Sài Gòn: Khám phá góc nhỏ ngay Sài Thành tấp nập

Trinh Annie, Theo 00:00 20/05/2010
Chia sẻ

Thử đến Floramisu bạn sẽ không đến đây một lần đâu đấy!

Từ  đường Tôn Đức Thắng quẹo vào Lê Thánh Tôn, quẹo phải vào hẻm đầu tiên – hẻm số 8, gửi xe và thong thả đi bộ lên hết con dốc - giống như ở Đà Lạt, rồi quẹo trái, bạn sẽ gặp một không khí khác hẳn.

Một sự yên tĩnh bất ngờ, như thể bạn mới vừa thoát khỏi phố xá Sài Gòn đông nghịt cách đây 2 phút. Ánh đèn vàng hắt lại từ cuối con hẻm cụt báo cho bạn biết địa điểm cần tới. Bạn nên nhìn vào ánh đèn đó để biết rằng mình đã đến đúng nơi, vì quán Floramisu chẳng có biển hiệu phô trương, cũng chẳng có xe cộ đậu san sát trước cửa. Để ý kĩ lắm bạn mới thấy tấm biển hiệu nho nhỏ nằm vắt vẻo trên cái cây trước quán.

Quán nhỏ, ấm cúng, décor độc đáo. Gam màu chủ đạo là màu vàng ấp áp. Họa tiết chính là những chiếc lá ôliu cách điệu. Dọc bên tường là những khung tranh hình ô cửa sổ với những bức ảnh thiên nhiên, phong cảnh, đa phần là châu Âu. Ngoài gian chính, quán còn có một căn gác-lửng-rất-xanh và một phòng máy lạnh với những quyển tiểu thuyết tiếng Anh, tạm gọi là góc-tao-nhã.






Tầng lửng nè

Ngoài mấy món ăn chính để làm no lòng thực khách, thì nét đặc biệt nhất của quán chính là mấy món-ăn-chơi: các loại bánh ngọt như brownies, waffle, cheesecake do chính tay chị chủ quán thiết kế công thức. Các loại nước uống cũng độc đáo và có phần cầu kì. Cứ thử gọi một tách trà mà xem. Lần đầu tiên bạn sẽ choáng khi bạn phục vụ đem ra một lô một lốc nào là ấm chén, đồ lọc, mật ong và đường. Ngay như một ly cà phê sữa đá cũng phải gồm đến mấy thứ dụng cụ. Nó làm cho bạn phải chậm rãi và từ tốn, thử thách sự khéo léo của bạn, để xem bạn còn có thể tận hưởng cái thú vui chăm chút cho đồ ăn thức uống giữa cái thời buổi ăn-liền-uống-liền vội vã này hay không. Và ngay cả cái “tẩy” cũng là một thứ nước có hương vị đặc biệt được thay đổi luân phiên theo ngày.



Nhân viên của quán đều là sinh viên đi làm thêm. Có lẽ chị chủ quán đã hướng dẫn nhân viên rất kĩ lưỡng, bởi vì ai cũng rất chu đáo trong cách phục vụ. Có bạn còn rụt rè (chắc là mới do mới làm), còn đa số đều cười thân thiện.

Ăn uống và trò chuyện xong xuôi, lại đi bộ một đoạn hẻm vắng và xuống dốc, lấy xe và lao trở về cái tấp nập của phố xá Sài Gòn, nhưng mà trong đầu vẫn còn cảm giác một chút yên tĩnh và ấm cúng.

Địa chỉ cho bạn
Floramisu
8/11 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Q1 (đầu hẻm là Thai Express)
 

Đây đúng là địa điểm thư giãn lý tưởng, đặc biệt là cho các teen đang trong mùa ôn thi rất căng thẳng. Và để bạn có cơ hội đến với quán Floramisu nhỏ nhỏ xinh xinh này, Kênh14 dành tặng nhiều phần quà dành cho các bạn độc giả may mắn của Kênh14 ở Sài Gòn, nhanh tay đăng kí theo mã số MS01: 20 phiếu dùng nước, trị giá 50K/ phiếu.

Hạn đăng kí là ngày 26/5/2010 và chờ xem kết quả vào ngày 3/6/2010 nha.




TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày