Phương Thanh: "Khi đó tôi mà bắt được tận tay, tôi đánh luôn"

Tùng Ninh , Theo Thanh Niên Việt 20:37 18/05/2025
Chia sẻ

"Rõ ràng trong thời gian 17 năm đó, có những lúc tôi biến mất, không hoạt động showbiz, khiến nhiều người đặt câu hỏi" - Phương Thanh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Phương Thanh đã lên tiếng về loạt lùm xùm bị chơi xấu cách đây nhiều năm, từng gây xôn xao mạng xã hội.

Phương Thanh:

Cô nói: "Chuyện đó đã xảy ra rât lâu rồi, cũng phải 17 năm. Sau đó, tôi có viết trên Facebook rằng: Để 10 năm sau nhân quả trả lời, và từ 10 năm nay tôi không hề nhắc tới nó, nhưng trên mạng xã hội mọi người vẫn nhắc lại. Tôi phải cảm ơn mọi người.

Khi nhắc lại vụ việc 17 năm trước, tôi thật sự lo lắng sẽ dậy sóng vì tôi đã cho việc này đi về phía sau.

11 năm nay tôi đã thay đổi và nghĩ khác đi, tu tập nhiều. Tôi xuống tóc cách đây cũng 9 năm rồi. Khi nhắc lại chuyện này, tôi biết nó sẽ rất ồn ào trong khi tôi đã tịnh tâm, đầm tính hơn rất nhiều.

Hồi đó, tôi nóng tính lắm, tôi còn bảo mọi người cứ để đó, việc của tôi thì tôi tự giải quyết, tôi mà bắt được tận tay, tôi đánh luôn, xin phép mọi người cho tôi đánh kẻ chơi xấu tôi. Thời điểm đó tôi là như vậy.

Phương Thanh:

Nhưng đến thời điểm này, tôi đã tịnh tâm và không muốn ồn ào nên xin phép không nói ra về người chơi xấu tôi hay vụ việc đó ra sao nữa. Tôi rất khó xử.

Nhưng việc tôi bị chơi xấu là có thật. Tuy nhiên, tôi sẽ nhắc lại bằng nhân quả và những gì tôi nói đã xảy ra. Tôi từng nói rằng, tôi sẽ trả lời mọi người bằng năm Thìn 2024, khi tôi kéo về được tất cả cho mình thì bên kia sẽ phải sập xuống. Đó là nhân quả.

Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi bị chơi xấu và không hát được, điều đó là có thật, nhưng chỉ trong 10 năm thôi. Sau 10 năm là tôi trở lại.

Quả nhiên, đúng sau 10 năm, tôi được trở lại hát. Đó là thời điểm dịch, tuy sân khấu đóng cửa nhưng tôi lại được đi hát tình nguyện ở các bệnh viện, điểm cách ly. Tôi đi cùng các y bác sĩ, tình nguyện viên, đi ra tận Trường Sa. Tôi không hát ở sân khấu nhưng được hát ở nhiều nơi khác.

Người đầu tiên đưa tôi trở về showbiz là anh Heo Mập. Tôi hoạt động tới năm 2024 thì tham gia Chị đẹp. Và tới 2014 là đủ 17 năm tôi bị chơi xấu để trở lại.

Rõ ràng trong thời gian 17 năm đó, có những lúc tôi biến mất, không hoạt động showbiz, khiến nhiều người đặt câu hỏi. Có những lúc tôi bị mất giọng hoàn toàn, không hát được. Nhưng giờ tôi đã trở lại, tôi tin vào nhân quả".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày