Được tổ chức hai năm một lần, Liên hoan phim Việt Nam là dịp để nhìn lại điện ảnh nước nhà trong hai năm. Nhìn tổng thể Liên hoan phim Việt
Nam lần thứ 19 năm nay, dấy lên hy vọng với rất nhiều phim đăng ký tham dự,
trong đó riêng hạng mục phim truyện điện ảnh có 27 phim.
Nhìn kỹ xuất xứ phim, có thể thấy phim do các hãng phim tư nhân sản xuất nhiều hơn phim của nhà nước một chút. Điều này cho thấy chuyển biến tích cực khi ngày càng có nhiều phim chất lượng tốt và ít nhiều gây ấn tượng với khán giả trong thời gian qua.
Nhiều ứng cử viên sáng giá cho giải Bông sen vàng và bạc
Nhiều năm, LHP Việt Nam không chọn được phim xứng đáng nhận giải Bông sen vàng, đành trao đến giải Bông sen bạc rồi thôi. Nhưng năm nay, chuyện đó có lẽ khó lặp lại bởi đã xuất hiện một ứng viên vô cùng nặng ký: Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của đạo diễn Victor Vũ. Một bộ phim thành công cả về nghệ thuật lẫn doanh thu.
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh là một "đứa con lai" - nhà nước đặt hàng hãng phim tư nhân sản xuất. Có thể chính vì vậy mà phim dung hòa được nhiều yếu tố: đạo diễn chắc tay; êkíp chuyên nghiệp, đẳng cấp; dàn diễn viên hợp vai, diễn xuất tốt; cùng với kịch bản hay dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; tất cả giúp Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh chiếm được cảm tình của khán giả và trở thành một hiện tượng trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Nếu Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đoạt giải thì cũng không quá bất ngờ hay gây tranh cãi.
Riêng về dòng phim nghệ thuật thì không thể không nói đến Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Phim giàu thông điệp, đầy đủ sắc thái tâm lý - tình cảm khác nhau, cảnh quay đẹp và có tính lột tả. Chuyện phim gieo cho người xem nhiều câu hỏi về sự sống và tận diệt, tình yêu và thù hận. Nước 2030 có đầy đủ phẩm chất để được trao giải. Bên cạnh đó còn có Đập Cánh Giữa Không Trung, nhưng phim này lại khá kén khán giả và nội dung mang màu sắc tăm tối nên khó có thể được vinh danh.
Bên cạnh đó, đề tài lịch sử luôn được ưu ái trong các kỳ Liên Hoan Phim Việt Nam, xét ở mảng này thì phim Nhà Tiên Tri của đạo diễn Vương Đức là một ứng cử viên đầy tiềm năng. Phim khắc hoạ hình tượng Bác Hồ trong kháng chiến chống Pháp một cách khái quát và mang thông điệp lịch sử cao.
Nhìn xa hơn một chút, cuối năm 2014, Chàng Trai Năm Ấy là
một điểm sáng - được dư luận chú ý và doanh thu cao. Phim kể lại câu chuyện buồn của một ca sĩ trẻ tài năng nhưng đoản mệnh (dụa trên câu chuyện thật về Wanbi Tuấn Anh). Sơn Tùng M-TP đóng vai chính thu hút được đông đảo khán giả trẻ quan tâm và ủng hộ. Chàng Trai Năm Ấy là một phim chỉn chu và đầy
cảm xúc của đạo diễn Quang Huy. Sau sự cố nho nhỏ về nhạc phim,
Chàng Trai Năm Ấy đường hoàng bước ra rạp và lấy nhiều nước mắt và đem đến tiếng cười cho khán giả khi cảm xúc thăng hoa. Tuy nhiên, với phong
cách phim thị trường, lại khai thác đề tài showbiz thì có lẽ không nhiều cơ hội cho phim đoạt giải Bông sen vàng.
Một phim khác cũng được dư luận chú ý là Hương Ga của đạo diễn Cường Ngô. Phim khắc hoạ cuộc đời bà trùm đất Cảng. Thuộc thể loại hình sự - xã hội đen, dưới bàn tay tài năng của Cường Ngô, chuyện phim được kể mạch lạc và có chiều sâu; cùng diễn xuất điêu luyện của Trương Ngọc Ánh, Hương Ga giành được nhiều lời khen từ giới phê bình và khán giả. Từng đoạt giải thưởng tại các LHP khác, hy vọng tại LHP Việt Nam lần này, Hương Ga cũng sẽ được vinh danh.
Ngoài ra, sự đa dạng còn thể hiện ở việc các phim khai thác nhiều đề tài khác nhau, mới mẻ như Hương Ga (xã hội đen, hình sự), Lạc Giới (đồng tính), Quyên (người
Việt ở Đông Âu)… Với số lượng nhiều và chất lượng khá tốt của các phim tham gia LHP lần
này, chắc hẳn Bông sen vàng và hai Bông sen bạc sẽ tìm được chủ nhân xứng đáng. Dù thuộc về phim nào,
cũng đều là một bước tiến của điện ảnh Việt Nam.
Nhiều diễn viên trẻ triển vọng
Bên cạnh nhiều nghệ sĩ lão làng, các diễn viên đã định hình được phong cách và ghi dấu ấn trong lòng khán giả thì những gương mặt trẻ triển vọng khiến khán giả vui mừng, hy vọng vào thế hệ kế thừa của điện ảnh Việt.
Bất ngờ nhất có lẽ là "tay ngang" Sơn Tùng M-TP. Xuất thân là một ca sỹ thần tượng của giới trẻ, diễn xuất trong phim đầu tay - Chàng Trai Năm Ấy của Sơn Tùng được khá nhiều người tán thưởng. Giọng ca Chắc Ai Đó Sẽ Về thổi hồn vào vai diễn, biến tấu theo một cách rất riêng của mình. Vừa truyền tải được cảm xúc, tâm lý nhân vật, vừa đặt dấu ấn cá nhân vào nhân vật mình thể hiện. Nói về chuyện tương lại điện ảnh thành công có lẽ còn hơi sớm với Sơn Tùng, nhưng không phủ nhận ca sỹ trẻ này là một diễn viên đầy triển vọng.
Thanh Duy trong Đập Cánh Giữa Không Trung cũng là một gương mặt mới đáng ghi nhận. Nhân vật chuyển giới đầy nội tâm, góc cảnh mà Thanh Duy thể hiện trong phim đã chinh phục được người xem. Thanh Duy đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhờ vai Linh tại Lễ trao giải Viet Film Fest 2015 được tổ chức tại Mỹ vào tháng 4.
Hay như Ngọc Thanh Tâm với vai chính trong phim Hiệp Sĩ Mù của đạo diễn Lưu Huỳnh. Vai cô gái mù nhưng mạnh mẽ, giỏi võ giúp Ngọc Thanh Tâm gây được ấn tượng với khán giả vì sự tâm huyết, cố gắng trong từng phân cảnh, trong việc lột tả tâm lý nhân vật. Có thể chưa thực sự xuất sắc nhưng sau vai diễn trong Hiệp Sĩ Mù thì Ngọc Thanh Tâm đã thể hiện được phẩm chất của một diễn viên triển vọng.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 quy tụ nhiều phim có chất lượng tốt, đa dạng thể loại, và giới thiệu đến đông đảo khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh ý nghĩa, ấn tượng. Có thể phần nào dự đoán được thành công của LHP lần này khi rất nhiều khán giả đang háo hức đón xem (xem lại) những bộ phim thành công trong thời gian qua được công chiếu rộng rãi ngoài rạp trong suốt một tuần diễn ra LHP.