Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái

alex dinh, Theo Trí Thức Trẻ 23:52 02/09/2017

Dù từng trải qua scandal bạo lực, nhưng Rihanna và Chris Brown sau đó vẫn nhiều lần quay lại với nhau.

RihannaChris Brown đều là những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng không nhỏ trong âm nhạc đương đại với lượng người hâm mộ đông đảo nhưng chuyện tình cảm của cả hai lại không được suôn sẻ như sự nghiệp của họ. Trong suốt hơn 10 năm bước chân vào làng giải trí, chuyện tình kỳ lạ hiếm thấy giữa Rihanna và Chris Brown đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Cặp đôi "bạn thân trở thành người yêu" này đã tan vỡ, tái hợp rồi lại tan vỡ lần thứ hai trong sự nuối tiếc của hàng triệu fan. Đáng tiếc thay, mối tình đã từng một thời rất đẹp ấy lại phải kết thúc bằng những phiên xử xung quanh cáo buộc bạo hành và những nuối tiếc, níu kéo muộn màng.

Tình đầu đẹp như mơ

Khi mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, cả Rihanna và Chris Brown đều được các tên tuổi lớn trong nghề dự đoán sẽ trở thành "nghệ sĩ vĩ đại". Với sự dìu dắt của nhà sản xuất âm nhạc Evan Rogers, Riri có cơ hội hợp tác với Jay Z và mở đầu sự nghiệp đầy ấn tượng với album "Music of the Sun", đĩa đơn "Pon de Replay". Cùng năm đó, Chris cũng càn quét bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với đĩa đơn "Run it!". Cặp trai gái tài sắc vẹn toàn này nhanh chóng trở thành những "công chúa" và "hoàng tử" của dòng nhạc R&B và được các shipper lập tức cho vào tầm ngắm kể cả khi cả hai chưa hề gặp nhau.

Lần đầu gặp gỡ, cô ca sĩ 17 tuổi Rihanna giới thiệu màn biểu diễn của chàng rapper kém mình 1 tuổi tại Vibe Awards 2005, cả hai hầu như không có sự tương tác…

Thế nhưng tại Nickelodeon’s Kid Choice Award diễn ra 1 năm sau đó, họ đã trở nên thân thiết hơn hẳn.

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 2.

Vào năm 2007, Rihanna trở thành hiện tượng khi bỗng chốc lột xác với kiểu đầu bob bất đối xứng đầy cá tính và nổi tiếng khắp thế giới sau một loạt hit "Umbrella", "Take a bow" và "Please don’t stop the music", còn album "Exclusive" cũng đưa tên tuổi Chris lên hàng siêu sao. Không khó để hai ca sĩ đồng trang lứa, hát cùng một dòng nhạc và cùng nổi tiếng có thể đến với nhau khi họ có quá nhiều cơ hội cùng đứng trên một sân khấu. Họ nhanh chóng "cảm nắng" và tin đồn hẹn hò bắt đầu từ khi Rihanna xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi hết sức hoành tráng của Chris năm đó.

Chris và Riri trong màn trình diễn "Umbrella"/"Wall to Wall", "Kiss Kiss" trong VMA 2007 – một trong những màn biểu diễn ấn tượng nhất trong lịch sử VMA

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 4.

Chris là khách mời của Riri tại Sydney Concert 2008. Ngoài ra anh còn xuất hiện ở rất nhiều concert khác của Riri (Đại nhạc hội Heineken tại Amsterdam, Jingle Ball…)

Năm 2008, Rihanna vì ấn tượng với giọng ca và sức cuốn hút của người bạn nhỏ hơn cô 1 tuổi, đã mời anh chàng góp hẳn một đoạn trong bản thu âm của cô do Jay Z sản xuất. Sau khi đứng chung trên rất nhiều sân khấu hòa nhạc, Rihanna và Chris cùng nhau thu âm ca khúc đầu tiên - "Bad Girl".

Trong một bài phỏng vấn vào mùa xuân năm 2008, khi được hỏi về mối quan hệ với Rihanna, chàng rapper trẻ tuổi vẫn còn chối đây đẩy: "Chúng tôi thân thiết như anh chị em trong nhà và thích dành thời gian bên nhau". Quả thực, cặp "chị em" đã bị bắt gặp tay trong tay tình tứ ở rất nhiều nơi, từ hồ bơi, khu mua sắm cho đến bãi biển Barbados quê hương của Riri.

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 5.

Riri và Chris nô đùa trên bãi biển cùng nhau khi ra sức phủ nhận chuyện tình cảm

Mùa hè năm đó, rộ lên tin đồn cặp đôi đã đính hôn mặc dù cả hai đều ra sức phủ nhận. Thế nhưng chiếc nhẫn kim cương trên tay Riri chỉ càng làm người hâm mộ tin chắc mối quan hệ này sẽ sớm được công bố. Ít nhất, các fan cũng yên tâm là thuyền của họ đã được đẩy ra xa lắm.

Những năm tháng đầu tiên, chuyện tình của họ đẹp như một bức tranh khi cả hai đều giành được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, được công chúng công nhận và luôn có thời gian hạnh phúc bên nhau.

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 6.

Chris và Riri khi mới yêu, cả hai đều quấn quýt chẳng rời

Yêu nhau lắm… cắn nhau đau

Ngày 8 tháng 2 năm 2009, ngay trước đêm diễn ra lễ trao giải Grammy lần thứ 51, Rihanna đã bất ngờ hủy bỏ lịch biểu diễn vào phút cuối mà không có một lời giải thích, khiến ban tổ chức được một phen điêu đứng. Chỉ vài giờ sau khi các fan nhận ra sự vắng mặt của Riri, mọi người cũng sớm hiểu ra nguyên nhân.

Những bức ảnh được TMZ công bố tràn ngập trên các trang báo mạng, trong ảnh không ai có thể nhận ra cô ca sĩ vốn xinh đẹp nóng bỏng lại có bờ môi rách toác và khuôn mặt đầy vết bầm tím, cũng không ai có thể ngờ chàng rapper từng là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái lại có thể làm một điều khủng khiếp như vậy với người mình yêu.

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 7.

Rihanna bị đánh đến nỗi không thể nhận ra

8 năm sau, Chris mới chịu hé lộ về những gì xảy ra vào đêm hôm đó một cách tường tận và chi tiết, qua bộ phim tài liệu "Chris Brown: Chào mừng đến với cuộc sống của tôi".

Theo lời kể của anh, ngọn lửa ghen tuông của Riri chính là nguồn gốc của mọi chuyện khi cô bắt gặp một tin nhắn từ bạn gái cũ của Chris. "Cô ấy như phát điên, ném điện thoại đi, nói ‘Tôi ghét anh!’ và còn định lao tới tát tôi. Nhưng vì quá nóng giận, tôi đã siết chặt nắm đấm và đánh đến nỗi môi cô ấy chảy máu. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy sốc với chính bản thân mình và nghĩ: ‘Mình đã làm gì với cô ấy thế này?’. Thế rồi cô ấy nhổ nước bọt vào mặt tôi, có cả máu nữa… làm tôi càng phát điên. Tôi bị mất tự chủ và lại đánh liên tiếp vào mặt cô ấy. Khi cô ấy đánh lại tôi, tôi đã cắn vào tay của cô ấy vì lúc đó tôi còn đang cầm lái. Chỉ đến khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết bầm của cô ấy trên mạng, tôi mới tự nói với chính mình: ‘Tôi không làm điều đó! Đó không phải là tôi!’. Tôi tự căm ghét chính bản thân mình và suy nghĩ đó đã đeo đuổi tôi đến tận bây giờ".

Trong câu chuyện, dù rất hối hận và nhận lỗi về mình, Chris vẫn ngầm trách Rihanna là người nhạy cảm và dễ nổi nóng: "Tôi vẫn yêu Rihanna, nhưng tôi sẽ cố gắng thành thật, lúc đó cả hai đều rất nóng giận và đều muốn làm tổn thương nhau. Để rồi lúc tỉnh táo lại mới tự hỏi: Chúng ta đang làm cái quái gì đây?".

Đây chỉ là một trong những lần Rihanna bị hành hung trong suốt 1 năm hai người yêu nhau, Chris được cho là liên tục có những hành vi bạo lực, không kiểm soát được với bạn gái. Hậu quả của những gì Chris gây ra cho Riri là nam ca sĩ đã bị tòa tuyên án 5 năm quản chế và 6 tháng lao động công ích, đồng thời phải tránh xa Riri 45 mét, trừ những buổi biểu diễn.

Tuổi thơ lớn lên trong bạo lực

Những gì xảy ra trong quá khứ của cả Riri và Chris đều có thể phần nào giải thích những hành động của hai trong mối quan hệ yêu đương này.

Lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc: Ngoài hai người em trai ruột, Rihanna còn có ba anh em cùng cha khác mẹ. Cha của Rihanna nghiện rượu và ma túy nên thường hay ngược đãi gia đình. Năm Rihanna 14 tuổi, cha mẹ cô buộc phải ly dị. Vì là con gái lớn trong gia đình, nên Rihanna phải phụ giúp công việc nhà, nuôi hai em nhỏ để đỡ bớt gánh nặng cho mẹ. Cô trưởng thành trước tuổi vào lúc mà đa số thiếu nữ còn vô tư khi mới lớn.

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 8.

Rihanna và người cha nghiện ngập, bạo hành

Về phần Chris, anh cũng sinh trưởng trong một gia đình không êm ấm. Cha dượng Chris bị cáo buộc lạm dụng mẹ anh. Trớ trêu thay, vào năm 2006, Chris đã nói rằng "bạo hành có một ảnh hưởng rất lớn đối với tôi về cách đối xử với phụ nữ". Anh nói thêm: "Tôi luôn luôn cảm thấy căm ghét bất cứ ai không tôn trọng phụ nữ". Thế nhưng, những hành động của Chris đã đi ngược lại với những gì anh đáng nhẽ nên làm…

Thói ngược đãi của những ông bố dường như đã có tác động đến tâm lý sau này của cả hai khi Riri luôn cảm thấy nhạy cảm với sự không chung thủy, còn Chris thì không kiểm soát được hành vi và luôn có thiên hướng bạo lực. Ngoài sự việc diễn ra vào đêm Grammy, Chris được cho là đã không ít lần xuống tay với người yêu chỉ vì nóng tính và những hiểu lầm vụn vặt.

Rapper bất hảo nhiều lần bị triệu tập trước tòa vì những hành vi bạo lực sau đó vài năm. Sau Riri, những nạn nhân phải nếm trải thói bạo lực của Chris còn có cô đào gốc Việt Karrueche Trần – người đã cáo buộc nam rapper đẩy cô xuống cầu thang, đánh vào bụng và dọa sẽ giết cô. Và Cựu Hoa hậu California - Baylee Curran, người bị Chris uy hiếp bằng súng khi cô này đến dự tiệc nhà anh.

Những nỗ lực hòa giải và tái hợp

Năm 2011, Rihanna chấp nhận bỏ lệnh cách ly. Cô cho phép Chris được tiếp xúc với mình chừng nào anh không "xúc phạm, quấy rối hay lạm dụng" cô. Thậm chí hai người còn follow lại nhau trên twitter. Hai năm sau scandal, ngày 20 tháng 2 năm 2012, vào sinh nhật của Riri, họ làm khán giả "cằm rơi chạm đất" khi bất ngờ hợp tác tung ra hai bản thu "Nobody's Business" và "Birthday Cake (Remix)", gián tiếp thừa nhận họ đã làm lành.

Sau những gì Chris đã làm, Rihanna vẫn sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của Chris. Mãi đến năm 2015, trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair, Rihanna mới tiết lộ lí do cô chấp nhận quay lại: "Tôi sẽ là thần hộ mệnh cho anh ấy. Tôi sẽ ở bên cạnh mỗi khi anh ấy thấy cô đơn và sẽ động viên anh ấy bằng những lời tích cực". Cô tự tin có thể thay đổi được tâm tính của một Chris Brown bạo lực và quả quyết "mọi người vẫn chưa hiểu hết về con người anh ấy".

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 9.

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 10.

2 năm sau scandal, Riri vẫn yêu Chris say đắm và sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm

Tuy nhiên, lần trở lại này chẳng hề êm ả khi quay lại chẳng được bao lâu thì Riri lại nghi ngờ Chris còn chưa quên được cô đào Karrueche Trần. Không chỉ thiếu thời gian dành cho nhau, người thứ ba chính là yếu tố khiến Riri mất dần niềm tin với người đã từng là "bạn thân nhất của cô".

Chia sẻ trên show của Oprah vào cùng năm, Riri nói: "Thật xấu hổ, tôi đã bị đem ra làm trò hề, tôi đã mất người bạn thân nhất của mình rồi". Đồng thời, cô cảm thấy hối tiếc vì đã quá tự tin vào khả năng có thể thay đổi được bản chất một con người: "Tôi cảm thấy người duy nhất mà tôi ghét lúc này chính là anh ta. Đó là một khoảng trống kỳ lạ và khó hiểu. Bởi vì càng giận dữ tôi lại càng đau khổ và cảm thấy bị phản bội. Tôi chỉ cảm thấy như anh ta đã mắc phải sai lầm và anh ta cần được giúp đỡ. Ai sẽ giúp anh ấy? Không ai cả. Mọi người đều nói anh ta là một con quái vật. Lúc đó chỉ có tôi là người duy nhất quan tâm đến anh ta mà thôi".

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 11.

Riri có hi vọng có thể thay đổi được con người Chris

Vốn đã chịu tổn thương nhiều về thể xác, Rihanna càng không muốn phải tiếp tục yêu thương một người vừa lăng nhăng vừa ưa vũ lực. Cuối cùng, họ chia tay nhau lần thứ hai. Rihanna dứt tình với Chris. Còn Chris, không nằm ngoài dự đoán thì quay lại với Karrueche.

Những níu kéo muộn màng…

Dù đã hẹn hò hai lần với Karrueche Trần và có con ngoài giá thú với Nia Guzman, nhưng tình yêu lớn của cuộc đời Chris Brown chỉ có cô nàng cá tính Riri. Theo một nguồn tin thân cận, "anh ấy chưa bao giờ ngừng yêu Riri. Nếu có cơ hội, anh ấy sẵn sàng quay lại với cô ấy chỉ trong nháy mắt".

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 12.

Chris Brown và con gái Royalty, dù đã là bố nhưng Chris vẫn không quên được mối tình đầu

Không chỉ thế, Chris còn liên tục gửi hoa tặng Rihanna. Vào dịp sinh nhật mẹ của cô – bà Monica Braithwaite, anh đã gửi lời chúc mừng bà trên Instagram.

Dấu hiệu rõ ràng nhất chứng tỏ Chris vẫn còn lưu luyến Riri đó là khi Chris liên tục "đá đểu" Drake – người tình sau đó của Rihanna. Hai chàng rapper bị bắt gặp đánh nhau tại một quán bar, lời qua tiếng lại trước khi ném chai thủy tinh vào người nhau, nguyên nhân chắc chắn không vì ai khác ngoài nữ ca sĩ Barbados nóng bỏng.

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 13.

Riri và Drake yêu nhau sau nhiều lần hợp tác quá ăn ý

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 14.

Chris và Drake luôn không ngừng cãi nhau vì Riri

Rihanna và Chris Brown: Đấm nhau bầm mặt, rách môi vẫn khó lòng quên mối tình đầu đầy ngang trái - Ảnh 15.

Chris "khoe" chiếc cằm bị thương sau cuộc ẩu đả với Drake

Đã hai lần yêu cùng một người nhưng đều thất bại, Rihanna liệu có muốn níu kéo mối tình này với những gì Chris đã làm với cô trong quá khứ?

Love the way you lie – bản giao hưởng của tình yêu và bạo lực

Nhức nhối, ám ảnh và đầy đam mê, "Love the way you lie" vẫn đem lại cho người nghe những cảm xúc ấy một cách trọn vẹn dù đã ra đời được hơn 7 năm. Được sáng tác bởi Skylar Grey, ca khúc là một ẩn dụ nói về mối quan hệ của người nghệ sĩ với nền công nghiệp giải trí tại thời điểm đó. Tuy nhiên, qua sự thể hiện của Eminem và Rihanna, kết hợp với một MV đầy tính biểu tượng, ca khúc lại mang theo mình một ẩn ý hoàn toàn khác.

"Love the way you lie" trở thành ca khúc kinh điển của cả Eminem và Rihanna không chỉ bởi tài năng của hai nghệ sĩ mà còn bởi ca khúc chính là mảnh ghép phân đoạn cuộc đời của mỗi người: một người mang xu hướng bạo hành, gia trưởng (Eminem) và một người đã từng là nạn nhân của bạo hành (Rihanna). Ở khía cạnh đó, ca khúc chính là sự pha trộn giữa sự yêu đương nồng cháy và bạo lực đáng ghê tởm trong mối quan hệ đôi lứa.

Ra đời gần một năm sau scandal bạo hành, thật không khó để mọi người thấu hiểu thông điệp mà Riri muốn truyền tải qua "Love the way you lie". Mối quan hệ của Riri và Chris cũng giống như những gì được thể hiện trong MV – cũng là mối tình với yêu thương nồng cháy xen lẫn bạo lực và nỗi thống khổ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, hình ảnh ngôi nhà và người con trai bùng cháy vào phút cuối dường như chính là sự tìm kiếm một giải thoát của người phụ nữ.

Bạo lực càng nặng nề, tình yêu càng sâu đậm nhưng đó không bao giờ là cách đúng đắn để thể hiện yêu thương hay sức mạnh. Ngoài kia vẫn có những người phụ nữ là nạn nhân của nạn bạo hành, cũng đã từng cố rời bỏ nhưng cuối cùng họ vẫn tự nguyện gắn kết với kẻ đã hành hạ mình đến thập tử nhất sinh. Chuyện tình của Chris Brown và Rihanna cũng là một trong số những chuyện tình kỳ lạ ấy. Rất ít người có thể hiểu được, giữa Riri và Chris luôn có một tình cảm rất đặc biệt, rất khó nói.

Chuyện tình yêu kì lạ giữa Chris và Riri cũng là lời cảnh tỉnh cho chuyện tình yêu đôi lứa. Thật trớ trêu khi ở vào thế kỷ 21 văn minh hiện đại, thời đại nam nữ bình quyền, nhất là khi làn sóng nữ quyền đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bạo lực vẫn đang lên ngôi, bất kể là vì lí do gì hay là từ phía ai. Chuyện tình sâu đậm mà đầy đau đớn ấy cũng nhắc nhở giới trẻ trong mối quan hệ yêu đương, rằng dù yêu thương một ai đó rất nhiều, vẫn hãy nên tự nhắc nhở phải yêu thương bản thân mình trước hết. Rằng tình yêu không chỉ là sự hòa hợp về mặt tâm hồn, mà còn là sự gắn kết về mặt thể xác, vì vậy nếu đem lòng yêu thương một ai đó, hãy trân trọng cơ thể họ như tình cảm mà bạn dành cho chính họ.