Quá khứ đau buồn và hành trình lột xác không tưởng của “búp bê sống” Ken

Phạm Nghĩa, Theo Người Lao Động 15:09 26/08/2018

Anh Rodrigo Alves, người bỏ ra số tiền 883.000 USD để phẫu thuật thành “phiên bản người thật” của búp bê Ken, đã chia sẻ về cuộc sống trước đây của mình trên The Sun.

Rất nhiều bé trai mơ ước khi lớn lên, chúng sẽ trở thành những con búp bê đồ chơi với cơ bắp cuồn cuộn và khuôn mặt ấn tượng.

Nhưng đối với ngôi sao nổi tiếng người Anh Rodrigo Alves, nỗi ám ảnh để được giống như một con búp bê lớn hơn bất cứ điều gì mà người khác có thể tưởng tượng.

Năm nay 35 tuổi, anh Rodrigo đã trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn về thể xác – bao gồm sửa mũi, nâng mặt, cấy mông, ghép cơ và sửa đôi mắt thành màu xanh da trời, cuối cùng mới có được hình dạng giống như búp bê Ken như hiện tại.

Quá khứ đau buồn và hành trình lột xác không tưởng của “búp bê sống” Ken - Ảnh 1.

Năm nay 35 tuổi, Rodrigo đã chi 883.000 USD cho 57 lần phẫu thuật. Ảnh: The Sun

Quá khứ đau buồn và hành trình lột xác không tưởng của “búp bê sống” Ken - Ảnh 2.
Quá khứ đau buồn và hành trình lột xác không tưởng của “búp bê sống” Ken - Ảnh 3.

Ngôi sao người Anh có ngoại hình giống búp bê Ken. Ảnh: The Sun

Cách đây 5 năm, ngôi sao người Anh gặp phải chứng "mặc cảm ngoại hình" khi luôn bị ám ảnh bởi những khiếm khuyết trên cơ thể.

Thậm chí tới tận bây giờ, anh Rodrigo - người sinh ra ở Brazil và sau đó chuyển đến Tây Ban Nha, thừa nhận bản thân vẫn không muốn nghĩ về quá khứ.

Năm 16 tuổi, Rodrigo được chẩn đoán rối loạn chức năng nội tiết tố khiến mô vú phát triển với tốc độ của nữ giới, làm cho anh có một bộ ngực không mong muốn.

Bạn bè thường chế nhạo Rodrigo vì bộ ngực quá khổ của anh cũng như gọi thiếu niên này là "mũi khoai tây" do mũi to.

"Tôi không thích nhớ lại quá khứ vì nó làm tôi buồn. Tôi từng bị đẩy xuống cầu thang và bắt úp mặt vào tường" – anh Rodrigo nói trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái. "Lớn lên, tôi cảm thấy cô đơn vì không ai muốn làm bạn với tôi. Tôi trở nên nhút nhát và trốn tránh những hoạt động xã hội".

Quá khứ đau buồn và hành trình lột xác không tưởng của “búp bê sống” Ken - Ảnh 4.
Quá khứ đau buồn và hành trình lột xác không tưởng của “búp bê sống” Ken - Ảnh 5.
Quá khứ đau buồn và hành trình lột xác không tưởng của “búp bê sống” Ken - Ảnh 6.

Rodrigo không hối tiếc vì quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Ảnh: The Sun

Ngay khi vừa bước sang tuổi 17, anh Rodrigo tiến hành phẫu thuật để loại bỏ bộ ngực của mình. Ca phẫu thuật tiêu tốn 3.500 USD và để lại những vết sẹo trên người của anh Rodrigo. Đó cũng là khởi đầu cho quá trình nghiện phẫu thuật kéo dài 18 năm, trong đó có một ca phẫu thuật suýt giết chết ngôi sao người Anh.

Năm nay 35 tuổi, Rodrigo đã chi 883.000 USD cho 57 lần phẫu thuật. Khuôn mặt như búp bê của anh đã nhận được sự quan tâm trên toàn thế giới, qua đó mang lại hàng ngàn USD cho những lần "Ken sống" xuất hiện trên các tạp chí. Số tiền này lại được người đàn ông đổ vào phẫu thuật thẩm mĩ.

Vào năm 2016, Rodrigo bị nhiễm trùng sau lần nâng mũi thứ sáu. Hậu quả, anh không thể thở được và khuôn mặt bắt đầu bị hoại tử. Sau khi được đưa đến một bệnh viện ở Malaga - Tây Ban Nha với một cái lỗ xuất hiện trên mũi, Rodrigo nhận được cảnh báo từ các bác sĩ rằng mũi anh cần được loại bỏ trước khi hoại tử lan ra toàn bộ khuôn mặt. Tuy nhiên, Rodrigo quyết định tiến hành thêm 4 ca phẫu thuật lấy sụn cổ tay để tái tạo mũi. "Họ gần như đã phải cắt cánh tay của tôi. Tôi phải thở bằng miệng" – anh chia sẻ.

Nhưng phẫu thuật mũi không phải là ca gây chấn thương nghiêm trọng nhất cho ngôi sao người Anh. Ở tuổi 30, Rodrigo chi 176.000 USD để phẫu thuật và bị tê liệt cả hai cánh tay. Một bác sĩ người Brazil đã tiêm một loại gel vào cánh tay của anh để làm chúng có cơ bắp hơn nhưng Rodrigo – lúc đó đang là tiếp viên hàng không, không thể tự vệ sinh cá nhân và ăn uống do bị nhiễm trùng.

"Ngày nào tôi cũng khóc. Tôi vô cùng chán nản và cầu nguyện. Các bác sĩ nói nếu vi khuẩn đi vào tim, tôi sẽ chết" – anh nhớ lại. May mắn là sau 30 ngày, Rodrigo lấy lại cảm giác ở tay và đi gặp một nhà tâm lý học – thời điểm đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Rodrigo được bảo rằng anh bị "mặc cảm ngoại hình" - thường xảy ra cùng với trầm cảm và lo âu.

Quá khứ đau buồn và hành trình lột xác không tưởng của “búp bê sống” Ken - Ảnh 7.
Quá khứ đau buồn và hành trình lột xác không tưởng của “búp bê sống” Ken - Ảnh 8.

Anh Rodrigo hồi nhỏ, trước khi phẫu thuật và hiện tại. Ảnh: The Sun

Anh Rodrigo hồi nhỏ, trước khi phẫu thuật và hiện tại. Ảnh: The Sun

Sau khi điều trị trong 1 năm, dù được bác sĩ tư vấn nhưng Rodrigo vẫn thực hiện thêm các ca phẫu thuật. "Khi tôi nhìn vào gương, tôi không thấy những gì người khác nhìn thấy. Tôi thấy những khiếm khuyết mà tôi muốn sửa chữa" - anh nói với kênh LondonLive.

Thói quen buổi sáng của Rodrigo bao gồm dùng 3 viên collagen và có thể dành đến 2 giờ cho việc trang điểm.

Hiện tại, Rodrigo đang lên kế hoạch thay đổi giới tính vì sợ bị lão hóa. Đầu năm nay, anh phẫu thuật loại bỏ 4 xương sườn của mình để có vòng eo nữ tính hơn, đồng thời tuyên bố sẽ trở thành một người phụ nữ.

"Tôi rất hạnh phúc khi được làm một người đàn ông nhưng tôi không muốn là một người đàn ông già xấu xí. Tôi sẽ làm những gì Caitlyn Jenner đã làm. Khi tôi gần 50 tuổi, tôi thà là một bà già gợi cảm còn hơn là một ông già xấu xí" – anh nói.

Có vẻ Rodrigo sẽ không bao giờ hài lòng với cơ thể của mình nhưng anh cho biết phẫu thuật là quyết định đúng đắn của mình. "Tôi không khuyên mọi người nên đi theo hành trình của tôi. Đã có những biến chứng và đó là một hành trình dài. Nhưng trong cuộc sống, bạn có quyền quyết định trở thành bất cứ ai bạn muốn và làm bất cứ điều gì bạn muốn làm, miễn là bạn không gây hại cho người khác. Tôi đã làm những gì phù hợp với tôi" – Rodrigo kết luận.

Theo The Sun