Đường đua phòng vé những ngày đầu năm năm nay trở nên thú vị hơn bao giờ hết khi Trấn Thành không còn giữ ngôi vương, thậm chí Bộ Tứ Báo Thủ của anh còn bị đẩy xuống vị trí top 3 doanh thu trong ngày. Đáng nói hơn khi top 1 còn thuộc về 1 cái tên khiến ai cũng phải bất ngờ - Đèn Âm Hồn - bộ phim đầu tay của một đạo diễn với dàn cast toàn những tân binh màn ảnh rộng. Hiện tại, sang ngày công chiếu thứ 2, phim vẫn đang giữ vị trí ngôi vương với doanh thu đã lên tới con số 19 tỷ (tính tới 10h sáng ngày 8/2).
Doanh thu cao, liên tục được mở thêm suất chiếu, là chủ đề cực nóng trên mạng xã hội hiện tại nhưng thực tế thì Đèn Âm Hồn lại đang phải nhận về khá nhiều phản hồi gay gắt từ cư dân mạng. Rất nhiều ý kiến chê bai phim, từ kịch bản đến diễn xuất đều phải nhận về những bình luận theo chiều hướng tiêu cực, thất vọng.
Cụ thể, tỷ lệ thuận với doanh thu cao là việc xuất hiện rất nhiều những topic review Đèn Âm Hồn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phần lớn những review này đều cho rằng Đèn Âm Hồn không hề chất lượng xứng đáng với con số doanh thu mà nó đang nhận về. Người xem nhận xét điểm đáng khen hiếm hoi của phim là phần bối cảnh, các góc máy ấn tượng và tạo hình nhân vật tương đối ổn. Trong khi đó, yếu tố kịch bản và diễn xuất là điều quan trọng nhất của một bộ phim thì lại đều khiến khán giả khó chịu.
Người xem cho rằng, cốt truyện Đèn Âm Hồn tuy về văn hóa dân gian Việt Nam, tục thờ cúng ông bà nhưng lại như góp nhặt từ nhiều tác phẩm lấy đề tài tâm linh, kinh dị nổi tiếng của điện ảnh quốc tế. Exhuma và Insidious là những bộ phim được người xem nhắc đến nhiều nhất sau khi xem Đèn Âm Hồn. Cách thiết lập nhân vật cũng không thuyết phục được người xem khi diễn biến tâm lý quá vô lý, ngoại trừ một nhân vật khá duyên dáng do Tuấn Mỏ đang nhận. Nam chính Phú Thịnh hiện đang nhận về nhiều phản hồi gay gắt nhất khi nhiều khán giả cho rằng anh hoàn toàn không hề biết diễn xuất.
"Bộ phim lãng phí tiền vé", "Mới đầu năm đã như bị lừa", "Dở tới mức muốn bỏ về", "Nhàm chán, tâm linh nửa vời, nam chính gây ức chế",... là những bình luận dễ thấy ở những topic review về Đèn Âm Hồn trên mạng xã hội. Một số khán giả thậm chí còn muốn đòi lại tiền vé vì quá ức chế sau khi xem phim.
Rất nhiều những bình luận thất vọng của khán giả dành cho bộ phim
Đèn Âm Hồn lấy cảm hứng từ Chuyện Người Con Gái Nam Xương nhưng thay đổi gần như toàn bộ cốt truyện, chỉ giữ lại căn nguyên vấn đề: một người phụ nữ chịu oan khi vô tình dạy con trai gọi chiếc bóng trên tường là cha. Phim xoay quanh Thương - người phụ nữ có chồng đi lính, phải ở nhà một mình chăm sóc con trai. Lĩnh (con Thương) vô tình nhặt được một cây đèn, từ đó cậu gọi chiếc bóng hiện trên tường là cha. Theo lời của cô đồng trong làng, đây là cây đèn âm hồn, có thể đã triệu hồn một ác linh quay lại báo thù, gây ra rất nhiều sự kiện chấn động cho cả Thương lẫn người dân trong làng.
Nguồn ảnh: NSX