Không còn những mùa nước nổi, nông dân phải dẫn trâu đi xa để tìm nguồn cỏ xanh mát. Nhưng đô thị hóa xâm chiếm thành thị, đất chăn thả thu hẹp, những lão nông lại lầm lũi đi tìm nguồn thức ăn cho đàn trâu của mình.
Vậy mà bên kia sông Sài Gòn, giữa những tòa nhà chọc trời đang bủa vây, công trình ngổn ngang, vẫn còn đó đàn trâu 30 con của ông Văn Đức Tời - lão nông 52 tuổi sống bằng nghề chăn trâu du mục. Bãi cỏ bên bán đảo Thủ Thiêm chính là "thiên đường" cho đàn trâu của ông. Chẳng cần mái nhà, lán trại, người đàn ông này cứ nay đây mai đó với khối tài sản lớn nhất cuộc đời mình.
Nhưng cứ với tốc độ đô thị hóa nhanh như vậy; rồi 5, 10 năm sau, chắc sẽ chẳng còn đàn trâu hãy những người lang bạt như vậy nơi chốn thị thành Sài Gòn.
Ảnh: Quỳnh Trần