Phùng Đức Luân: Người tri kỷ đã đưa Thư Kỳ vượt qua mọi tủi hổ

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 04/09/2016

Sau 20 năm làm bạn bè, cuối cùng thì Thư Kỳ cũng trở thành vợ của Phùng Đức Luân, bởi họ sinh ra vốn là để dành cho nhau.

Những ngày vừa qua, giới giải trí Hoa ngữ được phen ngỡ ngàng trước thông tin Thư Kỳ và người bạn thân lâu năm Phùng Đức Luân đã chính thức trở thành vợ chồng sau 20 năm quen biết.

Phùng Đức Luân: Người tri kỷ đã đưa Thư Kỳ vượt qua mọi tủi hổ - Ảnh 1.

Tuy hơi choáng váng vì chưa bao giờ cặp đôi này công khai thừa nhận quan hệ tình cảm, thế nhưng đa số người hâm mộ đều hân hoan chúc phúc cho cặp vợ chồng mới cưới, bởi cuối cùng thì sau bao nhiêu thăng trầm, "nữ thần" của họ cũng đã tìm được bến đỗ cuộc đời, và cũng bởi họ biết rằng chẳng có ai phù hợp với Thư Kỳ hơn là Phùng Đức Luân.

"1 lần đóng phim cấp 3, suốt đời không thoát được cái danh là kỹ nữ."

Sinh năm 1976 trong một gia đình không mấy dư dả tại Đài Loan, ngay từ khi còn nhỏ, cô bé Thư Kỳ đã tự tạo cho mình một tính cách gai góc và độc lập. Nhờ có khuôn mặt khả ái và thân hình nóng bỏng, Thư Kỳ sớm dấn thân vào nghề người mẫu, rồi sức hút của đồng tiền đã đưa đẩy cô trở thành một diễn viên chuyên đóng phim cấp 3 từ khi còn rất trẻ.

Thư Kỳ từng tuyên bố sẽ không bao giờ chối bỏ quá khứ đóng phim cấp 3, bởi đó là nơi giúp cô mạnh mẽ đứng lên và có được vị trí ngày hôm nay, nhưng cô vẫn luôn cố gắng dùng thực lực của mình để gây dựng chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí đầy rẫy thị phi và cả trong lòng người hâm mộ.

Năm 1998, cô đóng cặp với Lê Minh trong phim "City of Glass" rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình với chàng Thiên Vương Hongkong có đời tư trong sạch và nói không với scandal này. Cặp đôi đã ở bên nhau suốt 7 năm trời, vượt qua biết bao áp lực từ dư luận cũng như từ gia đình của Lê Minh, thậm chí ngay cả khi bố của chàng tài tử thẳng thừng tuyên bố: "1 lần đóng phim cấp 3, suốt đời không thoát được cái danh là kỹ nữ."

Phùng Đức Luân: Người tri kỷ đã đưa Thư Kỳ vượt qua mọi tủi hổ - Ảnh 2.

Rồi đến năm 2004, Thư Kỳ và Lê Minh buộc phải chia tay bởi sức ép quá lớn của dư luận. Giai đoạn này Thư Kỳ hoàn toàn suy sụp, cô sút tới 9kg và phải đi điều trị tâm lý trong một thời gian dài.

Sau mối tình không trọn vẹn với Lê Minh, Thư Kỳ cũng vướng vào một số tin đồn tình cảm khác với các diễn viên nổi tiếng như Trương Chấn hay Vương Lực Hoành. Và lần nào cũng vậy, Thư Kỳ luôn là người bị bỏ rơi, chỉ bởi gia đình đối phương và dư luận không thể chấp nhận nổi quá khứ đáng xấu hổ của cô.

Khi tình bạn xuyên suốt 2 thập kỷ trở thành tình yêu

Trong suốt những năm tháng khó khăn ấy, thật may mắn cho Thư Kỳ khi luôn có một người đàn ông bao dung và thấu hiểu ở bên cạnh cô, giúp cô vượt qua hết nỗi đau này đến vết thương khác. Người ta vẫn đồn đại Phùng Đức Luân chính là người đàn ông tiếp theo của Thư Kỳ, thế nhưng cô và người ấy luôn một mực phủ nhận.

Xét về cuộc sống và xuất thân, có thể nói Phùng Đức Luân khác xa so với Thư Kỳ. Anh sinh năm 1974 tại Hongkong, có bố là chuyên gia ngành dược, còn mẹ là nữ nghệ sĩ Thạch Yến từng rất nổi tiếng vào những năm 60 của thế kỷ trước, bản thân anh từng tốt nghiệp ngành IT tại Đại học Michigan, Mỹ và hiện là một đạo diễn, diễn viên kiêm ca sĩ khá nổi tiếng.

Phùng Đức Luân: Người tri kỷ đã đưa Thư Kỳ vượt qua mọi tủi hổ - Ảnh 3.

Năm 1997, Thư Kỳ lần đầu gặp gỡ Phùng Đức Luân khi hợp tác chung trong bộ phim "Bishonen". Khi ấy, 2 người sống gần nhau, nam diễn viên thường tới nhà Thư Kỳ giúp cô sửa đồ đạc hỏng hóc, rồi dần dần, họ trở thành bạn bè thân thiết của nhau.

Khoảng thời gian ấy, Phùng Đức Luân và Thư Kỳ đã không ít lần bị cánh phóng viên bắt gặp có những hành động tình cảm và dấy lên nghi vấn hẹn hò. Những tin đồn này bị dập tắt khi Phùng Đức Luân công khai mối quan hệ yêu đương với nữ ca sĩ Mạc Văn Uý, còn Thư Kỳ thì đến với Lê Minh.

Mãi sau này, Phùng Đức Luân mới thú nhận, ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã có cảm tình với Thư Kỳ và chủ động xin số điện thoại để thỉnh thoảng hẹn cô ra ngoài chuyện trò.

Phùng Đức Luân: Người tri kỷ đã đưa Thư Kỳ vượt qua mọi tủi hổ - Ảnh 4.

Trong khoảng thời gian làm bạn thân, mỗi khi Thư Kỳ gặp khó khăn, Phùng Đức Luân luôn dành thời gian ở bên cạnh cô. Bề ngoài, Thư Kỳ vẫn tỏ ra là một người phụ nữ kiên cường và vui vẻ, thế nhưng, ẩn sâu trong tâm hồn cô gái ấy lại là một trái tim đa sầu đa cảm và chất chứa nhiều muộn phiền. "Phùng đại ca" là người thấu hiểu điều đó hơn ai hết. Anh và cô đã trở thành tri kỷ đến mức chẳng cần phải mở lời hỏi han, anh cũng có thể đoán được nội tâm của cô đang nghĩ những gì.

Kể cả khi mối tình giữa Thư Kỳ với Lê Minh vấp phải sự phản đối gay gắt từ người hâm mộ, thậm chí có không ít lần cô còn bị fan cuồng thoá mạ hay ném trứng vào người, anh luôn lẳng lặng dõi theo và động viên cô trong suốt những năm tháng đen tối ấy.

Lần đầu tiên đi uống rượu cùng Phùng Đức Luân, Thư Kỳ đang tuyệt vọng cùng cực và uống tới mức say mèm. Anh hiểu rằng khi một cô gái có tửu lượng cực tốt như Thư Kỳ uống say tới nỗi lăn từ trên giường xuống dưới đất và bị sưng vù mặt mà vẫn mê man không hề hay biết, thì có nghĩa là trái tim cô ấy đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Lần ấy, anh đã phải ngồi lại, chờ đến khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu rồi mới dám ra về, để chắc chắn cô gái ấy sẽ không gặp thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Tuy chưa bao giờ thừa nhận chuyện yêu đương, nhưng Phùng Đức Luân luôn nói rằng, anh thích tính cách thẳng thắn, cười thật tươi mỗi khi vui vẻ, hạnh phúc rạng ngời lúc yêu say đắm hay vẻ bồn chồn, nóng nảy những khi gặp điều bất lợi của Thư Kỳ. Đằng sau ống kính, anh chỉ cần nhìn vào biểu cảm trên gương mặt cô là có thể biết được tâm trạng của cô như thế nào.

Nếu đó không phải là tình yêu, thì đó là gì?

Phùng Đức Luân: Người tri kỷ đã đưa Thư Kỳ vượt qua mọi tủi hổ - Ảnh 5.

Về phương diện tình cảm, mối tình sâu đậm giữa Phùng Đức Luân với nữ ca sĩ Mạc Văn Uý từng tốn không ít giấy mực của báo giới. Cặp đôi đã có 7 năm mặn nồng bên nhau, nhưng đến cuối cùng, Mạc Văn Uý lại lựa chọn mối tình đầu ở Ý làm bến đỗ của cuộc đời mình.

Chuyện tình cảm giữa Phùng Đức Luân và Thư Kỳ cũng luôn là một chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Cặp đôi không chỉ bị cánh phóng viên bắt gặp đi chung vô cùng thân mật, đi nước ngoài trên cùng chuyến bay, đi chơi muộn về chung 1 nhà hay khiến cho người hâm mộ xôn xao khi đăng tải những bức ảnh chụp hết sức tình cảm, thậm chí Thư Kỳ còn đăng ảnh Phùng Đức Luân chăm sóc chú mèo cưng của mình như một lời thừa nhận kín đáo về mối quan hệ không rõ ràng giữa 2 người... Tuy nhiên, phải đến gần 20 năm sau, tất cả mới trở nên rõ ràng khi cả 2 chính thức lên tiếng về việc "ván đã đóng thuyền".

Phùng Đức Luân: Người tri kỷ đã đưa Thư Kỳ vượt qua mọi tủi hổ - Ảnh 6.

Có lẽ sẽ có không ít người cho rằng, một người phụ nữ truyền thống sẵn sàng giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp để lui về chăm sóc gia đình, chồng con như bà Thạch Yến sẽ khó lòng chấp nhận một cô con dâu có quá khứ đóng phim cấp 3 như Thư Kỳ. Thế nhưng, họ đã nhầm.

Ngay từ khi còn là bạn bè, Phùng Đức Luân đã thường xuyên đưa Thư Kỳ về nhà ăn cơm, chuyện trò cùng gia đình mình. Mẹ của Phùng Đức Luân tỏ ra vô cùng yêu quý Thư Kỳ và luôn ủng hộ con trai trong mọi quyết định mà anh cho là đúng đắn. Rất có thể, bà Thạch Yến chẳng hề cổ hủ như người ta vẫn nghĩ, hoặc cũng có thể, chính tình yêu sâu đậm của Phùng Đức Luân đã khiến cho mọi người có cái nhìn khác về một nữ diễn viên từng có quá khứ "đen tối" như Thư Kỳ.

Phùng Đức Luân: Người tri kỷ đã đưa Thư Kỳ vượt qua mọi tủi hổ - Ảnh 7.

Nhiều người nghĩ rằng, càng thân nhau thì càng khó trở thành tình nhân, thế nhưng họ không biết rằng, tình yêu xuất phát từ tình bạn cũng giống như khi bạn xây nhà mà đã có sẵn một lớp móng cực kỳ vững chãi, và bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo nhà sập đâu.

Bây giờ, mỗi khi nhắc đến Thư Kỳ, người ta sẽ vẫn nhớ, nhưng chẳng ai còn muốn nhắc đến cụm từ "nữ diễn viên phim cấp 3" nữa, thay vào đó, họ sẽ dõng dạc gọi cô là bà Phùng, là vợ của đạo diễn Phùng Đức Luân, hay là cô dâu hạnh phúc với nụ cười tươi rói luôn nở trên môi.