Qatar "thức dậy" khác lạ hậu World Cup 2022, chẳng còn sôi động nhưng cảm hứng và niềm tự hào sẽ còn ở lại mãi

Thanh Tâm, Theo Thể Thao Văn Hoá 15:15 21/12/2022

Thật buồn khi những con phố tại Doha (Qatar) chẳng còn náo nhiệt nhưng người dân nơi đây vẫn tự hào khi được là một phần của kỳ World Cup độc đáo nhất lịch sử.

Suốt một tháng sôi động cùng 64 trận đấu, World Cup 2022 diễn ra tại Qatar đã đi đến đoạn kết với chiến thắng ngoạn mục của Argentina trước Pháp. Vào thời điểm mà cả thế giới hướng đến sân vận động Lusail tại thủ đô Qatar để chứng kiến cảnh tượng chiếc cúp vàng danh giá được nâng cao, đó cũng là lúc hành trình như mơ của Qatar với tư cách nước chủ nhà khép lại.

Qatar thức dậy khác lạ hậu World Cup 2022, chẳng còn sôi động nhưng cảm hứng và niềm tự hào sẽ còn ở lại mãi - Ảnh 1.

Các tòa nhà được trang trí với hình ảnh các cầu thủ tại Doha, Qatar

Kể từ khi Qatar chính thức được công bố là đất nước đăng cai World Cup 2022, họ có 12 năm để chuẩn bị cho sự kiện diễn ra trong 28 ngày. Sự sôi động của đám đông, tiếng hô vang trên đường phố và dòng người từ khắp các châu lục trên thế giới đổ về tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt nhất thế giới.

Vài ngày sau trận chung kết điên rồ nhất lịch sử bóng đá thế giới, Qatar "thức dậy" và nhận ra rằng World Cup đã kết thúc.

Sự sôi động rời khỏi Qatar

Qatar thức dậy khác lạ hậu World Cup 2022, chẳng còn sôi động nhưng cảm hứng và niềm tự hào sẽ còn ở lại mãi - Ảnh 2.

Người hâm mộ Argentina tại chợ Souq Waqif

Trước khi ngày hội bóng đá thế giới này chính thức diễn ra, Qatar dự kiến sẽ đón hơn 1,2 triệu du khách trong suốt giải đấu. Mặc dù con số chính xác vẫn chưa được công bố nhưng đối với quốc gia có dân số chỉ vỏn vẹn 2,7 triệu người, đó quả thực là con số không tưởng. Và việc các vị khách rời đi mang theo sự náo nhiệt của họ khiến những cư dân tại thủ đô của đất nước giàu có này có phần hụt hẫng.

Tại những con hẻm của khu chợ Souq Waqif nổi tiếng ở thủ đô Doha, điểm đến từng chật kín người Brazil, người Argentina, người Maroc và người hâm mộ của hàng chục quốc gia tham gia khác giờ đây vắng vẻ hơn rất nhiều.

Qatar thức dậy khác lạ hậu World Cup 2022, chẳng còn sôi động nhưng cảm hứng và niềm tự hào sẽ còn ở lại mãi - Ảnh 3.

Khu chợ Souq Waqif trở lại với không khí yên bình hàng ngày

Bên trong các nhà ga, đám đông ít hơn rõ rệt, không còn cảm giác vội vã, xô đẩy hoặc chen chúc để bắt kịp những chuyến tàu di chuyển đến các địa điểm, sân vận động trong thành phố.

"Tôi cảm thấy rất buồn khi đi làm sáng nay khi thấy nơi này trống rỗng như vậy. Bầu không khí trong khu vực này đã từng rất sôi động. Chúng tôi hầu như không có thời gian để ngồi hay nghỉ ngơi…bầu không khí thật tuyệt vời.

"Nơi duy nhất bên ngoài Ấn Độ mà tôi từng đến là Qatar. Thật tuyệt khi có cơ hội gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới." - Ahmed Salam, nhân viên bán hàng người Ấn Độ tại một cửa hàng quần áo ở Souq, chia sẻ với Al Jazeera.

Ở những ngóc ngách khác tại Doha, người ta nhìn thấy các công nhân đang gỡ những lá cờ và banner World Cup, đồng thời họ cũng dỡ bỏ các rào chắn được đặt xung quanh các ga tàu điện ngầm.

Qatar thức dậy khác lạ hậu World Cup 2022, chẳng còn sôi động nhưng cảm hứng và niềm tự hào sẽ còn ở lại mãi - Ảnh 4.

Ga tàu điện ngầm vắng vẻ, ít người qua lại

Yamina Usman, một phụ nữ đến từ Pakistan cho biết mặc dù thời điểm mùa đông ở thành phố luôn tràn ngập những "lễ hội", nhưng cô đã bắt đầu cảm thấy buồn bã sau khi World Cup kết thúc.

"Tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi hụt hẫng Như thế này là xong, tất cả sẽ kết thúc. Để vơi bớt nỗi buồn này, vì lũ trẻ vẫn còn kỳ nghỉ nên chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động ngoài trời, gặp gỡ mọi người, đi chơi ở tất cả những nơi mà chúng tôi đã đến trong thời gian diễn ra World Cup. Tất nhiên, cảm xúc vẫn chẳng thể giống với khi World Cup còn ở đây".

Tự hào và vinh dự

Với Mimi Mohammed, một người Anh tại Qatar, cho biết cô vẫn cảm thấy "choáng ngợp" trước các sự kiện diễn ra trong bốn tuần qua và người dân Qatar "thật vinh dự biết bao" khi được là một phần của sự kiện đáng nhớ này.

Chúng tôi sẽ mất một thời gian để làm quen với sự yên bình vốn có của thành phố. World Cup đã khiến cho thành phố này trở nên bận rộn…nhưng không bao giờ hỗn loạn. Đó là phần hay nhất của sự kiện này" - Usman, người đã sống ở Doha được sáu năm, cho biết.

Qatar thức dậy khác lạ hậu World Cup 2022, chẳng còn sôi động nhưng cảm hứng và niềm tự hào sẽ còn ở lại mãi - Ảnh 5.

Qatar tạo nên một mùa World Cup độc đáo và đáng nhớ nhất trong lịch sử

Với chàng trai 26 tuổi người Qatar Nouf al-Subaie, gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ từ khắp nơi là điều tuyệt vời nhất: "Tôi nghĩ điều quan trọng là làm quen với những người có quốc tịch khác, cởi mở tiếp xúc với các nền văn hóa khác. Tôi hy vọng sau World Cup, mọi người sẽ tiếp tục đến thăm và Qatar có thể tiếp tục tổ chức các sự kiện quốc tế để kết nối cộng đồng của chúng tôi với phần còn lại của thế giới."

Mohammed cho biết, mặc dù World Cup sắp kết thúc nhưng vẫn có "rất nhiều điều" để khám phá và làm ở Doha, đặc biệt là trong mùa đông: "World Cup là một dịp đặc biệt và chúng tôi rất muốn có được bầu không khí này suốt cả năm… Dù vậy, điều làm nó trở nên đặc biệt chính là việc nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian giới hạn và bạn phải tận hưởng hết sức có thể."

Nguồn: Aljareeza