Rảnh rỗi sinh nông nổi: Thanh niên dọa tắc đường "troll" Google Maps bằng xe cút kít chở 99 chiếc smartphone

CN, Theo Trí Thức Trẻ 11:05 05/02/2020

Trò trêu đùa thử nghiệm vờ kẹt xe trên đường để đánh lùa Google Maps đang khiến cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Công nghệ hiện đại ngày nay đôi khi cũng không tránh khỏi những tình huống nhầm lẫn "hại điện", đặc biệt là trường hợp của anh chàng nghĩ ra cách trêu chọc Google Maps mới đây. Simon Weckert - hiện đang là một nghệ sỹ - đã nghĩ ra cách vô cùng bá đạo để tạo ra một hiện trường tắc đường giả ở thành phố Berlin, lừa cả thế giới rằng nơi đây đang ùn ứ giao thông đến nỗi không thể di chuyển được.

Làm thế nào mà một người bình thường đơn thương độc mã có thể... hack được cả hệ thống của Google để thực hiện trò trêu đùa này trót lọt đến vậy? Liệu đây có phải một thiên tài máy tính trá hình ẩn sau lớp vỏ nghệ nhân "so deep", ngày ngồi vẽ vời, đêm về hành sự? Thật ra, tất cả đã được Simon tính toán trước với một mẹo vô cùng thông minh, lém lỉnh và cũng đơn giản đến khó tin: Chất đầy một xe cút kít với 99 smartphone đang bật chế độ chỉ đường Google Maps cùng lúc, kéo đi trên mọi nẻo đường anh bước qua. 

Rảnh rỗi sinh nông nổi: Thanh niên dọa tắc đường troll Google Maps bằng xe cút kít chở 99 chiếc smartphone - Ảnh 1.

Dĩ nhiên, với việc số lượng cả trăm chiếc smartphone đồng thời gửi dữ liệu về (99 chiếc ban đầu cộng thêm cả người đi đường ngẫu nhiên) chỉ trong một diện tích nhỏ hẹp, Google tự động nhận diện con đường này đang bị ùn tắc nghiêm trọng. Cộng thêm việc Simon chỉ dắt xe cút kít đi bộ trên đường, điều này càng giúp đánh lừa Google rằng mọi thứ đang di chuyển rất chậm và khó khăn. Ngay lập tức, biểu tượng thông báo của Google Maps trên những con đường này chuyển từ xanh sang đỏ, báo động cho bất kỳ ai đang sử dụng app lúc đó rằng "đừng nên đi vào đây nếu muốn tránh tắc đường".

Ông chú "troll" Google Maps bằng xe cút kít và 99 chiếc smartphone

Simon biết rằng Google luôn thu thập dữ liệu vị trí cũng như tốc độ từ người dùng mỗi khi có thao tác sử dụng Google Maps chỉ đường để thông báo tình hình giao thông, vì vậy anh đã nghĩ ra trò này để đùa giỡn với họ (và cả những người dùng khác). 

Sau khi biết về chuyện này, đại diện Google cũng có bình luận và phản ứng rất vui vẻ: "Mọi thông tin này đều giúp chúng tôi cải thiện dần những nhược điểm của ứng dụng Maps. Hiện nay chúng tôi đã có thể phân biệt được các phương tiện như xe máy và ô-tô, nhưng quả thật xe cút kít như anh thì chưa nghĩ đến..."