Một người phụ nữ sống tại Nam Kinh có họ Lã mang vòng vàng ra tiệm bán thì bất ngờ nhân viên tiệm đã nhíu mày. Cân thử một phát, sự thật phũ phàng lộ ra: vòng chỉ có 20 gram, trong khi số hiệu in trên chiếc vòng khắc con số 35,34 gram, túi đựng vòng vàng cũng là tên cửa tiệm có khắc con dấu đỏ làm tin. Chiếc có giá trị đến gần 100 triệu đồng và có mẫu mã giống hệt sản phẩm đã được thương hiệu bày bán cách đây 1 năm trước.
"Đây không phải hàng của tiệm. Thiếu hẳn hơn chục gram. Chắc chắn là giả, làm ầm lên chúng tôi sẽ kiện bà , nhân viên tiệm quả quyết.
Ảnh minh hoạ
Bà Lã nghe xong như trời sập. "Gần 100 triệu của tôi đấy", bà gào lên "Vậy mà giờ bị nói là giả?". Bà suýt ngất! Nhân viên thì nhìn bà với ánh mắt nghi ngờ, còn bà Lã la khóc ở tiệm cho tất cả khách hàng cùng nhìn thấy.
Nhưng tiệm vàng vẫn cứng rắn: "Hơn 1 năm rồi, ai biết được chuyện gì xảy ra? Có khi bà làm mất hàng thật, rồi lấy hàng giả đến đây đòi bồi thường thì sao?" . Lời này như giọt nước tràn ly, bà Lã không kìm được nước mắt. Bà chỉ muốn lấy lại công bằng, sao lại thành kẻ gian trong mắt họ?
Ảnh minh hoạ
Vừa rời khỏi tiệm vàng, mắt bà Lã ráo hoảnh. Bà vừa đi vừa lầm bầm chửi: Đúng là xui xẻo. Cứ tưởng quả này là hốt được 1 ít rồi xin nghỉ việc, hoá ra chủ nhà cũng xài đồ... giả!
Bà Lã hoá ra chỉ là giúp việc nhà cô A. Trong lúc phơi quần áo, chiếc vòng vàng của cô A. rơi ra từ túi áo.
Bà Lã đã làm viêc ở nhà cô A. 1 năm, hay quan sát cuộc sống của người chủ này nên biết đực cô A. đã mua chiếc vòng vàng nêu trên ở 1 cửa tiệm trong phố, biết rõ giá trị chiếc vòng vì nghe lỏm chủ nói chuyện qua điện thoại với bạn. Bà Lã cũng không có ý định lấy cắp vòng mang đi bán, song, buổi sáng hôm đó tình cờ trong lúc phơi đồ, chiếc vòng rơi ra từ túi áo khiến bà Lã nhớ ngay đến các chi tiết trên - nghĩ mình cũng có thể đem ra tiệm để kiếm chát và vờ như không hề hay biết đến sự tồn tại của chiếc vòng, như hể cô A. đã làm rơi nó ở đâu đó.
Điều bà Lã không ngờ nhất chính là việc cô A. mua đồ giả lại còn lớn tiếng khoe khoang với bạn bè, làm bà bị 1 phen sốc nặng ở cửa hiệu vàng. Bà cứ nghĩ chuyện khó tin nhất trên đời là mình nhặt được vàng, thì chuyện còn khó tin hơn chính là: Chủ nhà "phông bạt".
Câu chuyện của bà Lã cho thấy, hơn một năm trôi qua, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu sống đúng với lương tâm, những thất vọng không đáng có đã không xảy ra. Dù chiếc vòng vàng là đồ thật hay đồ giả đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là đồ của bà. Việc quay trở về nhà với sự ấm ức, xen lẫn cái nhìn thay đổi về chủ nhân... chắc chắn sẽ khiến bà Lã khó lòng gắn bó lâu dài với nơi làm việc. Những chuyện như bà Lã trong đời sống xảy ra không hiếm, đừng vì lòng tham mà đánh mất chính mình.
Theo Toutiao