Rình mò nhà riêng, đầu độc và nỗi khiếp sợ của nghệ sĩ bị fan đeo bám

Hà Trang, Theo Tiền Phong 11:04 06/05/2023

Fan cuồng có nhiều cách thức để rình mò, đeo bám, xâm nhập cuộc sống riêng tư của thần tượng. Bị quấy rầy đời tư, Jungkook (BTS) mới đây lên tiếng yêu cầu fan ngừng hành động gửi thức ăn đến địa chỉ nhà riêng.

Sasaeng fan là thuật ngữ không xa lạ gì với fan Kpop, chỉ những người hâm mộ bị ám ảnh quá mức bởi làn sóng Hallyu và hành động cực đoan, bất hợp pháp. Họ săn đuổi, xâm nhập đời sống riêng tư của thần tượng, cố gắng tìm kiếm, thu thập thông tin của idol từ các đại lý vé máy bay, hãng hàng không hay lần mò thông tin mật để trao đổi, buôn bán. Các sasaeng fan chủ yếu là nữ, độ tuổi từ 15-30.

Vấn nạn sasaeng fan gây nên những giây phút kinh hoàng cho nhiều nghệ sĩ xứ Hàn. Là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng thế giới hiện nay, Jungkook (BTS) sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo song cũng phải đối mặt với tình trạng bị sasaeng fan rình rập, đeo bám hằng ngày.

Sasaeng fan - nỗi ám ảnh lớn của thần tượng Kpop

Ngày 4/5, Jungkook đăng đàn lên Weverse (ứng dụng trực tuyến dành cho fan Kpop) yêu cầu fan ngừng việc gửi đồ ăn tới nhà riêng. "Xin đừng đặt đồ ăn gửi tới nhà tôi nữa. Kể cả khi các bạn gửi tôi cũng sẽ không ăn nó đâu. Tôi biết ơn về sự lo lắng của các bạn, nhưng tôi có thể tự lo bữa ăn cho mình. Nên làm ơn hãy mua chúng cho bản thân các bạn. Nếu trường hợp các bạn còn tiếp tục làm thế lần nữa, tôi sẽ xem số điện thoại đặt đồ trên biên lai giao hàng để và có biện pháp đấy ạ. Vì vậy, hãy ngừng lại đi nhé".

Thành viên sinh năm 1997 của BTS nhiều lần bị quấy rối bởi sasaeng fan khiến nam thần tượng sợ hãi. Những fan cuồng này theo dõi, biết địa chỉ nhà, đi theo đến phòng tập gym, nhiều lần khi Jungkook livestream trò chuyện với fan trong chuyến lưu diễn, những sasaeng fan này còn biết số điện thoại cá nhân, khách sạn, số phòng của nam thần tượng.

Jungkook yêu cầu fan dừng gửi đồ ăn đến nhà riêng (Ảnh: Twitter)

Khi nghe tiếng chuông điện thoại liên tục gọi đến phòng khách sạn, Jungkook nói anh cảm thấy sợ đến nổi da gà. "Tôi không thích nghe tiếng điện thoại rung một chút nào. Ai gọi đấy, bạn đang live đúng không, đừng làm như thế nữa... Lại là âm thanh này, đáng sợ thật đấy, màn hình cứ hiển thị những vệt nứt vỡ khiến tôi cảm giác như mình là nhân vật trong phim kinh dị vậy", em út BTS nói trên Vlive năm 2019.

Đầu năm nay, giọng ca Dreamers lên tiếng đề nghị fan không tới phòng tập của mình: "Tôi không định nói điều này... Tôi cảm ơn vì sự yêu thương, khích lệ của các bạn nhưng làm ơn đừng đến khi tôi luyện tập. Hoặc các bạn có thể đến nhưng xin giữ khoảng cách nhất định cho nhau. Sẽ thật tuyệt nếu mọi người cân nhắc vì đây không phải hành động tốt".

Người hâm mộ của nhóm TVXQ khó thể quên Yunho bị đầu độc năm 2006 sau khi nhận và uống chai nước cam từ khán giả. Cụ thể trong buổi ghi hình, nam thần tượng uống phải chai nước có chứa keo siêu dính. Anh có dấu hiệu nôn mửa, ho ra máu và lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Sau sự việc, Yunho bị ám ảnh và suýt phải giã từ sự nghiệp ca hát. Anh mắc chứng rối loạn lo âu, không thể uống nước cam trong một thời gian dài.

Rình mò nhà riêng, đầu độc và nỗi khiếp sợ của nghệ sĩ bị fan đeo bám - Ảnh 2.

Yunho khó khăn để phục hồi lại tinh thần sau sự vụ kinh hoàng

"Tôi tức giận với bản thân và tin rằng đó là bệnh tư tưởng nên muốn giải quyết tận gốc vấn đề. Tôi đã chuẩn bị 10 chai nước cam và lần lượt mở các chai nước. Khi mở nắp, tay tôi bắt đầu run rẩy nhưng cố gắng lờ đi và uống trong sợ hãi. Tình trạng đó không khá hơn nhưng dần dần cải thiện được. Bây giờ, tôi đã trở lại bình thường và có thể tự tin uống sau khi mở nắp", nam ca sĩ cho biết.

Nam ca sĩ Jae Joong từng tiết lộ anh phải chịu đựng sự rình rập trong suốt 12 năm của fan cuồng. Anh thường nhận được những tin nhắn gửi hình ảnh chụp lại không gian phòng khách, phòng ngủ trong nhà của mình khiến anh ớn lạnh, liên tục thay chìa khóa cửa.

Khi chuyển đến căn chung cư khác, anh phát hiện fan cuồng thuê nhà ngay đối diện để "soi" nhất cử nhất động của anh. Sự việc nghiêm trọng đến mức anh phải nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng vẫn không giải quyết được gì.

Bức ảnh Jae Joong ngủ trong phòng tắm hơi được lan truyền trên mạng xã hội. Tài khoản này khoe khoang cô đã hôn trộm thần tượng khi anh ngủ.

Ám ảnh không kém là sự việc mà Taecyeon (2PM) đối mặt khi anh nhận được lá thư được viết bằng máu kinh nguyệt ghi "Em không thể sống thiếu anh". Cư dân mạng cho rằng bức thư là giả mạo và nhận được lời phản kháng từ chủ nhân, cô gái này nói bản thân không nói dối kèm theo bằng chứng đăng lên Twitter. Trước sự chỉ trích gay gắt từ dư luận, cô gái phải lên tiếng xin lỗi về hành động quá khích của mình.

Cách thức fan cuồng lấy được thông tin từ thần tượng

Soobin sinh ra ở California, gia nhập nhóm nhạc nữ Blady năm 2013 với nghệ danh Tina và dừng hoạt động nghệ thuật năm 2017. Tuy không còn trong ngành công nghiệp Kpop, cô vẫn là mục tiêu của một số fan cuồng. Trên kênh YouTube cá nhân, cô chia sẻ về mức độ ám ảnh của các sasaeng fan khi lấy được thông tin cá nhân từ thần tượng của họ.

Soobin tiết lộ rằng chỉ riêng trong một tháng, tài khoản mạng xã hội và email của cô bị những người theo dõi xâm hại tấn công hai lần. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy bị hack. Trước đây, cả Soobin và bạn bè của cô đều bị lộ số điện thoại và tài khoản KakaoTalk.

Nhiều thần tượng cũng phải đối mặt với chuyện này. Thông thường, trong các buổi phát sóng trực tiếp, các thần tượng nhận được vô số cuộc gọi và tin nhắn từ những kẻ theo dõi. Cô nói về hai phương pháp thông dụng nhất mà fan cuồng sử dụng, đầu tiên liên quan đến các công ty viễn thông.

Theo Koreaboo, ở Hàn Quốc, lương cho nhân viên dịch vụ khách hàng tại các công ty viễn thông tương đối thấp. Do đó, họ thường tuyển dụng những người trẻ đang tìm kiếm công việc đơn giản. Soobin giải thích rằng quyền riêng tư và bảo mật ở các công ty này tương đối kém, nhân viên dịch vụ khách hàng có thể nhanh chóng lấy số điện thoại của bất kỳ ai hay từ thông tin về ngày sinh, tên tuổi, số chứng minh nhân dân.

Để có được số điện thoại của thần tượng, sasaeng fan tìm kiếm những người trẻ tuổi làm việc tại các công ty này và trả một khoản tiền để đạt được mục đích. Nhiều thần tượng thay đổi số thường xuyên để tránh cuộc gọi phiền nhiễu từ fan cuồng. Tuy nhiên, các số điện thoại ở Hàn Quốc cần phải được đăng ký dưới tên hợp pháp nên sasaeng fan dễ dàng tìm được. Theo Soobin, cách duy nhất để ngăn chặn việc này là các thần tượng phải nhờ gia đình hoặc người quen đăng ký số điện thoại cho mình.

Rình mò nhà riêng, đầu độc và nỗi khiếp sợ của nghệ sĩ bị fan đeo bám - Ảnh 3.

Lỗ hổng từ các công ty viễn thông và ứng dụng mạng xã hội phổ biến tại Hàn Quốc là cách thức để fan cuồng "truy lùng" thông tin từ thần tượng

Tiếp theo, cô nói về KakaoTalk - ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Hàn Quốc. Nhiều người Hàn Quốc kết nối số điện thoại với ứng dụng này, vì vậy sasaeng fan nhanh chóng tìm ID messenger của thần tượng nếu họ đã có số điện thoại trong tay.

Nhiều nghệ sĩ mới có ít kinh nghiệm thường đặt ID KakaoTalk ngày sinh, nơi sinh, tên thật nên mức độ bảo mật thấp, người dùng có thể lần mò ra. Tồi tệ hơn, fan cuồng có thể tận dụng những thông tin này để hack tài khoản, từ đó dùng bí mật của idol để tống tiền.

Từng là nhân viên phục vụ các hoạt động của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như EXO và SHINee, YouTuber Joycie đã chia sẻ một số cách họ sử dụng để giữ an toàn cho thần tượng trong chuyến lưu diễn. Đối với các khách sạn, họ thường đặt bao trọn cả tầng, gia tăng lớp bảo vệ.

Các thần tượng không chỉ có nhiều quyền riêng tư hơn và cảm thấy thoải mái khi được bao quanh bởi các nhân viên. Bên cạnh đó, thẻ chìa khóa khách sạn thường hạn chế quyền truy cập vào tầng nơi khách đang ở. Vì vậy, sasaeng fan không thể trà trộn nếu nhân viên công ty đã bao trọn tầng.