Rể Tây ra vẻ khen ngon khi được mẹ vợ Việt mời món chuột đồng nướng và cái kết khó ngờ

Lam Giang, Theo Đời sống và Pháp luật 20:06 11/06/2025
Chia sẻ

Lần đầu về ra mắt gia đình bạn gái ở Tây Ninh, Timothée Rousselin - chàng trai người Pháp được mẹ vợ tương lai khao món chuột đồng nướng.

Cô gái Việt chủ động kết bạn, vừa gặp đã khiến chàng muốn cưới 

Timothée Rousselin (39 tuổi, quốc tịch Pháp) đến Việt Nam sống và làm việc được 6 năm. Timothée trước đây làm quản lý nhà hàng tại Paris. Đến năm 32 tuổi, anh quyết định đi du lịch để tìm một nơi làm việc mới. Lúc đó, bố mẹ khuyên Timothée nên đến Việt Nam. Nghe lời bố mẹ, chàng trai đã đến Việt Nam và làm quản lý nhà hàng tại TP.HCM.

Hơn 5 năm trước, Lê Thị Hồng Nhung (hiện 30 tuổi, quê ở Tây Ninh) đã chủ động bấm nút kết bạn với Timothée bởi cô ấn tượng với bộ ria mép dài của anh chàng ngoại quốc. Sau khi kết bạn, cả hai trò chuyện qua mạng. Timothée cảm thấy rất hào hứng khi làm quen với cô gái Việt Nam xinh đẹp khiến anh có nhiều ấn tượng.

Timothée nhiều lần hẹn gặp Nhung ngoài đời nhưng cô từ chối, viện lý do báo bận. Nhung nghĩ rằng Timothée điển trai như vậy, chắc hẳn cũng đào hoa.

Rể Tây ra vẻ khen ngon khi được mẹ vợ Việt mời món chuột đồng nướng và cái kết khó ngờ- Ảnh 1.

Timothée và Hồng Nhung kết hôn đến nay đã được 5 năm.

Rể Tây ra vẻ khen ngon khi được mẹ vợ Việt mời món chuột đồng nướng và cái kết khó ngờ- Ảnh 2.

Timothée hiện làm quản lý nhà hàng và nói tiếng Việt khá tốt.

Tuy nhiên sau 1 tháng kiên trì, Timothée cũng đã sắp xếp được cuộc hẹn với Nhung. Người đàn ông Pháp tâm sự, khi gặp Nhung, anh có cảm nhận rằng cô gái này phù hợp để trở thành “một nửa” của mình. “Gặp Nhung, tôi cảm thấy như mình và cô ấy có duyên nợ. Qua ánh mắt của Nhung, tôi cảm nhận được trái tim cô ấy là thật lòng”, Timothée chia sẻ.

Về phía Nhung, cô gái Tây Ninh khá bất ngờ thấy sự chân thành của Timothée. Khi mới quen nhau được 1 thời gian ngắn, Timothée đã dẫn Nhung đến nhà hàng của anh chơi, giới thiệu với mọi người rằng cô là vợ sắp cưới. 

Tôi thấy Timothée nghiêm túc, dường như muốn lập gia đình với mình. Có lẽ anh ấy thấy ở tôi có điểm gì đó đặc biệt, có thể trở thành người bạn đời nên đi đâu cũng giới thiệu tôi là vợ sắp cưới. Do đó, tôi cảm thấy tin tưởng và muốn gắn bó với người đàn ông này”, Nhung bộc bạch. Sau 6 tháng quen nhau, Nhung và Timothée tổ chức đám cưới vào cuối năm 2020. Đến hiện tại, họ đã kết hôn được 5 năm và có 2 nhóc tỳ.

Rể Tây ra vẻ khen ngon khi được mẹ vợ Việt mời món chuột đồng nướng và cái kết khó ngờ- Ảnh 3.

Nhung chính là người chủ động kết bạn làm quen với Timothée.

Rể Tây ra vẻ khen ngon khi được mẹ vợ Việt mời món chuột đồng nướng và cái kết khó ngờ- Ảnh 4.

Lần đầu gặp Nhung, chàng trai người Pháp đã nghĩ cô gái này phù hợp để trở thành vợ của mình.

Mẹ vợ tương lai mời rể Tây ăn thịt chuột và cái kết

Có một kỷ niệm thú vị trong câu chuyện tình yêu của Nhung và Timothée đó là ngày chàng trai người Pháp về Tây Ninh ra mắt nhà bố mẹ vợ. Lần dầu gặp gỡ, mẹ Nhung đã làm món chuột đồng nướng để đãi con rể tương lai.

Timothée không hề thích món này, nhưng để bố mẹ vợ vui, anh đã cố gắng ăn. Khi mẹ vợ hỏi cảm nhận về món chuột nướng, Timothée giả vờ nói rất thích món ăn này và khen nó ngon. Không ngờ, mẹ của Nhung tưởng anh nói thật nên đã nướng thêm một vài con nữa và bỏ vào đĩa của Timothée.

Chính bản thân Nhung cũng thấy Timothée diễn quá đạt. Tưởng rằng bạn trai thích ăn thật nên cô đã bảo mẹ làm nhiều thêm nữa cho Timothée ăn. Thực tế ngày hôm đó, Timothée đã phải rất cố gắng để ăn hết 1 cái đùi chuột đồng nướng.

Rể Tây ra vẻ khen ngon khi được mẹ vợ Việt mời món chuột đồng nướng và cái kết khó ngờ- Ảnh 5.

Từ việc hoài nghi Timothée đào hoa, Nhung dần cảm thấy tin tưởng và muốn gắn bó với người đàn ông này.

Rể Tây ra vẻ khen ngon khi được mẹ vợ Việt mời món chuột đồng nướng và cái kết khó ngờ- Ảnh 6.

Cặp đôi quyết định kết hôn sau 6 tháng quen nhau.

Buổi ra mắt thành công mĩ mãn, mẹ Nhung cực kỳ ưng ý vì thấy Timothée thoải mái, dễ gần. Về phía bố mẹ Timothée, chính ông bà đã khuyên anh nên sang Việt Nam làm việc nên khi biết con trai muốn kết hôn với một cô gái người Việt, họ rất vui mừng.

Sau khi kết hôn, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc. Nhung khen ngợi ông xã chăm con rất khéo. Mỗi buổi sáng, anh thường để vợ ngủ thoải mái còn bản thân sẽ dậy sớm để lo cho các con.

Tuy nhiên, trong mắt vợ, anh có tật xấu là hơi thiếu kiên nhẫn, khi xảy ra bất cứ việc gì đều muốn phải giải quyết ngay. Ngoài ra, mỗi lần Timothée nấu ăn xong đều rất bừa bộn.

Còn với Timothée, anh thấy bà xã hơi chậm chạp, làm gì cũng chậm và anh thường phải giục vợ nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Trước đây cũng có lúc Timothée giận vì vợ lề mề nhưng hiện tại nhờ ngồi thiền nên anh đã hoan hỉ hơn, không còn nổi nóng nữa.

Rể Tây ra vẻ khen ngon khi được mẹ vợ Việt mời món chuột đồng nướng và cái kết khó ngờ- Ảnh 7.

Cặp đôi đã có 2 nhóc tỳ đáng yêu.

Rể Tây ra vẻ khen ngon khi được mẹ vợ Việt mời món chuột đồng nướng và cái kết khó ngờ- Ảnh 8.

Mẹ của Nhung hiện hỗ trợ con gái và con rể chăm sóc các cháu.

Một vấn đề nữa đó là khi giận thì Nhung thường im lặng khiến tôi không biết lý do vì sao cô ấy giận. Khi tôi hỏi thì cô ấy không nói. Tôi muốn khi vợ giận thì hãy nói ra để cả 2 cùng xử lý vấn đề”, Timothée bày tỏ quan điểm.

Về việc này, Nhung nhắc lại một chút rằng ông xã là người thiếu kiên nhẫn. Nhung nói khi giận cô không muốn nói gì cả, lúc bình tĩnh lại mới có thể chia sẻ được. Tuy nhiên Timothée lại không đợi được, mà liên tục hỏi. Điều đó càng khiến Nhung giận hơn và chỉ biết rơi nước mắt. Vì vậy, Nhung mong ông xã sẽ chậm lại một chút, kiên nhẫn hơn một chút để cô có thời gian bình tĩnh lại sẽ chia sẻ với anh.

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày