Nhắc tới những quý tử con nhà sao Việt, Kỳ Anh - con trai ca sĩ Lệ Quyên và đại gia Đức Huy là một trong những cái tên luôn thu hút sự chú ý. Ở tuổi 14, Kỳ Anh ra dáng thanh niên khi sở hữu chiều cao 1,74 m cùng ngoại hình nổi bật. Trong bức ảnh đứng cùng con, Lệ Quyên trông nhỏ bé hơn hẳn con trai. Ca sĩ dự đoán quý tử có thể cao khoảng 1,8 m.
Có bố là đại gia, mẹ là ca sĩ nổi tiếng, cuộc sống của Kỳ Anh được ví như trong mơ. Ngay từ nhỏ, Kỳ Anh được bố mẹ cho trải nghiệm nhiều dịch vụ đắt đỏ như di chuyển bằng xe hơi tiền tỷ, bay hạng thượng gia, có tủ quần áo toàn hàng hiệu…
Có bố là đại gia, mẹ là ca sĩ nổi tiếng, cuộc sống của Kỳ Anh được ví như trong mơ.
Sinh ra ở gia đình có điều kiện nhưng được giáo dục không ỷ lại
Con trai Lệ Quyên hiện học lớp 9 một trường quốc tế ở TP HCM. Kỳ Anh yêu thích thể thao, đặc biệt bóng rổ, từng thi đấu giao lưu ở Singapore, Mỹ. Kỳ Anh được nhận xét thông minh, nói tiếng Anh trôi chảy.
Lệ Quyên từng cho biết con trai tự lập, không bị ảnh hưởng bởi việc cha mẹ ly hôn. Ca sĩ dự định bốn năm tới khi Kỳ Anh hoàn thành chương trình học tại Việt Nam, đưa con sang Mỹ du học và sống tại nhà 400 m2 thuộc bang California, được Lệ Quyên mua năm 2017 với giá 1,5 triệu USD.
Trước đó, khi nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh căn biệt thự đắt giá tại Mỹ, một netizen phải cảm thán về cậu bé: "Sinh ra ở vạch đích". Trước lời bình luận trên, Lệ Quyên đã lên phản bác: "Không ạ, xuất phát dưới 0 nhưng bố mẹ cho ăn học đàng hoàng và giáo dục tử tế thôi. Thế là đủ rồi". Sau đó, một cư dân mạng khác bình luận rằng Kỳ Anh "may mắn khi được sinh ra trong gia đình có tài sản lớn, được giáo dục trong môi trường tốt nhất. Điều này hơn những em nhỏ bình thường khác, cũng chỉ được cha mẹ cho ăn học thôi là đã hạnh phúc rồi".
Trước bình luận trên, Lệ Quyên tiếp tục khẳng định cách giáo dục con cái đặc biệt của mình: "Về khía cạnh này nói đúng nè. Nhưng điều quan trọng, chị nghiêm khắc với Bo lắm, để sau này trưởng thành sẽ không quá ỷ lại vào điều kiện sẵn có".
Lệ Quyên từng có lần cho hay, ở tuổi lên 9, Bo đã dần nhận thức được nhiều điều về môi trường sống của mình. Cậu bé biết gia đình mình thuộc dạng có điều kiện. Tuy nhiên Bo không hề kiêu căng hay thể hiện ra ngoài. Ngược lại cậu bé sống rất giản dị, ngây thơ đúng với độ tuổi. Ở trường, thầy cô cũng như bạn bè không hề biết Bo là con người nổi tiếng.
Cô gửi dòng tâm sự tới con: "Mẹ sẽ không chỉ cho con tiền, mà mẹ sẽ dạy con kỹ năng sống, kiến thức, cách đối diện với thử thách để con tự tập và vững vàng như mẹ. Mẹ xuất phát dưới 0, mẹ tự hào bằng bàn tay, khối óc và đôi chân của chính mình tạo dựng thành quả. Con xuất phát điểm tốt hơn vì mẹ và mọi nguời đã cho con nền móng rồi. Nhưng, để giữ và phát triển được là phải do con, mẹ sẽ khắt khe giống hệt ông bà ngoại ngày trước để con sau này sẽ là người đàn ông thật tốt. Kiếp này mẹ đóng vai ác mà, không sao, mẹ sẽ cố gắng".
Một lần, khi ngắm nhìn con trai đi ngủ, Lệ Quyên bồi hồi tâm sự: "Dài bằng cái giường rồi, trộm vía. Suốt ngày bị mẹ mắng tội lon ton. Càng yêu càng rèn cho ra bã, giống ông bà ngoại ngày trước mới giỏi như mẹ được". Câu chuyện nhỏ này cho thấy: Tình yêu thương của cô luôn đi đôi với kỷ luật. Lệ Quyên không nuông chiều con mà chọn cách dạy dỗ nghiêm túc.
Lệ Quyên nói con trai chững chạc, ít nói, hiền lành. Cô không cho con tiền, mà dạy con kỹ năng sống, kiến thức, cách đối diện với thử thách để Kỳ Anh tự lập, vững vàng như mình. Ca sĩ tiết lộ cô và con là bạn thân, Kỳ Anh thường xuyên tâm sự với mẹ mọi chuyện.