Quá khứ đen tối đầu sự nghiệp của Son Heung-min: Thẻ đỏ và câu chửi thề "vỡ lòng"

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 08:23 27/02/2018

Tiếp đón phóng viên, Son Heung-min nở một nụ cười có lẽ là tươi nhất trong số các cầu thủ thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Tuyển thủ Hàn Quốc ngồi dựa lưng trên ghế sô pha, rồi bắt đầu kể về những ngày đầu mới đặt chân đến châu Âu, những ký ức chẳng mấy vui vẻ.

Sau 1 năm bỏ học phổ thông sang Đức chơi bóng, Son Heung-min khi đó 17 tuổi. Anh ở trong nhà chờ dành cho khách của CLB Portsmouth. Anh mơ ước chơi bóng ở châu Âu, có tài năng, nhưng vào hồi năm 2009 thì đó là tất cả những gì anh có.

Quá khứ đen tối đầu sự nghiệp của Son Heung-min: Thẻ đỏ và câu chửi thề vỡ lòng - Ảnh 1.

"Đúng, tôi không có bạn bè gì ở đây cả, không có gia đình bên cạnh, và không thể nói ngoại ngữ", Son chia sẻ. "Tôi không biết nổi dù chỉ một từ. Tôi rất sợ, bạn biết đấy, mọi thứ rất khó khăn".

"Tôi có một lần thử việc ở Portsmouth rồi đến Blackburn. Họ để tôi ở trong nhà chờ dành cho khách. Nhưng lúc đó tôi vẫn là một đứa trẻ, không biết gì cả. Vậy nên đó là ký ức đầu tiên của tôi về nước Anh, cũng chẳng tốt đẹp gì".

Giờ đây ở Tottenham anh được mọi người gọi thân mật dưới tên "Sonny". Anh thích hợp với tên đó. Cầu thủ được cho là tài năng nhất trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc soi rọi sân cỏ bằng những pha bóng không tưởng.

Tottenham bay cao ở những mùa giải qua nhờ phong độ ghi bàn xuất sắc của Harry Kane. Tuy nhiên Son cũng không kém phần xuất sắc, với những pha đi bóng tốc độ bên cánh và dứt điểm hiểm hóc bằng cả hai chân. Anh là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Tottenham.

Quá khứ đen tối đầu sự nghiệp của Son Heung-min: Thẻ đỏ và câu chửi thề vỡ lòng - Ảnh 2.

Khi được hỏi có hoàn toàn cảm thấy thích nghi được với bóng đá Anh hay chưa, Son chỉ cười rồi trả lời: "Tôi cố gắng nhưng vẫn nghĩ là chưa được đâu. Harry Kane và Dele Alli... Tôi chỉ nói với những người tôi chơi cùng, thế là đủ rồi".

"Tất cả những gì tôi làm là tập luyện hàng ngày, từng bài tập, và hy vọng học hỏi. Nhìn Harry mà xem. Tôi xem cậu ấy tập luyện, ghi bàn từ mọi vị trí, quá sức kỳ dị. Tôi muốn ở đẳng cấp đó, và tôi đã làm được vài thứ khá ổn".

"Tôi đã ghi một vài bàn thắng, nhưng đó không phải tất cả, đúng không? Bóng đá còn rộng lớn hơn thế".

Ngày được gặp Son là một ngày rất dài. Tập luyện dưới thời HLV Mauricio Pochettino luôn rất khắc nghiệt, rồi phải làm việc với CLB trong vòng 1 giờ. Nhìn Son có vẻ hơi mệt mỏi khi phải gắng sức trên sân.

Nhưng rồi mọi thứ đột ngột chuyển sang vui vẻ nhanh chóng khi Son kể về những ngày ở Anh, cũng như thời gian chơi bóng ở Đức. 5 năm thi đấu thành công ở Bundesliga trong màu áo Hamburg và Bayer Leverkusen đã dẫn anh tới Premier League.

Quá khứ đen tối đầu sự nghiệp của Son Heung-min: Thẻ đỏ và câu chửi thề vỡ lòng - Ảnh 3.

"Khi tôi đến Đức, từ duy nhất tôi biết là câu chửi thề của họ", anh nói rồi cười. "Tôi học câu đó trước khi đến là có mục đích cả đấy. Tôi mới 16 tuổi. Nếu ai đó nói xấu tôi, sẽ không ra gì nếu mình chỉ đứng đó và mỉm cười đúng không? Vậy nên tôi học chửi thề bằng tiếng Đức, Anh và tiếng Hàn".

"Chuyện đó không tốt chút nào, nhưng tôi nghĩ khi gia nhập Hamburg tôi phải biết những thứ như thế". Đó là câu chuyện về lần đầu Son tới Đức. Anh được người đại diện dẫn đi siêu thị ở Hamburg, mua đúng một lọ keo xịt tóc trong túi.

Tại Hàn Quốc giờ đây, Son vô cùng nổi tiếng. Hàng triệu người hâm mộ, hàng ngàn phóng viên theo dõi từng trận anh thi đấu trong màu áo Tottenham.

Khi Son đến Seoul cùng Spurs mùa hè năm ngoái, anh được chào đón ở sân bay như một siêu sao ca nhạc. Trong ký ức của anh, anh cảm thấy hơi khác biệt vì không nghĩ mình nổi tiếng đến thế.

Quá khứ đen tối đầu sự nghiệp của Son Heung-min: Thẻ đỏ và câu chửi thề vỡ lòng - Ảnh 4.

"Các VĐV thi đấu ở Olympic mùa đông bây giờ rất nổi tiếng và họ xứng đáng với điều đó. Họ đã thi đấu xuất sắc, tôi rất tự hào về họ. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với đất nước chúng tôi. Nhưng tôi không nổi tiếng như thế. Tôi cố gắng trở nên giống như những siêu sao, nhưng vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi. Tôi còn nhiều thứ phải làm để vươn tới đẳng cấp đó".

Tại Hamburg, Son từng được thi đấu bên cạnh cựu tiền đạo Man Utd Ruud van Nistelrooy. Đó là người ảnh hưởng rất lớn tới anh. Dù vậy, thần tượng của anh lại là một cựu Quỷ đỏ khác, người đồng hương Park Ji Sung. "Tôi không thể so sánh mình với Ji", anh nói. "Anh ấy là huyền thoại, thần tượng của tôi. Người dân Hàn Quốc giờ vẫn rất tự hào về anh ấy".

"Thật khó cho cầu thủ châu Á chơi bóng ở Premier League. Đến giờ vẫn vậy. Và anh ấy là người đầu tiên thi đấu đỉnh cao, nên mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Tôi vẫn hy vọng chơi được như anh ấy, khiến người hâm mộ cuồng nhiệt như anh ấy, có ảnh hưởng như anh ấy nhưng chưa được".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày