Phút kinh hoàng khi 22 nghìn người tháo chạy dưới làn mưa đạn xả vào đầu trong cuộc tấn công tại Las Vegas

Đinh Hương, Theo Thời Đại 14:30 03/10/2017

Vụ nã súng nhằm vào đám đông này kéo dài từ 5-10 phút, và được xem là vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ.

Tối ngày 1/10, chương trình lễ hội âm nhạc ngoài trời diễn ra ở khu vực Route 91 Harvest với không khí sôi động, cuồng nhiệt cùng sự tham gia của hơn 22.000 khán giả đã biến thành một cái bẫy chết chóc khi một tay súng đã liên tục xả đạn từ trên cao, nhằm vào đám đông trong suốt 10 phút. Với ít nhất 59 người chết, 527 người bị thương, vụ tấn công này được xem là tồi tệ và đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ.

10h08 tối

Loạt đạn đầu tiên xả xuống khoảng 9 giây. Tiếng súng khiến cho nhiều người tham gia ngỡ rằng đó là màn bắn pháo hoa của chương trình.

Đó là tiếng súng”, một giọng nói hét lên.

“Cúi xuống! Đừng ngẩng đầu lên!”, một người phụ nữ khác kêu gào trong đám đông.

Phút kinh hoàng khi 22 nghìn người tháo chạy dưới làn mưa đạn xả vào đầu trong cuộc tấn công tại Las Vegas - Ảnh 2.

Đám đông chen lấn, thậm chí giẫm đạp lên nhau để thoát thân (Ảnh: Internet)

Thêm một loạt đạn nữa tiếp tục bắn xuống. Đám đông lúc này mới nhận ra họ đang bị tấn công và bắt đầu bỏ chạy tán loạn.

Trong tiếng la hét cầu cứu, hàng chục nghìn người hoảng sợ xô đẩy thậm chí là giẫm đạp lên nhau chạy thoát thân. Rất nhiều người đã bị bắn gục. Có người nằm sấp trên đất với hy vọng tránh được mưa đạn, có người nhanh chân trốn sau những chiếc xe tải, người leo qua hàng rào, chen lấn chui qua các cửa thoát hiểm.

Phút kinh hoàng khi 22 nghìn người tháo chạy dưới làn mưa đạn xả vào đầu trong cuộc tấn công tại Las Vegas - Ảnh 3.

Các khán giả trong nỗ lực chạy trốn trong làn mưa đạn nã trên đầu (Ảnh: Internet)

10h15 tối

Tiếng súng ngừng hẳn. Cảnh sát sau đó xác định được địa điểm nơi tay súng trú ẩn và gây án chính là ở tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay nhờ vào chuông báo cháy của khách sạn bị kích hoạt do khói thuốc súng.

Phút kinh hoàng khi 22 nghìn người tháo chạy dưới làn mưa đạn xả vào đầu trong cuộc tấn công tại Las Vegas - Ảnh 4.

Rất nhiều người bị thương trong quá trình tháo chạy (Ảnh: Internet)

Khu vực khán đài gần sân khấu xác người nằm la liệt. Hàng trăm người quằn quại đau đớn vì bị thương trong quá trình chạy trốn. Tiếng người kêu khóc, mùi thuốc súng nồng nặc, cảnh tượng hỗn loạn đến kinh hoàng.

Phút kinh hoàng khi 22 nghìn người tháo chạy dưới làn mưa đạn xả vào đầu trong cuộc tấn công tại Las Vegas - Ảnh 5.

Khung cảnh hỗn loạn sau khi loạt đạn kết thúc (Ảnh: Internet)

11h20 tối

Đội đặc nhiệm SWAT lập tức triển khai một đơn vị đột kích, sử dụng thuốc nổ để xâm nhập vào phòng khách sạn. Tên hung thủ đã nổ súng tự sát trước khi bị bắt. Hiện trường thu được 16 khẩu súng trường, nhiều súng ngắn và vô số băng đạn. Trong đó còn có hai thiết bị chuyên dụng để biến súng bán tự động thành tự động.

Phút kinh hoàng khi 22 nghìn người tháo chạy dưới làn mưa đạn xả vào đầu trong cuộc tấn công tại Las Vegas - Ảnh 6.

Vị trí phòng nơi hung thủ nã súng xuống khu vực đám đông (Ảnh: Internet)

3h30 sáng

Cảnh sát xác định nghi phạm là Stephen Paddock, 64 tuổi, cư ngụ ở Mesquite, Nevada, cách Las Vegas khoảng hơn 120km về phía Đông Bắc. Dù chưa từng có tiền án tiền sự nhưng hồ sơ cảnh sát cho thấy bố của hung thủ từng là tên cướp ngân hàng bị FBI truy nã gắt gao nhất trong những năm 60.

Phút kinh hoàng khi 22 nghìn người tháo chạy dưới làn mưa đạn xả vào đầu trong cuộc tấn công tại Las Vegas - Ảnh 7.

Chân dung tên hung thủ tàn ác trong vụ tấn công Las Vegas (Ảnh: Internet)

Theo như điều tra, Stephen đã thuê căn phòng này 3 ngày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội âm nhạc và đợi đến ngày kết thúc mới ra tay tàn sát. Hắn đã đập nhiều cửa sổ để lấy vị trí bắn vào sân khấu âm nhạc cách đó 500 mét.

Những chi tiết trên cho thấy rằng hung thủ đã lên kế hoạch và tính toán rất chi tiết cho vụ nổ súng. Ngay cả cách Stephen chọn vị trí gây án, các chuyên gia nhận định hắn cực kỳ thông minh khi nấp trên cao để nã súng vì sẽ có thể tăng tính sát thương lên nhiều lần.

Phút kinh hoàng khi 22 nghìn người tháo chạy dưới làn mưa đạn xả vào đầu trong cuộc tấn công tại Las Vegas - Ảnh 8.

Quá trình truy bắt hung thủ diễn ra vô cùng căng thẳng (Ảnh: Internet)

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát tin rằng tay súng này chỉ hành động đơn độc một mình.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết hiện vẫn còn quá sớm để kết luận khi chưa thể tìm ra động cơ thực sự của hung thủ và hắn cũng không có mối liên hệ nào với các tổ chức khủng bố vũ trang.

Trong hành động lục soát tại nhà riêng của hung thủ vào hôm 2/10 vừa qua, cảnh sát bang Nevada đã thu hồi hơn 18 khẩu súng, thuốc nổ và vài nghìn viên đạn cùng các thiết bị điện tử.

Vụ thảm sát ở Las Vegas khiến cho dân chúng vô cùng hoang mang trước tình trạng sở hữu súng đạn không được kiểm soát chặt chẽ ở Mỹ. Về phía Nhà Trắng, họ cho biết đây chưa phải là thời điểm để nói về chính sách kiểm soát súng vì rất nhiều thông tin xung quanh vụ tấn công tại Las Vegas hiện còn chưa thể làm rõ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu: “Hắn ta đã tàn sát dã man hơn 50 người, làm bị thương hàng trăm người. Đây là tội ác thật sự man rợ”.

Phút kinh hoàng khi 22 nghìn người tháo chạy dưới làn mưa đạn xả vào đầu trong cuộc tấn công tại Las Vegas - Ảnh 9.

Tổng thống Mỹ và phu nhân cùng chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân (Ảnh: Internet)

Tổng thống Mỹ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đồng thời vợ chồng ông cũng sẽ có chuyến viếng thăm Las Vegas vào ngày 4/10 để thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân và lực lượng phản ứng khẩn cấp. Theo thông báo của Nhà Trắng, toàn nước Mỹ sẽ treo cờ rủ đến ngày 6/10 để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng.