Rỉa sạch con bò trong 15' nhưng cá piranha vẫn phải khiếp sợ sinh vật này đến tột cùng

J, Theo Trí Thức Trẻ 17:21 29/03/2017

Bạn có biết hung thần của rừng Amazon - cá piranha - cũng cực kỳ sợ loài vật này không? Loài vật đó không phải cá sấu, cũng không phải trăn Anaconda khổng lồ đâu.

Rừng Amazon - lá phổi của Trái đất - là nơi có hệ sinh thái cực kỳ đa dạng và... phức tạp. Nơi đây có nhiều loài sinh vật quý hiếm, nhưng đồng thời kèm theo đó là vô số "quái vật" nguy hiểm. Kể sơ sơ ta có: cá sấu châu Mỹ (Aligator), Anaconda (trăn khổng lồ), nhện xanh Brazil... Và chúng ta cũng không thể bỏ qua cái tên đã thành thương hiệu của khu rừng này - cá ăn thịt piranha.

Với hàm răng sắc nhọn, lại... cậy đông và vô cùng khát máu, cá piranha trở thành một nỗi khiếp sợ đối với nhiều loài vật, bao gồm cả con người. Chúng có thể rỉa sạch tận xương một con bò trong vòng chưa đầy 15 phút.

Rỉa sạch con bò trong 15 nhưng cá piranha vẫn phải khiếp sợ sinh vật này đến tột cùng - Ảnh 1.

Thế nhưng loài vật gì cũng phải có thiên địch. Piranha chẳng sợ cá sấu, chẳng sợ trăn khổng lồ, lại càng không sợ mấy loài hùm beo hổ báo trên cạn. Chúng sợ một loài vật nhìn tưởng như vô hại, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

Đó là loài vật gì, xem video dưới đây để biết thêm chi tiết.

Nguồn: National Geographic