Phúng Phính Hà Giang sau 6 tháng lên Hà Nội: Kiếm được tiền gửi bố mẹ nhưng bị lo ảnh hưởng việc học, diện trang phục táo bạo gây tranh cãi

Dương, Theo Thể thao Văn hóa 00:05 20/04/2023

Bạn thấy sao về màn thay đổi của cô bé vùng núi rừng Hà Giang sau 6 tháng xuống Hà Nội làm mẫu ảnh độc quyền?

Mua Thị Dua (2008) từng là cái tên quen thuộc với đông đảo du khách có đam mê đặt chân đến mảnh đất Hà Giang. Cô bé người H'Mông này nổi tiếng nhờ những bức ảnh chụp ở dốc Thẩm Mã khi đang bán vòng hoa để khách du lịch chụp hình.

Mua Thị Dua nổi tiếng nhờ loạt ảnh khoe vẻ đẹp mộc mạc của con gái vùng sơn cước

Với vẻ ngoài mộc mạc riêng biệt của người con gái vùng sơn cước, Mua Thị Dua nhanh chóng nhận được nhiều chú ý. Em còn được nhiều người đặt biệt danh là Phúng Phính nhờ biểu cảm dễ thương và đôi má hồng. Sau đó, Dua được một chủ doanh nghiệp "săn đón", xin phép bố mẹ đón em xuống Hà Nội làm người mẫu độc quyền và hứa tạo điều kiện đi học.

Thế nhưng mới đây, một bộ ảnh mới nhất của Dua đã nhận về nhiều phản hồi trái chiều khi dân tình cho rằng em đang diện trang phục không đứng tuổi. Theo đó, bên cạnh bộ trang phục cắt xẻ tạo báo, Dua còn bị đánh giá tạo dáng quá "trưởng thành" so với độ tuổi 15.

Hình ảnh mới nhất của Dua

Phía dưới bài đăng, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích nữ doanh nhân đã cho Mua Thị Dua diện trang phục gây tranh cãi:

- Cô bé này mới chỉ 15 thôi mà. Diện trang phục như vậy vừa già, còn làm mất đi nét mộc mạc của em nữa.

- Càng nhìn càng thấy không hợp. Mong Dua lựa chọn trang phục phù hợp hơn.

- Đây mà là trang phục dành cho cô bé 15 tuổi à? Tôi thấy cho người 18 tuổi diện còn thấy "sai sai" đó chứ.

- Thay vì để Dua thử phong cách trưởng thành, tại sao "người chủ" này không để em diện trang phục phù hợp với lứa tuổi? Đừng quên ban đầu khán giả yêu mến Dua bởi nét mộc mạc, rất riêng của người con gái miền núi Hà Giang, chứ không phải hình tượng trưởng thành này.

- Càng nhìn càng thấy sai sai. Tôi có cảm giác Dua đang bị "chín ép", không còn là cô bé đơn thuần của núi rừng Hà Giang nữa.

Được biết, sau khi xuống Hà Nội cùng với nữ doanh nhân - giờ đã là mẹ đỡ đầu, cuộc sống của Mua Thị Dua hoàn toàn thay đổi. Em được hướng dẫn cách ăn nói, giao tiếp, được ở phòng riêng, được cho đi chơi, du lịch cùng. Mọi góc cạnh cuộc sống của Phúng Phính được nữ doanh nhân "khai thác" triệt để trên nền tảng mạng xã hội.

Ngoài việc làm người mẫu livestream, Mua Thị Dua cũng tham gia diễn xuất trong web drama được đăng tải trên YouTube. Nhờ có sự giúp đỡ từ mẹ đỡ đầu, Dua đã kiếm tiền được tiền gửi về cho cha mẹ. Bên cạnh đó, cô cũng được đi học, sử dụng điện thoại đắt tiền và du lịch nước ngoài. Không chỉ bố mẹ mà nhiều dân tình cũng rất vui khi thấy Dua có được một cuộc sống tốt hơn.

Hình ảnh Mua Thị Dua bị "khai thác" triệt để trên các nền tảng mạng xã hội

Tuy nhiên thời gian gần đây, Dua bắt đầu được mẹ đỡ đầu định hướng theo đuổi phong cách trưởng thành khi cô bé liên tục xuất hiện trong các bộ trang phục già dặn, đứng tuổi.

Không thể phủ nhận nhan sắc của Dua ngày càng thăng hạng, thế nhưng nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì cho rằng Dua đã không còn giữ được nét đáng yêu, ngây thơ như xưa. Sự thay đổi chóng mặt về phong cách của cô bé kể từ khi làm mẫu ảnh độc quyền khiến một số người lo ngại Dua có thể gặp trở ngại về tâm lý và khó khăn trong việc định hình cá tính, hình ảnh bản thân.

Mua Thị Dua liên tục diện trang phục đứng tuổi trong thời gian qua

Trước sự thay đổi của Dua, cũng có ý kiến khác cho rằng, người đỡ đầu thay vì liên tục đăng tải những clip về cuộc sống của cô bé ở Hà Nội, hứa mua nhà mua xe thì nên cho cô bé dành nhiều thời gian cho việc học để phát triển bản thân và sống đúng với lứa tuổi.

Đáp lại những ý kiến đó, nữ doanh nhân tuyên bố: "Mọi người đừng vội quên xuất phát điểm của bé là ai, trước khi gặp tôi bé có gì không, giờ thay đổi như thế nào. Và tôi từng trải qua từng nào giông bão để đổi lấy được những hình ảnh đẹp này".

Tổng hợp