Rơi nước mắt với tình mẫu tử trong Hi Bye, Mama!: Không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con - Ảnh 1.

Nhìn Cha Yoo Ri vui vẻ chơi đùa đùa, trò chuyện với Seo Woo (Seo Woo Jin), khán giả vừa cảm thấy vui mừng lại vừa xót xa khôn tả. Bởi lẽ con gái cô chẳng thể nhìn hay nghe thấy những gì mẹ nó nói. Mọi lời nói hay hành động của Cha Yoo Ri cứ thế rơi vào hư không. Đó là lúc ta nhìn thấy sự hụt hẫng, tiếc nuối, tủi thân xuất hiện rõ trên khuôn mặt người mẹ trẻ. Nếu ở ngoài đời thực, liệu có bao nhiêu người có thể hằng ngày chịu đựng tủi nhục để nhìn chồng con chung sống, vui vẻ bên một người phụ nữ khác.

Rơi nước mắt với tình mẫu tử trong Hi Bye, Mama!: Không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con - Ảnh 2.

Cha Yoo Ri hết mực thương con, cô chịu hình phạt 49 ngày phán quyết cũng vì tức giận với ông trời bởi sự vô lý mà con cô phải chịu đựng. Được tái sinh, điều đầu tiên mà người mẹ trẻ mong muốn chính là được gặp Seo Woo, được ôm, nắm tay và cảm nhận hơi ấm của con ở trong lòng. Được ôm con - đó chính là ước mơ cô luôn khao khát suốt 5 năm liền chịu kiếp hồn ma. Người mẹ trẻ cũng không ít lần cảm thấy tội lỗi vì sự ra đi quá sớm của mình, dẫu biết đó là tai nạn. Khi chiếc xe tông cô ở trên đường, trong hấp hối Cha Yoo Ri liên tục xin lỗi đứa con ở trong bụng. Khi nhìn thấy Seo Woo bật khóc vì té ngã trầy tay, cô nàng cũng khóc theo không ngớt. Bởi lẽ lúc ấy, thứ đang tràn về trong tâm tưởng Cha Yoo Ri là kí ức ngày cô và con mình phải vĩnh viễn bị chia cắt bởi ranh giới sống chết.

Rơi nước mắt với tình mẫu tử trong Hi Bye, Mama!: Không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con - Ảnh 3.
Rơi nước mắt với tình mẫu tử trong Hi Bye, Mama!: Không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con - Ảnh 4.

2. Và bao người mẹ khác rơi vào cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”

Thế nhưng đúng như lời mà thần chết đã nói: “Đứa con mất đi cha mẹ gọi là cô nhi. Nhưng cha mẹ mất đi con mình thì chẳng có từ nào để gọi cả. Bởi không có từ nào nói lên được nỗi đau đớn đó.” Không chỉ riêng Cha Yoo Ri, những người mẹ góp mặt trong Hi Bye, Mama! đều phải chịu số kiếp bất hạnh khi phải tiễn đứa con mình sang thế giới bên kia trước cả bản thân. Mẹ Cha Yoo Ri luôn cứng rắn mắng chửi cô nàng bất hiếu vì chưa kịp trả ơn cho đấng sinh thành đã cuốn gói rời đi. Thế nhưng ẩn sau những lạnh lùng ấy, bà vẫn không ngừng khóc thương số phận bất hạnh của người con gái. Cũng như bà, có biết bao người mẹ đã cũng ngồi với nhau nơi nghĩa trang chôn cất con mình mà than thở, nhung nhớ, tự trách bản thân vì sao đã không thể bảo vệ con sống an lành.

Rơi nước mắt với tình mẫu tử trong Hi Bye, Mama!: Không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con - Ảnh 5.
Rơi nước mắt với tình mẫu tử trong Hi Bye, Mama!: Không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con - Ảnh 6.

Không những thế, trong tập 4 chúng ta cũng được chứng kiến hoàn cảnh éo le của thần chết Midongdeak, khi con và cháu đều không nhận Midongdeak là mẹ và bà nội bởi bà đang làm cái nghề chẳng mấy ai công nhận. Thế nhưng một Midongdeak thường xuyên quát mắng những hồn ma khác lại chấp nhận nhẫn nhịn, bỏ qua lời lẽ bất hiếu của con mình, vì hơn cả, bà thương con.

Rơi nước mắt với tình mẫu tử trong Hi Bye, Mama!: Không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con - Ảnh 7.

Cứ thế không cần gồng lên, Hi Bye, Mama! vẫn khiến khán giả phải rưng rưng nước mắt trước những câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng cao cả, để ta thấy được rằng, được có và ở bên cha mẹ trên cõi đời này là một sự may mắn đến nhường nào.

Thăm dò ý kiến

Bạn có thích Hi Bye, Mama! không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Hi Bye, Mama phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN và có mặt ngay sau đó trên Netflix.