Phụ nữ sẽ hạnh phúc khi không phàn nàn, không tự thương hại, luôn tiến về phía trước và sống như chưa từng tổn thương

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 06:40 08/03/2021

Thay vì chờ đợi một hoàng tử bạch mã, tốt hơn hết là hãy tìm cách trở thành hiệp sĩ của chính mình.

Nữ sĩ Trương Ái Linh từng nói: “Phụ nữ cả đời này chỉ biết nói về đàn ông, nghĩ về đàn ông rồi phàn nàn cũng về đàn ông, luôn luôn là thế”.

Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, bởi vì phần lớn phụ nữ trên thế giới này luôn coi trọng tình yêu và hôn nhân nhất. Tuy nhiên, tình yêu và hôn nhân lại là thứ dễ thay đổi nhất, vì vậy nếu một người phụ nữ muốn sống hạnh phúc nhất định phải nắm rõ được 3 nguyên tắc này.

01

“Giỏi giang cho lắm cũng chẳng bằng lấy được một tấm chồng tốt” - Đây là lời nói dối lớn nhất trên đời

Cách đây mấy hôm, tôi thấy hiện trên newsfeed của mình dòng status rao bán nhà của An - một đồng nghiệp cũ, đó là căn nhà tân hôn của cô ấy. Tôi inbox hỏi An vì sao lại bán nó, An trả lời vì An đã ly hôn.

Ngày đó chúng tôi làm cùng một công ty. An ở phòng Tài chính kế toán, còn tôi bên Marketing. An làm việc rất chăm chỉ, thời gian rảnh thì tranh thủ học thêm, chuẩn bị thi CPA. Kể cả khi công ty tổ chức liên hoan, cô ấy cũng ít khi tham dự.

Rồi An có người yêu. Người yêu của An là một doanh nhân, ngày nào cũng đưa đón An bằng con xế hộp hạng sang. Chiếc xe thường lượn qua lượn lại trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của chúng tôi. Kết hôn được một thời gian, An xin nghỉ việc vì mang thai. Nhiều chị em trong công ty ghen tị lắm, ai cũng bảo An tìm được một anh chồng tốt, sau này chẳng phải lo lắng gì.

Không ngờ chỉ được mấy năm, mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Nó làm tôi chợt nhớ đến một câu văn: “Những thứ tốt đẹp đều không chắc chắn chút nào, chúng giống như chiếc bình thủy tinh với lớp men loang màu, đụng nhẹ cũng vỡ”.

Phụ nữ sẽ hạnh phúc khi không phàn nàn, không tự thương hại, luôn tiến về phía trước và sống như chưa từng tổn thương - Ảnh 1.

Người ta thường nói giỏi giang mấy cũng chẳng bằng lấy được một tấm chồng tốt, tôi lại nghĩ đó là lời nói dối lớn nhất trên đời.

Tôi từng xem một bộ phim kể về một cô gái học rất giỏi, tốt nghiệp đại học hàng đầu. Nhưng rồi một câu “Anh nuôi em” của người yêu khiến cô từ bỏ hết công việc và tương lai của mình để tập trung làm một phu nhân giàu có, sang chảnh. 10 năm sau, gã đàn ông thay lòng đổi dạ và kết thúc lời hứa. Dù cầu xin thế nào, cô gái cũng bị đuổi ra khỏi cửa một cách tàn nhẫn.

Trong cuốn Giới Tính Thứ Hai, Simone De Beauvoir có nói: “Bất hạnh của một người phụ nữ là xung quanh cô ấy bao trùm bởi sự cám dỗ gần như không thể cưỡng lại được. Mọi thứ đều cám dỗ cô ấy đi theo một con đường dễ dàng. Cô ấy không được yêu cầu phải làm việc chăm chỉ và đi theo con đường riêng của mình, thậm chí chỉ cần cứ trượt dốc dần xuống, cô ấy còn có thể chạm đến thiên đường cực lạc”.

Người ta khóa người phụ nữ trong căn bếp hoặc trong ngôi nhà rồi lại tỏ ra kinh ngạc trước tầm nhìn hạn chế của họ. Người ta đánh gãy đôi cánh của phụ nữ, rồi lại than thở rằng phụ nữ không thể bay.

Những người phụ nữ có cuộc sống hạnh phúc đều hiểu rằng dựa vào chính mình vẫn tốt hơn dựa vào người khác. Lấy chồng tốt thì chỉ có thể an nhàn nhất thời chứ chẳng ai có thể che chở cho bạn mãi mãi. Suy cho cùng thì giao phó hạnh phúc của mình cho một người khác là một sự lựa chọn đầy rủi ro. Chỉ những gì bạn có được bằng sự phấn đấu, nỗ lực cá nhân thì bạn mới thực sự nắm giữ chúng trong tay vĩnh viễn. Thay vì chờ đợi một hoàng tử bạch mã, tốt hơn hết là hãy tìm cách trở thành hiệp sĩ của chính mình.

02

Độc lập là sự tự tin lớn nhất của người phụ nữ

Trên mạng xã hội từng chia sẻ rất nhiều về một câu hỏi: "Vì sao phụ nữ phải độc lập?".

“Để có thể thoải mái chấp nhận việc ai đó bước vào thế giới của mình, và rồi khi người kia rời đi, bạn vẫn có thể mỉm cười trong tư thế ngẩng cao đầu”.

Tôi rất đồng ý với ý kiến này. Độc lập chính là sự tự tin lớn nhất của người phụ nữ.

Phụ nữ sẽ hạnh phúc khi không phàn nàn, không tự thương hại, luôn tiến về phía trước và sống như chưa từng tổn thương - Ảnh 2.

Trong bộ phim Perfect Partner, nhân vật Stella - một người phụ nữ thành đạt đã làm dậy sóng cả cõi mạng và thu về lượng fan hâm mộ không nhỏ. Trong công việc, cô ấy lúc nào cũng quyết đoán mạnh mẽ, ngay cả khi xử lý Tuesday, cách làm của cô ấy cũng rất độc đáo.

Sau khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình, Stella không dùng lợi thế nạn nhân của mình để ăn vạ chồng, thay vào đó, cô nàng tập trung thu thập những bằng chứng có lợi cho mình.

Cô ấy bước vào nhà Tuesday một mình, tự nhiên ngồi xuống sofa và vắt chéo chân đầy kiêu hãnh như một cách để thể hiện vị trí của mình. Suốt cuộc nói chuyện, Stella sử dụng chất giọng bình thường, không một lời gắt gỏng to tiếng nhưng thêm vào ánh mắt và giọng điệu, dù đang ngồi trong nhà người khác, thoạt nhìn Stella thoải mái như thể cô nàng mới chính là chủ nhà.

Khí thế mạnh mẽ của Stella khiến Tuesday sợ hãi, phải run rẩy mời cô ra khỏi nhà mình. Nhưng sự đáp trả của Stella khiến Tuesday một lần nữa cứng họng: “Căn nhà này do chồng tôi thuê cho cô, tôi có một nửa quyền sử dụng. Nói chính xác, đây là nhà tôi chứ không phải nhà cô. Ở nhà tôi, tôi muốn đi lúc nào thì đi, muốn ở lúc nào thì ở, làm gì đến lượt cô đuổi tôi?”.

Sau khi ly hôn, Stella hoàn toàn không cảm thấy mình đáng thương hay thiệt thòi gì. Cô nàng dũng cảm thử yêu một lần nữa. Tại nơi làm việc, Stella gặp Johnson - một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học kém cô 10 tuổi, và cả hai bắt đầu mối tình chị - em đầy say đắm.

Một nhà văn từng nói: “Cái gọi là độc lập không có nghĩa là phải sống như một đại gia. Bạn không thể giao chiếc remote cuộc đời mình cho người khác được. Trong quá trình độc lập đó, bạn không còn hoảng loạn trước những lời đồn thổi, không còn sợ hãi sự chia ly”.

Phụ nữ độc lập có khả năng tạo dựng hạnh phúc mà không cần kỳ vọng hay dựa dẫm vào đàn ông. Hôn nhân chỉ là một lựa chọn trong cuộc đời họ, chứ không phải là tất cả. Đối với họ, hôn nhân như một miếng bánh kem, có cũng được, không cũng không sao. Kết thúc một cuộc hôn nhân đối với họ cũng chỉ là một trải nghiệm trong cuộc sống, và nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ.

Dù là lúc nào, phụ nữ cũng không được từ bỏ chính mình, từ bỏ khả năng bay cao bay xa của bản thân. Chỉ có độc lập, bạn mới có thể có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình.

03

Cách sống tốt nhất là sống có trách nhiệm với bản thân

Vào tối ngày 12/1, Đổng Hoa Hoa - phu nhân chủ tịch Taobao Tưởng Phàm đã đăng một bộ ảnh mới của mình. Cô mặc trang phục của thương hiệu do chính mình thiết kế với tư cách người mẫu.

Phụ nữ sẽ hạnh phúc khi không phàn nàn, không tự thương hại, luôn tiến về phía trước và sống như chưa từng tổn thương - Ảnh 3.

Đổng Hoa Hoa lần đầu lộ diện sau tin đồn đã ly hôn với chủ tịch Taobao Tưởng Phàm

Đây là lần đầu lộ diện của Đổng Hoa Hoa sau tin đồn ly hôn vì chồng ngoại tình. Không chút suy sụp hay mất đi sức sống, trông Hoa Hoa vẫn vô cùng xinh đẹp, thanh lịch và khí chất. Cô để tóc xoăn nhẹ, choàng khăn, tay cầm túi vuông. Cách ăn mặc này được nhận xét là lịch sự, trang trọng, đậm vẻ đẹp phương Đông, tự tin, phóng khoáng và chuẩn thần thái phu nhân tổng tài.

Còn nhớ tháng 4 năm ngoái, Hoa Hoa cũng từng chủ động lên tiếng dằn mặt tiểu tam Trương Đại Dịch trên trang cá nhân của mình. Suốt gần một năm sống trong lùm xùm ồn ào nhưng Hoa Hoa không một lần lên tiếng biện giải gì cả, cô chỉ nói một câu duy nhất: “Tôi ly hôn hay không không cần phải chứng minh cho bất kì ai thấy”.

Thực ra Hoa Hoa và chủ tịch Tưởng Phàm mới kết hôn chưa lâu. Làm đám cưới, sinh xong 2 đứa con, Hoa Hoa thậm chí còn chưa có sức lực và thời gian để chăm sóc bản thân. Nhưng sau biến cố tình cảm, có lẽ cô ấy hiểu rằng mình cần chịu trách nhiệm với chính mình. Vì vậy cô ấy đầu tư cho thương hiệu thời trang của chính mình, bận rộn với các cuộc họp, các dự định liên quan đến không gian nghệ thuật ấp ủ bấy lâu… Cứ thế thì làm gì còn thời gian để đọc các bình luận của cư dân mạng.

Phụ nữ biết sống cho mình lúc nào cũng viên mãn và hạnh phúc hơn người khác.

Jobs từng nói: “Cuộc đời thật ngắn ngủi. Đừng sống vì người khác. Đừng để ý kiến ​​của người khác ảnh hưởng đến tiếng nói bên trong của bạn. Điều quan trọng nhất là hãy dũng cảm làm theo trái tim và trực giác của chính mình”.

Phụ nữ sẽ hạnh phúc khi không phàn nàn, không tự thương hại, luôn tiến về phía trước và sống như chưa từng tổn thương - Ảnh 4.

Thực tế, phụ nữ sống hạnh phúc có nghĩa là không bao giờ sống trong miệng lưỡi người khác, họ biết rằng cách sống tốt nhất trên đời là sống có trách nhiệm với bản thân. Chọn những gì mình chọn, chịu đựng những gì mình cần chịu đựng, không phàn nàn, không cảm thấy tự thương hại, luôn tiến về phía trước và sống nghiêm túc như thể chưa từng bị tổn thương.

Tôi từng đọc được một đoạn rất tâm đắc trên mạng: “Này cô gái, em cố gắng nhiều như vậy không phải để lấy được tấm chồng như ý trong miệng người đời đâu. Em tốt như vậy, đừng vì làm mẹ rồi từ bỏ tất cả. Em không nợ ai một tình yêu, cũng không ai một đứa con, em chỉ nợ chính mình một cuộc sống hạnh phúc mà thôi”.

Vì vậy, phụ nữ phải hiểu rằng bản thân đáng tin cậy hơn bất kì ai. Dù hôn nhân cũng quan trọng nhưng đừng vì thế mà lơ là chính mình. Đừng hối hận về những lựa chọn của mình, hãy tin vào sức mạnh của bản thân. Và cũng đừng từ chối những giọt nước mắt, hãy tự chịu trách nhiệm với chính mình.

Khi bạn làm được những điều này, sự đến và đi của một người hay những thay đổi trong cuộc sống sẽ không còn ảnh hưởng đến mục tiêu và phương hướng cuộc sống của bạn nữa. Và khi ấy, bạn có thể sống cuộc đời tuyệt vời của mình mà không sợ hãi bất kì điều chi.

Ảnh: Tổng hợp